1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ngoài lề các bác một chút. Mình mới chuyển từ HN vào SG sống chưa biết nhiều về SG. Các bác có biết ở SG có chỗ nào dạy nhảy Salsa như ở Nutz Club (Sheraton Hotel) ngoài HN ko?
    Thanks các bác
    Tiện thể: Hội những người HN ở SG có hay offline ko? Nếu có cho mình tham gia với. Mới vào SG nên cũng muốn khám phá SG.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nếu bác hỏi địa chỉ của KS Sheraton SG thì babymonkey biết liền: Ở đường Đồng Khởi ý, to tướng, đi qua nhà hát Thành Phố một tẹo là đến ( Đồng Khởi là đường 1 chiều nên không cần phải nói đi từ phía nào nhỉ? ) Còn có lớp học nhảy Salsa ở đó không thì babymonkey... chịu. Cái này phải hỏi lại đại ca Nghé, may ra Nghé biết
    Lớp học nhảy ở đây thường được tổ chức trong các nhà Văn Hoá Quận. Bác ở Quận nào thì liên hệ với Quận đó. Học nhảy ở các nhà Văn hoá thì cũng hay hay nhưng hơi đại trà một chút, có đủ các thể loại chứ không riêng gì Salsa, còn bác muốn học riêng thì bác cứ việc trực tiếp hỏi nguời ta. Babymonkey chỉ biết thế thì nói thế. Chứ baby cũng chả biết gì mấy. Chỉ được cái ngứa tay lâu lâu thích typing một tí Hy vọng là nó vô hại
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng...
    Vào một ngày Chủ Nhật đẹp giời của tháng 12, khi Quang Anh đang thẫn thờ than thở lên giời "Anh cô đơn quá! Anh buồn quá!"
    [​IMG]
    Một cô gái xinh xinh, duyên duyên đến bên Quang Anh và an ủi rằng "Thôi, anh, cố lên, giữa tháng 1 có một con bé trong Sài Gòn
    [​IMG]
    nó về Hà Nội, con bé cao 1,6m, trông hay hay,..." Quang Anh nghe xong, mặt mày hớn hở, như chỉ chờ có thế "Ừ, anh cũng ở trong Sài Gòn rồi. Cô bé đó học trường nào? Lớp nào? Ở đâu? Như thế nào?'''''''''''''''' Blah..Blah..Blah...
    Câu chuyện cứ thế và cứ thế. Quang Anh nhà ta thả sức tưởng tượng về cô nàng trong Sài Gòn cao một mét và sáu mươi phân kia;
    [​IMG]
    và thầm nghĩ trong bụng, "thế chứ, Cuộc đời công bằng thế chứ. Chứ ai lại như cái con vợ khoắm già của mình,
    [​IMG]
    phen này ta được mẻ hay ho, ke ke ke... Khi nào gặp được em ý,
    [​IMG]
    ta sẽ chả ngại gì mà không ly dị cho xong cái con mụ kia... "
    [​IMG]
    [​IMG]
    *******
    Chồng ơi, kể tiếp giúp em. Đến đoạn này em... quên mất rồi.
    [​IMG]
    Người Hà Nội trên đất Sài Gòn
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 20/12/2005
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà nhân mùa Giáng Sinh và Năm mới, chúc mọi sự an lành, may mắn và hạnh phúc sẽ đến với mỗi thành viên và gia đình.
    [​IMG]
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Merry X-mas to nhà mình...
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "...Mừng ngày Giáng Sinh an hoà, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ Thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng.....Đêm Noel đêm Noel ta hãy cùng vui lên....."
    Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ô nhanh nhỉ? Lại Noel rồi đấy! Nhớ giờ này năm ngoái, nhà mình còn đang tưng bừng chuẩn bị đi Đà lạt Năm nay thì nhà mình đa số đón Noel ở Hà Nội rồi. Hà Nội bây giờ lạnh thế...
    Em chúc cả nhà một Giáng Sinh vui vẻ và nhiều ý nghĩa, chị em thì nhận được nhiều và , anh em thì nhiều và
    Nhân tiện chúc luôn cả nhà mình năm mới 2006 cầu được ước thấy. Tháng 3 nhà mình sẽ có thêm 1 thành viên mới, tí hon. Chúc luôn tí hon của cả nhà đủ xinh đẹp để sau này làm ối tí hon khác điêu đứng, đủ ma lanh để lừa được nhiều mẻ hay ho, đủ ngây thơ để ối người tưởng thật... Cả nhà ơi, nhân dịp này em Baby thay mặt Nghé phát động cuộc thi "đặt tên cho Baby" Hihi. Ai đặt tên hay nhất, nhiều ý nghĩa nhất và được Nghé chọn thì sẽ được Nghé thưởng một cái này to cực
    Mở màn. Em Baby nghĩ ra cái tên Thụy Lâm
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thuỵ Lâm, theo Lâm Nghiệp giống cô BBM
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, chị nhầm rồi, em không theo Lâm nghiệp. Hic
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    chị Baby là giáo viên cơ mà .....hihi đặt tên cho bé ah? Em thích cái tên Nhật Anh
    theo suy diễn của em
    Nhật :mặt trời, mà mặt trời chỉ có 1
    Anh: anh có rất nhiều nhưng cũng chỉ có 1 người gọi "anh" thôi
    ==> Nhật Anh là 1, là duy nhất thôi
    Còn tên nữa nhưng cứ từ từ các anh chị nhể?
    Tiếp đi nào....
    Ah, em nghĩ thế này......vì bé là đầu tiên, nên mọi người đặt tên cho bé thì cái tên đó sẽ là cái tên riêng của mỗi người gọi bé......vì trong tất cả nhưng cái tên sẽ đặt, sẽ chọn được 1, những cái tên còn lại........sẽ vẫn là tên bé. Vì thế em đặt tên Nhật Anh, nếu bé ko tên thế, em vẫn cứ gọi bé là Nhật Anh
    ....quên nữa....chị Nghé.....đặt nickname cho bé nữa chứ.......

Chia sẻ trang này