1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà năm mới
    Em baby cũng bon chen, chúc cả nhà năm mới gặp nhiều thuận lợi. Với những ai chưa có gia đình hoặc ngấp nghé có gia đình thì tình yêu phát triển vù vù Còn với những ai có gia đình rồi thì mau chóng có baby, vợ chồng không cãi nhau, oánh nhau nhiều như vợ chồng nhà...Tiên Ông
    Đầu năm mới, em lại viết cái report theo yêu cầu của chị em trong SG. Tường thuật lại diễn biến trong SG đã xảy ra trong ngày 1 và 2 tháng 1 năm 2006
    ***
    Tình hình là...
    Tại Sài Gòn, 10g đêm 31.12.2005, Hà Nội Phố đã "bắt cóc" em PHIEU nhà ta đi ra Vũng Tàu. Nghe nói, hai chị em họ đã đón giao thừa trên bãi biển chi tiết vụ này xin hỏi HNP.
    Sáng ngày 1.1.2006, Nghé và Baby cũng ra Vũng Tàu. Khi gọi điện cho HNP để rủ HNP đi thì đã nhận được tin "Chị đang ở VT rồi, hai chị em ra đi..." 11h trưa ngày 1/1/2006, Bốn chị em hội ngộ tại một nhà nghỉ gần nhà nghỉ năm ngoái.
    Ngủ nghỉ một lúc. 2h chiều, Em Baby dẫn bốn chị em đi ăn cháo Bồ Câu - Tình hình là có vẻ như ngon quá mức quy định.
    Sau đó tất nhiên là màn lang thang bãi biển. Mấy chị em mượn được 2 cái xe máy, thế là cứ thế từ bãi biển này đến bãi biển khác, đi đi, lại lại, chụp ảnh búa xua. Và thế là... Như mọi người thấy đấy! Cả nhà cứ vào fotopic nhà mình thì biết ngay mấy chị em điệu bây giờ cao cấp cỡ nào (Hình như tình hình điệu đà của các chị em sau khi các anh em ra ngoài Hà Nội có vẻ tiến bộ rõ rệt)
    Đêm xuống. Nghé về nhà nghỉ ngủ ngoan như em bé mẫu giáo. Còn lại ba chị em "không ngoan" thì đi lang thang bãi biển. Thuê xe đạp đôi. Đạp xe, ngồi nói chuyện từ 12h đêm đến 2.30 sáng. Những câu chuyện và những cảm xúc ...
    Sau màn 2.30 sáng, đến lượt em Baby lại lăn quay ra ngủ. Hai nhân vật còn sót lại của rừng cười là HNP và PHIEU lại tiếp tục ngắm bình minh trên bãi biển. Nghe đâu cũng thú vị.
    Chuyến đi kết thúc vào lúc 12h trưa ngày 2/1/2006, bốn chị em ai về nhà nấy.
    ***
    Em thông báo tóm tắt ạ. Dạo này văn vẻ kém quá nên nghe nó có vẻ bớt phần hoành tráng. Mong các bác nhà mình thông cảm
    PS. Quên béng nó mất! Hôm trước em PHIEU sau chuyến đi đã thì thầm với em một gợi ý là từ giờ trở đi, thỉnh thoảng nhà mình ở SG sẽ đi đổi gió với nhau, ít nhất 1 tháng 1 lần. Chuyến đi sắp tới sẽ là Miền Tây (hic. Em PHIEU nhắc lại vụ Miền Tây làm em tiếc đứt ruột, nhà mình ạ. Hi vọng năm nay vụ Miền Tây sẽ không bị phá sản. Oa..oa..)
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Đọc bài dịch của chú Ma Xó mà chết sặc vì cười. Nghe giọng điệu dịch này giống chú lắm, chỉ thiếu mỗi chữ "mịe" điền vào giữa các câu thôi. Có thêm cái chữ đó là thành đóng dấu bản quyền của Ma Xó rồi, ứ lẫn vào đâu được.
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đính chính khẩn cấp, quả dịch này là chú copy từ 1 trang web khác
    Reply mà có mỗi 1 câu thế này thì cụt lủn nhờ, nghĩ thêm 1 tẹo thì nhớ lần ra HN vừa rồi biết được một quán rất ngon trên đường Phan Bội Châu, góc giao với Nam Ngư. Quán bán theo kiểu Oasis với lại Sen (Hồ Tây) nghĩa là có đủ thứ quà: đủ loại phở, đủ loại bún, bánh gối, bánh đúc, bánh tôm, nem chua, đủ loại chè, bánh trôi, bánh chay, bia bọt, rượu riếc,.... đại khái là tùm lum tùm la và món nào cũng ngon (hình như quán tên là Ngon, kiêu vãi ). Quán ngoài trời nhưng có mái che, rất đông nhưng sạch sẽ, lịch sự và quan trọng là thái độ phục vụ tốt. Sống ở SG với ĐN 1 thời gian thấy thái độ phục vụ của HN nhà mình vô cùng tệ
    Chúc bà con ngon miệng.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Oài, thì ra bác Maxo chưa thử Ngon trong SG
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới vào lại fotopic nhà mình. Chẳng hiểu rảnh rỗi thế nào mà em lọ mọ mở lại hết các ảnh trong album nhà mình. Hic. Một thời hoành tráng là thế... bây giờ nhìn lại chỉ còn mấy người trong SG...
    Mấy hôm nữa là nhà mình lại đông đủ ở Hà Nội. Chưa biết chị Nghé có ra Hà Nội được Tết này hay không... Bao nhiêu là kế hoạch...
    25 Tết anh Hoàng về Hà Nội. Xem ra như vậy anh Hoàng sẽ là người cuối cùng đặt chân đến Hà Nội. Nhà mình ơi... Làm quả thịt chó cuối năm cái nhỉ? 27 Tết thịt chó có được không ạ???
    Mong tin cả nhà.
    (Trời Hà Nội lạnh lạnh mà có quả thịt chó ấm ấm, thêm chai rượu nếp đục thì đúng là nhất quả đất! Khà)
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 05/01/2006
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HNP 23, bác Hoàng 27, thế em BBM bao h về Hà Nội
  7. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ma_Xo 9
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế này là ngày bao nhiu hả bác Maxo
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ,, nếu em không nói nhầm thì chú Ma Xó ra HN ngày 9.12 âm lịch ạ. Đúng không chú nhỉ?
    Em ra HN chuyến tối ngày 17.12 Âm lịch Thế tình hình ngày 27 tết nhà mình có thịt chó được không nhỉ? Mấy hôm nay trong đầu em cứ lảng vảng hai chữ Đình Bảng. Hè hè, Nghe nói thịt chó Đình Bảng còn ngon gấp mấy lần thịt chó Nhật Tân
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Heheh em ơi, cứ ra đi. Ra rồi thì, không những xịt chó, mà còn hơn thế nữa

Chia sẻ trang này