1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến hoa sữa, ấn tượng đầu tiên khi buớc chân xuống ga Diêu Trì là mùi hoa sữa nồng nàn trong cơn mưa vội. Đâu đâu cũng thấy mùi hoa sữa. Về đến thành phố cũng vẫn là hoa sữa. Nhưng nói thật là ngửi thấy hoa sữa nhiều thế thấy tự nhiên chán. Rain thích mùi hoàng lan hơn: dịu dàng và thơm ngọt.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ối ồi ôi, võ lâm truyền kỳ ơi
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chồng em,
    Em nói thật, chồng khinh thường em quá! Vợ đường đường là dân NL như thế này mà chồng lại có thể nghĩ là vợ chưa từng nhìn thấy cây hoa sữa... Hừ. Có cần vợ chỉ cho chồng biết cây Hoa Sữa lá nó như thế nào? Thân nó như thế nào? Hoa nó màu gì? Mọc theo kiểu gì không?
    Chồng ạ, chả là vợ đang thực tập ở trên trường phổ thông. Chứ thực tình mà nói, thì... hình như vợ đã từng nói là ở trường vợ có mấy cây hoa sữa rồi đấy! Mà vợ cũng biết đi ngửi hoa sữa ở đâu đấy! Chả đâu xa cả, cứ chạy ra CMT8 đoạn NTMK thì ối. Mùi thoang thoảng, thích lắm... Mỗi tội, hic, dạo này vợ bận quá, chẳng có thời gian đánh bóng mặt đường như vậy. Hic. Hy vọng đến giữa tháng 11 thì mọi việc sẽ đỡ hơn, khi đó thì... mong rằng SG vẫn còn hoa sữa.
    Nói thì nói vậy thôi... Nhớ Hoa Sữa chả qua chỉ là cái cớ để nói xa nói xôi, chả qua là nhớ ... Hà Nội
    Mấy hôm nay SG hơi se se lạnh, trời hơi sương sương. Buổi chiều nhận được tin nhắn từ Hà Nội "Hà Nội hôm nay bắt đầu trở lạnh, nếu K ở ngoài HN, nhất định rủ K đi ăn kem" Tự dưng thấy nao nao...
    Không hiểu sao, năm nào cũng thế, mỗi lần nghe dự báo thời tiết, nói HN trở lạnh, vẫn luôn cảm thấy một cái gì lạ lắm... Hy vọng giờ này sang năm sẽ lại giống như chị Thuý, được hưởng cái lạnh trở mùa Hà Nội... Mong là như thế...
    To anh G2R: Hy vọng là sẽ có một ngày nào đó giữa tháng 11, em sẽ phi vù vù đến chỗ khuôn viên 2000ha của anh để ngửi mùi hoa sữa và để ngắm dòng sông đen sì với cơ man là các thứ lỉnh kỉnh ở phía dưới...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 29/10/2005
  4. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hà nội se lạnh là chỉ thèm uống rượu thôi, nhất là rượu đêm với mấy ông bạn (chẳng) hiền.
    Em yêu à! em hứa sẽ gửi cho anh vài cơn gió lạnh đầu mùa cơ mà, sao em chưa gửi đi ??? Sao cứ để anh khắc khoải nhớ, khắc khoải mong chờ vậy em!

    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Hochiminh
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Hoàng ơi... Em vừa mới post một bài sướt mướt bên topic của Rain, ai dè chạy sang nhà mình cũng thấy bác đang sướt mướt... Thôi thì em lại đành phải sướt mướt hùa theo bác bên này cho bác đỡ tủi vậy...
    HN đang lạnh. Kể ra bây giờ mà được ra HN, và có một anh nào đó cùng lang thang ngồi quán cóc húp chén trà nóng, ăn ngô nướng như trưa nay bác Hoàng tả thì thích nhỉ? Ui chao, nghe bác Hoàng và anh Good kể về thời lãng mạn của các bác, tự dưng em cũng thèm... Giờ mới hiểu tại sao ở HN dễ yêu hơn ở SG
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 30/10/2005
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời còn lạnh hơn, chiều em mới ra đường, trời lại lất phất mưa....cứ như Tết rồi.....
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Templar : chuẩn bị trả tớ vài cái áo mùa đông ấm áp
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Êu cò, ra ga nhận đồ đạc hộ tao cái : 1 bếp ga, 2 cái chăn, 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 1 đàu đĩa, 1 hệ thống loa, 2 cái nồi, 3 cái xoong và vô vàn các vật lỉnh kỉnh khác
  9. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có trẻ em, phụ nữ cần gửi ra thì gửi ra trước đi!!!:D
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu, Có phụ nữ đấy! Vợ. Ngày kia,5h sáng. Chồng ra đón nhé! Sướng nhé! Bảo gửi phụ nữ trẻ em ra, thế là vợ ra ngay với chồng nè, Nhất chồng nhé!!!

Chia sẻ trang này