1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Rain dạo này hút thuốc nhìn ngầu phết
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nào mọi người. Cố gắng lên nào. Up up up gia đình lên nào...
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mail list nhà mình có mail của anh Hoàng, thực sự em cũng chẳng biết nói gì cả, có gì anh chị bỏ qua.
    to chị Rain: chị về chưa?
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chị về rồi em ạ. Sáng sớm ngày hôm qua. Chị sẽ alo lại cho em rồi đi chơi nhé.
    Cuối tuần vui vẻ!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có gì thay đổi, 4h30 sáng ngày 22/01 tức 23 tháng chạp, HNP sẽ có mặt ở HN. Anh chị em nhà mình sắp xếp thời gian off 1 bữa nhỉ (Tớ cứ phải đặt hàng trước để bà con còn thu xếp...hehe)
    Nhiều lúc đi trên đường Sài Gòn bất chợt nhớ lắm những ngày này năm ngoái. Đông vui - suốt ngày tụ họp. Rồi cùng múp, cùng Rên đi Vũng Tàu, cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm nhà Nghé. Rồi thì đi rừng cao su, rồi thì Giọt nắng....
    Người ta vẫn nói, kẻ ở lại buồn hơn kẻ ra đi. Ngẫm ra cũng thấy đúng. Đi đâu cũng va vào kỷ niệm - nhiều lúc ko muốn yếu đuối mà ko thể....Đã có lúc tự trách sao trí nhớ mình...tốt thế
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng nhớ gì HNP ạ. Bao giờ ra nhớ kể lại những chuyện đó nhé! Ngược lại với chị, trí nhớ của em quá tồi. Trống rỗng...
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hèm, Rain trật tự cho chị em hoài cảm. Em thích C E lúc hoài cảm ghê cơ... C ơi, đi đến đâu mà nhớ đến em, nhớ đến những món C E mình từng ăn, C nhớ khi nào ra HN mua ra cho em nhá heheh... Nhanh nhi, sắp Tết, tết này ta làm Tất Niên hoành tráng đi, Thèm lẩu, thèm ốc, thèm bánh rán, thèm đủ thứ.
    Hix, đang ở bên này, ăn uống chẳng ngon tẹo nào, đâm ra thèm đủ thứ. Hôm qua ra sân bay muộn, không về được, phải ở lại mấy hôm nữa mới có vé. Chết mất
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em Thuymp chăm chỉ post bài và viết mail quá làm chị tưởng em đã về rồi, híc, gọi điện không được. Em ơi, nem chua rán, nem chua nướng và ốc luộc ngon lắm. Chẹp chẹp, hôm nay có người rủ mình đi ăn ốc nhưng mà no quá rồi.
  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mình cũng sắp về Hà Nội đến nơi rồi, em Rain để dành bụng nhé
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Maxo ạ, dạo này em đang đói ăn, lẻo khẻo lèo khèo. Bác với em Thuymp về nhanh nhanh lên để em còn được tranh thủ tự vỗ béo, híc híc...
    Hơ, mà kêu gọi rát cổ nhưng xem ra bà con dạo này bận ở nhà ấp trứng thật hay sao ý, chẳng thấy ai trả lời trả vốn gì cả. Cuối tuần này ghé tư gia em Thuymp đập phá, ăn uống gì gì hay sao ý nhẩy? Hê hê...

Chia sẻ trang này