1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là em rất thích tên Minh. Em thấy tên Minh rất sáng sủa, thông minh, nhanh nhẹn. Lãnh tụ của chung ta chẳng cũng là Minh còng gì (mà em thấy nhiều người tên Minh thông minh lắm). Nên em đặt em bé tên Minh.
    Đệm là Ý, luôn được như ý. Con gái như thế, cũng nhẹ nhàng
    ==> em đặt em bé nhà chị nghé là Ý Minh
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...hôm nào rảnh chị kể cho em nghe về những người có tên là Minh, nhá!
    Nhưng mà Baby ơi, em phải cung cấp luôn họ của tí hon đi chứ, như thế mới ghép đủ bộ được chứ bởi vì chị chợt nhớ ra có một câu chuyện: Có một anh chàng, lặn lội đi xin tên cho con để làm sao cho sau này nó được làm quan, ông thầy mới cho cái tên là Thành Công. Sau này đứa bé lớn lên nhưng chả thấy thành công đâu, anh chàng ta đến bắt đền ông thầy đó. Ông thầy mở sách ra xem đi xem lại vẫn không hiểu nguyên nhân sau đó mới à lên một tiếng và hỏi anh chàng kia họ gì, anh ta trả lời là họ Bất
    Mà tí hon sau này có nhiều dì, nhiều cậu tha hồ mà có nhiều ý tưởng hay nhé, nhưng mà Nghé ơi, em thích tí hon gọi em bằng cô, không thích gọi bằng dì đâu, vốn dĩ từ bé em dị ứng với cái từ dì, do ảnh hưởng của truyện...cổ tích

  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vâng, thưa chị, họ của Nghé baby là Nguyễn. Chị yên tâm rồi nhé!
    Em cũng nhất trí với ý kiến của chị, em thích baby gọi em bằng cô cơ, không thích gọi bằng dì đâu. Nghe dì cứ thế nào ý, em cũng... ảnh hưởng của truyện cổ tích. hihi
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Sau này có bé bi chắc cũng phải nhờ các bác, các cô đặt tên cho bé yêu mới được chứ tình hình là chẳng nghĩ ra được tên nào yêu yêu cả.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà mát dạ quá. Mỗi tội lãnh tụ ko phải tên là Minh bạn ạ.
    Có ai gọi bác Hồ là Minh ơi đâu, phải cả cụm HCM :)
  6. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mấy thằng bạn mình toàn gọi la:'' Minh râu " đấy.Nghẫm ra cũng thấy hơi đung đúng......!!!!!!!
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ối, chào anh Minh [:D] Không ngờ anh vẫn còn ngó nghiêng cái topic bên này.
    Anh xem kỹ lại đi. Cái tên Ý Minh có phải là tên con trai đâu. Bọn em đang bàn về chủ đề đặt tên cho con gái. Bởi vậy chị Thuymp đang nói là chị ý thích tên con gái là Minh. Khổ thân anh, có thế mà cũng mát lòng mát dạ. Dễ tính phết nhểy?
    Dạo này anh có gì mới không? Vẫn ở HN đấy chứ? Hay là đang ở SG rồi? Từ hồi đó đến giờ đã vào SG thêm lần nào chưa?
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em thấy cũng không khác nhau là mấy. Gọi tắt hay gọi đầy đủ, thì cùng là tên Minh. Bác support cho em cái tên đấy là em thấy hân hoan rùi... Chắc bác cũng tên Minh, cũng thông minh... Chúc mừng bác vì bác mang tên Minh
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thuỵ Lâm: Khu rừng rộng bao la. Hehe, ý của BBM muốn baby của chị Nghé thật bí hiểm như rừng sâu. Tíhon nào muốn thám hiểm khu rừng đó thì chao ôi, đi mỏi cẳng, nhìn mỏi mắt, đếm mỏi tay cũng ko thể đếm hết từng cái lá cây trên từng cái cây trong khu rừng đó. Và như thế thì cậu tí hon đó phải thật kiên nhẫn và thật am hiểu tính cách đa dạng của cô tí hon mới có thể cùng cô bé đi hết khu rừng bí ẩn ! Hé hé...
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chị thích cái tên NHƯ Ý. Hihì...nghe đơn giản nhờ, nhưng chị lại thích

Chia sẻ trang này