1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Một số hình nữa , em ko save ảnh các anh chị vào, vì chị Rain kêu phải xin bản quyền nữa
    đây chắc nhà dân
    [​IMG]
    đây thì đất đai ruộng vườn nhể?
    [​IMG]
  2. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mình "tút" khiếp thật
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 21:09 ngày 26 tháng 02 năm 2005.
    Hà Nội thời gian này mưa + lạnh. Đúng là cái tiết xuân. Thời gian trước mi`nh quên béng rất rằng, hết Đông sẽ lại đến luôn, mà chỉ nghĩ rằng Hà Nội có 3 mùa: Đông, Hạ và Thu. Khác hẳn với SG lúc này, nhà mình nhỉ.
    Dạo này cảm xúc sao không đủ để viết thành 1 bài tử tế??? Chẳng qua là 1 lúc nhớ SG...
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem Heritage thấy có nhắc đến quán chả cá 44 Hàng Tre, xem trên ảnh thì trông ngon lắm, giá 70K. Em đi thử đi, xem có ngon hơn Lã Vọng không Ngoài HN đang lạnh đúng không, thế thì đi ăn chả cá là nhất rồi đấy.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội rồi lại về Hà Nội. Vẫn sẽ còn những người tiếp tục đi với lời hẹn sẽ trở về. Một chị bạn mình biết lúc nào cũng nói sẽ về lại Hà Nội nhưng đến giờ vẫn luôn trụ lại nơi ấy. Và còn nhiều người khác nữa. Mỗi người đều có lý do riêng để chọn ra đi cũng như để trở về. Trước mỗi quyết định, ta lại có dịp soi mình kỹ hơn và biết thế nào là thương nhớ, là đắn đo, lo lắng, là khát khao...
    Hôm rồi kể với anh bạn mới quen về gia đình Hà Nội, anh đã ngạc nhiên và thấy rất thú vị. Đơn giản vì đối với anh, một gia đình thật để thấy hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương nhau đã khó huống hồ là một gia đình ảo. Mình đã không thể giải thích với anh, cũng như chưa từng tự giải thích với chính bản thân tại sao. Tình cảm là điều gì rất đỗi tự nhiên. Một người bạn khác đã có lúc nói "Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất." Có phải không nhỉ? Dù không muốn mình vẫn phải thừa nhận điều đó. Có những thứ đưa người ta đến với nhau. Và rồi lại đẩy họ ra xa nhau. Để mãi yêu thương, quan tâm nhau, tất cả cùng phải cố gắng. Để quên nhau, chỉ cần ít nhất một bên cố gắng.
    Mình không còn thói quen cố gắng vì một điều gì nữa. Chỉ trừ việc cố gắng sao chép lại những gì làm mình vui nhất, gìn giữ nó. Hôm nay tự nhiên lan man nhớ đến những chuyện đã qua và thèm được lang thang trên đường Đồng Khởi-Lê Thánh Tôn, được ghé ăn bánh xèo Đinh Công Tráng, bún vịt Thanh Đa, bánh tráng Trảng Bàng, rồi gà nướng lu, bữa cơm ở nhà đứa bạn, cơm ở nhà Nghé, nhà Thuymp... (ak ak, tham ăn quá ) Thèm lắm bữa cơm sườn đầu tiên ở Coopmark Nguyễn Kiệm, chẳng có gì, cũng không ăn được gì nhiều mà sao vui quá, nhớ quá đi. Nhớ Giọt nắng, mọi người nhìn nhau, khẽ nhắm mắt nghe tiếng người hát, da diết... Nhớ đến quả măng cụt bạn không dám ăn, để phần mình. Tình cảm đã phôi phai chưa nhỉ? Mình quên chưa nhỉ?...
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước, em cũng nói chuyện với một người bạn mới vào SG về nhà mình, cũng cho người bạn đó xem những bức ảnh của nhà mình ngày trước. Thật khó tin là nhà mình đã thực sự là một gia đình, đã thực sự có những giây phút vui đến như thế. Những kỷ niệm ngày đó, bây giờ nhắc lại, em tin là mọi người đều nhớ.
    Nhớ chứ! Những buổi tối cả nhà mình đi ăn tối cùng nhau hoành tráng, rồi karaoke, ngồi rủ nhau ra bờ kè ôm đàn hát; buổi đêm ngẫu hứng đi ra Vũng Tàu chẳng ai kịp chuẩn bị gì cho tươm tất, tất cả đều là sự ngẫu hứng. Rồi Giọt Nắng... Rồi những hôm mấy anh chị em tụ tập ở nhà Nghé thay phiên nhau nấu những món ăn Hà Nội, những buổi tối ngẫu hứng đến xin Nghé bát cơm - bữa cơm nào cũng đậm đặc chất Hà Nội và trên cả là tràn ngập tiếng cười của mọi người.
    Hà Nội Tết năm ngoái cũng là những buổi offline liên tục của chị em, đi dạo quanh Hồ Gươm không biết bao nhiêu lần, chụp ảnh, nói chuyện, chia sẻ, tâm sự... Rồi cả nhà cùng rủ nhau đi ăn sáng, ăn trưa...
    Bây giờ, đa số anh chị em nhà mình đã về HN hết cả. Những người còn lại ở HN cũng rập rịch chuẩn bị về. Con bé Baby thấp cổ bé họng em út nhất trong nhà cũng chuẩn bị về HN. Em vẫn nhớ những tình cảm anh chị em trong nhà dành cho nhau những ngày ấy, vẫn là những tình cảm anh chị em như một gia đình đích thực. Bây giờ, dường như mọi thứ đã thay đổi. Nhưng em nghĩ rằng, đó không hẳn là một sự thay đổi, chỉ là mọi người mới về, cuộc sống mới, mọi người đang phải tự thích nghi, tự cố gắng để ổn định với cuộc sống mới. Cái tình cảm chung ấy bây giờ phải nhường chỗ một chút cho những dự tính riêng tư. đó cũng là một điều tự nhiên. Rồi đến khi cuộc sống của tất cả đi vào ổn định, em tin rằng, một ngày nào đó, tất cả anh chị em trong nhà mình sẽ gặp lại nhau, và sẽ cảm nhận thấy tình cảm đó chưa hề thay đổi. Nó chỉ được tạm gác lại một chút... Một chút thôi.
    Đối với cả nhà mình, với tất cả mọi người, cuộc sống của mọi người đang có những bước thay đổi lớn mà... Cuộc sống thay đổi đâu có nghĩa là tình cảm thay đổi.
    Bản thân em cũng vậy thôi. Em biết, chính em là người thay đổi nhiều nhất. Về HN cũng chẳng gặp được các anh các chị. Nhưng em đâu có thể phủ nhận được những tình cảm của nhà mình đâu. Em chỉ xin 1 chút thời gian, 1 chút thôi để ổn định cuộc sống của riêng mình, để học cách chấp nhận cuộc sống mới, học cách sắp xếp mọi thứ vào một trật tự, và học cách sắp xếp cả thời gian cho cân đối để có thể làm hết được những gì mình mong muốn.
    Chị Nghé đã có gia đình, sắp có baby, lần lượt từng thành viên trong nhà mình cũng chuẩn bị lập gia đình trong năm nay trong đó có cả em Baby nữa. Sự thay đổi đó là khá lớn đối với em, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em sẽ quên đi tất cả những tình cảm của nhà mình dành cho nhau.
    Chỉ cần thêm 1 chút thời gian, em không nghĩ cần phải có sự cố gắng gì ở đây cả, vì em tin là trong sâu thẳm, mọi người vẫn nghĩ về nhau, vẫn yêu quý nhau và vẫn nhớ về 1 gia đình thực sự - gia đình Hà Nội. Và rồi một ngày, nhất định sẽ có 1 ngày khi cả nhà chúng ta gặp lại, sẽ thật vui, vui như chưa từng có những giai đoạn như thế này...
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em lớn hơn rồi đấy em ạ. Đi từng bước một em sẽ cảm nhận và nhìn rõ hơn, biết thông cảm và chia sẻ cũng như biết chấp nhận hơn.
    Cuộc sống là một guồng quay lớn chẳng ai cưỡng lại được. Và chúng ta cũng không cần cưỡng lại, chỉ cần chỉnh nó một đôi chút trong khi điều chỉnh chính bản thân nữa. Mỗi ngày đều thật mới mẻ. Thậm chí từng giờ, từng phút và từng giây cũng đều mới mẻ. Chúng ta luôn học cách thích nghi và thay đổi. Ngay cả cách chúng ta thở nhịp trước cũng không giống nhịp sau cơ mà. Thế nên có là gì đâu nếu không có gì là mãi mãi. Và cũng không cần giả như chưa từng có gì, hoặc tự cho những điều chúng ta không mong muốn vẫn đang diễn ra là không thật. (Đấy là ví dụ thế, rất chung chung.)
    Em à, người có duyên sẽ gặp được nhau. Rồi thì mỗi người cũng một ngã rẽ. Còn duyên còn gặp lại. Còn tìm nhau, người ta sẽ lại thấy nhau. Yêu thương sẽ về với yêu thương. Tình cảm vốn tự nhiên. Chúng ta không cần cố để yêu thương hay ghét bỏ. Chỉ làm những gì mà ta thấy muốn làm.
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này rét quá, em lào trong Sì Gòn gửi anh ít nắng đê. Híc híc, Mong ngày lào cũng có nắng ở trong tim
    Anh sì pam phát. Đừng xoá nhá, anh ngồi đây mà cứ nhớ Lẩu cá kèo Bà huyện Thanh quan
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CHỊ EM NHÀ MÌNH NGÀY 8-3 THẬT VUI VẺ - HẠNH PHÚC!
    CHÚC CHỊ EM NGÀY CÀNG XINH TƯƠI - ĐÁNG YÊU.. LUÔN THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC!

  10. hard2love

    hard2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Mình vào SG làm việc một được một thời gian rồi. Hôm nay đọc được topic này thấy vui như gặp được người quen. Có hội họp gì cho mình tham gia với nhé.
    Mình là Linh, SN:1982
    email:hard2love29@yahoo.com

Chia sẻ trang này