1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bố này thì 1 tháng tâm trạng 30 ngày
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đính chính hộ bác Thudo là riêng tháng 2 thường thì Gút chỉ tâm trạng có 28 ngày, năm nhuận là 29 ngày. Ngoài ra phải kể đến các tháng có 31 ngày nữa.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đính chính hộ bác Thudo là riêng tháng 2 thường thì Gút chỉ tâm trạng có 28 ngày, năm nhuận là 29 ngày. Ngoài ra phải kể đến các tháng có 31 ngày nữa.
  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh này, lúc đầu cứ nghĩ nó là phố Hàng Đậu Đang đinh ti toe, may quá, chưa kịp ti toe thì biết nó là phố Khâm Thiên. Ngượng thật. Thế mà có một dạo cũng mang tiếng nhà ở phố Khâm Thiên cơ đấy.
    Những hình ảnh Tết HN ngày xưa... Nhìn lại tự dưng thấy nao nao... Nhớ thật. Bây giờ HN Tết chẳng còn xác pháo, chỉ có lác đác vài cái xác hoa đào. Bỗng dưng nhớ lại một thời, Tết HN đầy khói pháo, 30Tết pháo nổ đùng đùng, thú phết!
    HN bây giờ khác trước ngày càng nhiều. Bây giờ bộ mặt HN thay đổi như chong chóng mất rồi. Chẳng hiểu mấy năm nữa, về lại mảnh đất HN, có còn cảm nhận được cái cảm giác thân thương, quen thuộc ngày nào. Hay chỉ là cảm giác xa lạ... Mấy lần gần đây, trở về, đã bắt đầu cảm thấy một cái gì hơi xa lạ, không còn thân quen như trước...
    HN bây giờ hiện đại quá rồi, có khi nào sẽ mất đi cái vẻ cổ kính? Có khi nào, HN một ngày cũng xô bồ và nhốn nháo như cái đất SG ?
    Bất chợt hơi rùng mình... Nếu có ngày HN như thế...?
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh này, lúc đầu cứ nghĩ nó là phố Hàng Đậu Đang đinh ti toe, may quá, chưa kịp ti toe thì biết nó là phố Khâm Thiên. Ngượng thật. Thế mà có một dạo cũng mang tiếng nhà ở phố Khâm Thiên cơ đấy.
    Những hình ảnh Tết HN ngày xưa... Nhìn lại tự dưng thấy nao nao... Nhớ thật. Bây giờ HN Tết chẳng còn xác pháo, chỉ có lác đác vài cái xác hoa đào. Bỗng dưng nhớ lại một thời, Tết HN đầy khói pháo, 30Tết pháo nổ đùng đùng, thú phết!
    HN bây giờ khác trước ngày càng nhiều. Bây giờ bộ mặt HN thay đổi như chong chóng mất rồi. Chẳng hiểu mấy năm nữa, về lại mảnh đất HN, có còn cảm nhận được cái cảm giác thân thương, quen thuộc ngày nào. Hay chỉ là cảm giác xa lạ... Mấy lần gần đây, trở về, đã bắt đầu cảm thấy một cái gì hơi xa lạ, không còn thân quen như trước...
    HN bây giờ hiện đại quá rồi, có khi nào sẽ mất đi cái vẻ cổ kính? Có khi nào, HN một ngày cũng xô bồ và nhốn nháo như cái đất SG ?
    Bất chợt hơi rùng mình... Nếu có ngày HN như thế...?
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bức ảnh đẹp thật đấy, nhìn đúng kiểu buồn man mắc, điều hưu.
    Có anh em nào hôm qua coi " Chuyện tình ba ri" kể cho em cái nhỉ.
    à theo như thông tin từ phát ngôn viên Khôi thì, đã có chuyện tình Pa Ri xảy ra trên HP này, khi mục tiêu là công chúa lọ lem Babymonkey, và ông chú là Quang Anh, còn thằng cháu là Qúi nhảm nhí....nhưng thêm 1 thông tin cập nhập ngay lúc này, cuộc cạnh tranh này còn có thêm Xỉn Béo. Chú QA kô đẹp trai nhưng lại nhiều tiền, Cháu Qúi thì rất đẹp trai( hehhe giống kịch bản film thế), riêng Xỉn chả đẹp trai cũng chả lắm tiền, nhưng được cái tài giỏi hơn người, nếu cưói được em baby, đặt riêng em vào 1 chỗ cao ngất, lúc nào cũng thơm phức............hehhe
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bức ảnh đẹp thật đấy, nhìn đúng kiểu buồn man mắc, điều hưu.
    Có anh em nào hôm qua coi " Chuyện tình ba ri" kể cho em cái nhỉ.
    à theo như thông tin từ phát ngôn viên Khôi thì, đã có chuyện tình Pa Ri xảy ra trên HP này, khi mục tiêu là công chúa lọ lem Babymonkey, và ông chú là Quang Anh, còn thằng cháu là Qúi nhảm nhí....nhưng thêm 1 thông tin cập nhập ngay lúc này, cuộc cạnh tranh này còn có thêm Xỉn Béo. Chú QA kô đẹp trai nhưng lại nhiều tiền, Cháu Qúi thì rất đẹp trai( hehhe giống kịch bản film thế), riêng Xỉn chả đẹp trai cũng chả lắm tiền, nhưng được cái tài giỏi hơn người, nếu cưói được em baby, đặt riêng em vào 1 chỗ cao ngất, lúc nào cũng thơm phức............hehhe
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố từ nay em Baby đã chuyển nghề, nàng đã quyết định đi buôn hoa quả. Ôi......
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố từ nay em Baby đã chuyển nghề, nàng đã quyết định đi buôn hoa quả. Ôi......
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
    Như ngày xưa anh từng chờ đợi
    Đôi vai ướt đãm , mái đầu bối rối
    Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
    Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương ..
    Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích
    Em ở lại càng chơ vơ hờn trách
    Lá bàng ơi giờ ở nơi đâu ?
    Đến bây giờ hai đứa cách xa nhau
    Ai biết được ai là người có lỗi
    Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối...
    Khoảng cách chia xa nhuộm đỏ lá bàng...
    Em bây giờ như hạt mưa lang thang
    Thèm lay ướt động vòng cây xanh cũ
    Giá em được ào rơi về quá khứ
    Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em.... ?​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này