1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!
    thuymp đã chính thức về đến HN 6p.m ngày hôm nay. Cuối tuần này chị em mình chiến nhé. Ăn uống bên kia kém qua, lại giảm ký. Phải ăn cho tăng lên 1 tí.
    To nhà mình: Vậy trưa chủ nhật này, cả nhà mình offline ở nhà em nhé. Thông tin chi tiết, xin vui lòng check trong mail
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nồi lẩu hôm nay ngon thế không biết. Trời lạnh, đói meo mốc mà được rúc vào một góc, nhấm nháp rau tươi, thịt ngọt và nước lẩu chua chua, ngòn ngọt, cay cay, đầm đậm thì đúng là quá tuyệt vời. Nnnnnnnnooooooo............... Mà hôm nay chơi bài vui thế không biết, vẫn bảo toàn được lực lượng. Hehe, mà số đỏ, bốc lên toàn phỏm tươi. Không biết có phải tại đang bị đá không .
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Về Hà Nội thì đi ăn gì nhỉ??? Thể nào cũng làm bát bún riêu Thi Sách này, làm đĩa phở xào Hàng Gà này, miến lươn Hàng Điếu cũng tạm được - cho vào list, lẩu Phùng Hưng hoặc Cấm Chỉ gì đấy này, buổi sáng đi ăn bún ốc Khương Trung gần nhà mình nữa - ngày xưa toàn ăn ở đấy trc khi đi làm còn gì, bánh cuốn ăn ở đâu nhỉ - cái quán Hoè Nhai em Thuý dẫn ra hồi xưa cũng ngon, mà mùa lạnh phải kiếm món gì nóng nóng nữa chứ - cho thêm chả cá Lã Vọng vào.
    Sao ít thế nhỉ??? Nghĩ mãi không ra được chỗ nào nữa, vô lý quá. Nhà mình dạo này có phát hiện ra chỗ nào ăn ngon nữa không, về được có mấy hôm mà tham quá
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Maxo khi nào ăn chả cá Lã Vọng thì gọi em nhé, em chưa ăn bao giờ
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Chú Ma Xó tham ăn! Chưa về HN mà đã nghĩ đến bao nhiêu là món, lại còn liệt kê ra trên này làm cháu gái ngồi ôm bụng đói mốc meo mà thèm ăn... ư...ư... Không chịu đâu. Bắt đền chú!
    Thôi, không thèm tỵ nạnh nữa vì đằng nào chú cũng chỉ về được có vài ngày (khổ thân) Cháu gái gợi ý này : Bún Mọc cà phê Sơn (hihi, món tủ của Baby ) Phở áp chảo (Cái món này phải hỏi lại chị Thuymp địa chỉ ) Bún ốc Hoè Nhai mới ngon chú ơi... Mà ở chợ Kim Liên còn có cả món Tàu hũ đá nữa cơ, ngon lắm. Nem chua rán ngõ Tạm Thương, Sữa chua 29 Lò Đúc (eo ơi, ngon tuyệt, đủ vị) Kem Tràng Tiền, Bún Thang ở bên hông Triển Lãm Giảng Võ, gần nhà hàng Đông Đô.
    Giời lạnh thế này mà ngồi bên nồi lẩu, có một chút men với mấy chiến hữu thì cũng khoái ra phết đây.
    Tiếc quá bây giờ cúm gà nên không dám gợi ý món Chân gà nướng ở Kim Liên
    Còn nếu muốn ăn món ăn của Ý thì Hot Rock ở Giảng Võ hoặc Alfresco ở Hai Bà Trưng. Pizza này, Spaghetty này... He he...
    Úi giời ơi, thèm về HN ăn hàng quá!
  6. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thấy Tây đồn là có quán pizza Blah Thu ở Điện Biên Phủ ngon nhất Hà Nội nướng bằng gỗ xịn chứ không phải bằng gas như các quán khác, nhưng khi nào thừa xiền thì chú mới qua. Mấy lị về HN có mấy hôm ai lại ăn đồ Ý bao giờ, đồ HN còn ăn chẳng hết kia kìa.
    Ờ mà sao mình lại có thể quên quán nem chua rán ngõ Tạm Thương được nhỉ??? Quán bún mọc của Quý với Quang Anh nữa. Cảm ơn cháu gái Sữa chua Lò Đúc chỉ dành cho gái thôi, giai ăn làm giề cháu? Bún ốc ăn với xịt bò ở Hoè Nhai thua quán bún ốc gần nhà chú xa lắc xa lơ nhá . Phở áp chảo của em Thuý có phải quán ở đường gì mà thẳng Phan Đình Phùng ra không, cái quán mà anh sauna khô ấy hehe, vào confirm phát em.
    Chân gà nướng thì chú khoái ăn ở Trịnh Hoài Đức hơn, hồi xưa mấy đứa trong đội nhậu ĐH toàn ra đấy ngồi bàn chuyện bình định thiên hạ ak ak ...
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    e hèm, confirm với "chú" Maxo 1 phát là cái quán đấy ở Bốt Hàng Đậu ạ.Còn chân gà của "chú" vì cúm gà, nên đã nghỉ bán lâu rồi
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Confirm sauna khô hay confirm kí rì hở chú?
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ehèm còn món bún lưỡi ở chợ Ngô sĩ Liên nữa chứ! Chợ này ở gần cửa ga Hn cũ (ga phía Bắc), đi lối sau chợ mà vào, từ đường Nguyễn Khuyến - Sinh Từ rẽ trái vào. Hơi bị ngon đấy.! Ai thích ăn sáng món bánh cuốn Thanh Trì "xịn" thì tới phố Tô Hiến Thành, quán này nằm ở đoạn giữa ngã tư Tô H Thành- Bùi thị xuân và ngã tư Tô H Thành- Bà triệu. Nước chấm thì khỏi chê, ngon và đặc biệt nhất là ăn cùng món chả gia truyền của nhà đó.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trở chứng thèm ăn bánh xèo. Dắt cô bạn học vào 1 quán đề "Bánh xèo miền Nam gia truyền". Vừa ăn mà vừa buồn cười. Mình hỏi không có rau cải à thì mấy em phục vụ nhất mực "Bánh xèo làm gì có cải hả chị?" - "Nhà em bán bánh xèo ở đây được 8 năm rồi đấy. Cô em vào tận Sài Gòn học nghề đấy." .... - "Ừ, còn chị có 1 năm ăn bánh xèo miền Nam và miền Trung ở Sài Gòn rồi em ạ. Em có gì để nói không?" - "Nhà em chỉ có thế. Chị nhầm rồi." + vài tràng cười + chỉ trỏ. Hê hê... Gọi được bà chủ quán ra để hỏi rau cải thì em phục vụ lại "Nhà em chỉ có thế thôi. Nhà em là bánh xèo gia truyền đấy." Còn bà chủ quán: "Cháu ạ, ở đây không ai ăn cải cả. Bánh xèo ở Huế người ta mới ăn với cải...." ===> Nhìn khách hàng thì biết. Gọi bánh xèo nhưng chả biết ăn như thế nào, nhìn đĩa bánh xèo mà không biết là bánh xèo. Bò nướng mỡ chài thì thái miếng, đưa nguyên vỉ cho khách, nhìn giống thịt nướng, chả nướng hơn. Hê hê... Chán hẳn! Cạch bánh xèo ở Thái Hà.

Chia sẻ trang này