1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế. Chị cũng chưa gì cả. Nhanh thật.
  2. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Sáng bún bò, bún sườn, rồi cafe đoan trang. Trưa về nhà mới ở tạm của nghé ăn cơm thịt rán, canh rau cải thịt bằm. Chiều tối chưa có chương trình. Có lẽ ở cái đất Sg này chỉ còn thiếu mỗi gió mùa đông bắc nữa mà thôi. Hỡi pàkon Hn ai có lòng hảo tâm gửi vào trong này ít gió mùa cho mát mẻ cuộc đời nào!!!
    Thôi đi ăn ko nguội hết cơm của Nghé rồi ! :))
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, ngày 27.12.2005
    7h sáng, Nghé nhắn tin quen thuộc "Em ơi, chị đói" Lại lóc cóc đến công ty Nghé ở K200 đường Cộng Hoà. Hộ tống bà bầu đi ăn bún dọc mùng sườn. Giá như ko có đĩa rau muống và bắp chuối trần thì chả khác vị bún dọc mùng Hà Nội là mấy...
    Đi chợ quanh khu Tân Bình mới lại nhận ra thêm 1 khu vực toàn người Bắc. Em Baby tự dưng nhoẽn miệng cười vì cứ nghĩ mình đang đi chơi tung tăng ở HN... Giống quá!
    Trưa ăn cơm thịt rán (mở ngoặc bác Hoàng gọi là món mông khỉ rán đóng ngoặc) Hic. Canh cải ngọt thịt bằm, dưa bắp cải chua ngon ngon là... Đậu phụ rim cà chua... Hic. Cảm động nhất là lúc bác Hoàng cầm bát cơm lên, kêu ời ời với Nghé "Từ ngày Vân nhà em đi HN, hôm nay em mới được ăn 1 bữa cơm ngon"
    Một quả sầu riêng được bổ ra kịp thời, tự dưng làm em Baby nhớ đến chú Ma Xó, hihi. Không biết bây giờ chú Ma Xó đã được nếm miếng sầu riêng nào chưa nhỉ?
    Thế là khoảng 17-20 tháng 12 nhà mình lại được hoành tráng ở HN rồi. Giá mà ngoài đó gửi được một chút rét vào trong này thì tuyệt phải biết. Hề. Sài Gòn bây giờ chỉ còn thiếu một chút gió lạnh...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 27/11/2005
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, chỉ lượn qua đây, đọc nhưng cũng chẳng viết gì. Ôi, Saigon giờ đây còn lại vài người. Cái ngày cả nhà tụ họp đông vui giờ xa quá rồi, nghĩ lại thấy thèm. Một thời đã qua, quá vui, quá nhiều kỷ niệm đẹp. Anh Lam, chị Hà, anh Hoàng, những anh chị thực sự của gia đình, nhóc Babyfish, em út, hay mấy cô em Rain, Thuymp..., mấy thằng bạn. Giờ thì mỗi người một phương, Hà nội, Đà nẵng, Sài gòn.....
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi người lại tâm trạng, buồn nhể? Em giờ hay lên nhưng cũng ít post . Hơ mà hôm nay 28 đấy, đúng 1 năm.
    Uhm, giờ này năm trước đang chơi bài thì phải, chuẩn bị ăn tiếp rồi đi đón anh Quý Em chỉ nhớ mỗi hôm đấy là em đi chơi lâu nhất và gặp được nhiều người nhất Và vui nhất
    Mọi người lại chuẩn bị quay lại hết HN rồi, Sg còn bao nhiêu đâu.
    Chị Baby: ra ngoài cửa sổ hóng , em gửi gió lạnh vào cho
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bây giờ vắng vẻ. Chỉ còn lại 4 người : Chị Nghé, anh Hoàng, Chị Hà Nội Phố và Babymonkey.
    Đôi lúc 4 anh chị em ngồi lại với nhau và nói về những chuyện ngày trước. Cảm giác như những kỷ niệm đã trôi về một nơi nào đó xa lắm...
    Nhìn lại, bây giờ thì mọi người lại gần như là đầy đủ ở Hà Nội rồi. Ngược hẳn với 1 năm trước đây... Mọi người cứ về dần, về dần...
    Cũng có lúc, ngồi nói chuyện với nhau. Các anh các chị nhà mình cũng nhận thấy một điều khác so với trước: Lúc ở Sài Gòn, một nơi thật xa thì mọi người lại rất gần nhau. Vậy mà khi ở Hà Nội, gần nhau đến như thế thì mọi người lại xa nhau. Em Baby cũng không có ý kiến gì. Chỉ là con em út thấp cổ bé họng, mà bây giờ em cũng đang ở Sài Gòn xa xôi... Vẫn rất gần với Nghé, với anh Hoàng, và với chị Hà Nội Phố - những người còn lại ở Sài Gòn.
    Dẫu biết về Hà Nội, mỗi người sẽ có một mối quan tâm riêng, cũng phải dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của mình. Vẫn biết mỗi người vẫn phải có mảnh trời riêng của mình. Nhưng những kỷ niệm mà một năm trước đây anh chị em nhà mình đã có thật không dễ quên, phải không nhỉ? đôi lúc nghe lại những bài hát cũ, đôi khi xem lại những bức ảnh cũ, em vẫn tự hỏi: Liệu bao nhiêu lâu nữa thì nhà mình mới có thể thực sự trở lại như ngày trước? để mọi người cùng có thể hô hào vui vẻ : "Nhà mình ơi, tập hợp!"
    Kỷ niệm vẫn mãi là những kỷ niệm. Cuộc sống vẫn trôi theo những nhịp thường ngày của nó. Mỗi người là một góc riêng, mỗi người là một sắc màu riêng... Chỉ mong rằng khi có thể gặp lại đầy đủ, sẽ vẫn như chưa từng có sự xa cách...
    Hôm nay, mẹ chị Vân mất. Em Baby thấy nhà mình email tập trung nhau đi viếng mẹ chị Vân, lại được nghe hai tiếng "nhà mình" Bao nhiêu cảm xúc đan xen... Bất chợt muốn viết lan man một cái gì đó ... Dù sao đi nữa thì hai tiếng "nhà mình" nghe có vẻ đơn giản ấy có lẽ không hẳn là đơn giản trong lòng mỗi thành viên nhà mình.
    Nhưng em biết, cuộc sống dẫu vẫn trôi theo quy luật của nó, thì khi ai đó cần, nhà mình sẽ vẫn luôn bên nhau, vẫn là những người bạn khi cần là có. Có phải vậy không nhỉ?
    Xin một lần nữa gửi lời chia buồn chân thành đến chị Vân và anh Hoàng. Sau cơn mưa trời lại sáng, em vẫn tin là như thế. Có mấy câu tặng chị Vân, anh Hoàng và các anh các chị trong nhà mình:
    "Even when storm cloud
    Are filling the air
    We know the rainbow
    Just waiting somewhere
    And when the storm is over
    The rainbow will be shining brightly
    For both you and me"
    From my feeling
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thành thật gửi lời chia buồn tới anh Hoàng, Vân cùng gia đình. Hy vọng sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi, hạnh phúc và may mắn sẽ lại đến với anh Hoàng/Vân.
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    nhắc ngày đấy mới nhớ mình về đi viện năm luôn 2 tuần.....
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dâng trào, muốn viết 1 cái gì đó, nhưng tiếc là lại không viết được thành lời. 1 phần trong trái tim luôn dành cho mảnh đất SG, luôn dành cho những người bạn và kỷ niệm trên mảnh đất SG. Ôi, Hà Nội, sức ì sao mà lớn quá...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết kỷ niệm là những gì còn mãi, nhất là khi nó hoặc rất đẹp, rất vui, hoặc cực kỳ tồi tệ, rất buồn, rất đau. Nhưng nhớ để mà nhớ, để thấy cần sống cho hôm nay, giờ phút này. Dù là SG hay HN hay ở đâu, xa hay gần là do chính mình lựa chọn. Chẳng cứ hàng ngày gặp mặt mới là gần, mà cả tuần, cả tháng không gặp mặt chưa chắc đã là xa. Tình cảm cần chăm chút, chia sẻ.
    Tự nhiên nhớ đến tình cảm bạn bè của mấy người ngày hôm qua mình gặp. Khâm phục!

Chia sẻ trang này