1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Alô alô alô,
    Chúc mừng ngày 8/3 nào. Xin chúc tất cả các chị em box mình hôm nay nhận được nhiều hoa, nhiều quà, nhiều lời chúc, nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười.
    Chúc Chị Nghé hôm nay được "bồi bổ" thêm sinh khí và dũng khí để sớm sinh được 1 Tiểu Yến Tử mạnh khoẻ và xinh xắn
    Chúc HNP hôm nay bắt cóc được 1 cơ số người, để có người lang thang cùng hoặc có người ngồi nghe chị hát "nghêu ngao:
    Chúc Vân sớm quen với cuộc sống trong Nam, và ngaỳ nào cũng hạnh phúc cùng bác mdon như ngày hôm nay (<== bác mdont sẽ làm việc nhà và chăm sóc Vân )
    Chúc em BBM dù "tình lỡ cách xa" nhưng vẫn mặn nồng với anh Dũng bé của em
    Chúc chị CLoudy, chúc Rain, chúc em Quyên, hôm nay có thật nhiều, thật nhiều niềm vui; yêu thương, yêu thương em thật nhiều, thật nhiều . Chị Cloudy thì sớm giới thiệu ông xã tương lai cho em biết mặt. Chị Rain thì sớm có thời gian và tâm sức dẫn em đi ăn. Em Quyên thì sớm... gì không biết nữa .
    Nào, cụng ly ... Tặng cho các chị em nhà mình. Nếu thấy em order bia và tặng hoa số lượng ít quá thì nhớ bảo em, em add thêm nhé. Hoặc bác nào đại diện tặng hộ em cũng được.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Này thì
    Hoa
    ..................
    Bia
    ...........
    tất cả cho 1 buổi sáng tốt lành tới mọi người.
  3. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa 8-3 muộn màng này xin được gửi tới tất cả các chị em trong gia đình chúng ta cùng với lời chúc XINH XINH TƯƠI TƯƠI nhất !!!
    Va` đây là món quà gửi tới đại ca Nghé: Chúc mừng chị vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông!!!
    Xin cha`o mừng thành viên mới nhất, bé nhất, chắc chắn là đáng yêu nhất và " lì " nhất (theo lời của babymonkey) gia nhập vào gia đình chúng ta tại đất Sài Gòn vào lúc của thì nhiều người thì hiếm như bây giờ !!! WEllCOM ! WARMLY WELLCOM!!!
    hehehe có lý do để nhậu nhẹt rồi anh em ơi!
    Anh chị em thân mến, thời gian vừa rồi M.D.L.B bận bịu cho việc sửa nhà và chuyển chỗ ở mới nên ko có được nhiều thời gian rảnh như mong muốn. Nay mọi việc đã dần đi vào ổn định nên hứa là sẽ chịu khó xìbam nhiều để người ở nhà biết chuyện người ở xa. M.D.L.B mới thuê được 1 căn phòng bé xíu ở ngay gần nhà Nghé, hy vọng từ giờ cho đến lúc về HN người ngợm sẽ thon thả đi chút chút vì vào đến nhà là phải thót hết người lại mới có chỗ mà đi, hơn nữa là bản tính rất thích chơi với trẻ con nên leo lên leo xuống nhà Nghé chắc chắn là sẽ eo ot như mong muốn. hhehhehehhe.
    Bibi cả nhà![r22)]
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.
    Hôm 8.3 vừa mất xe máy thì hôm nay vào hồi 19h26 ông cụ thân sinh qua đời. Đúng là hết cái đen này đến cái đen khác. Không biết còn cái đen nào đến với mình trong thời gian tới không nữa
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với bác Thủ đô.
    Sinh - lão - bệnh - tử. Đen đủi - may mắn.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/03/2006
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các anh chị em trong nhà đang ở xa Hà Nội xin chân thành gửi đến anh Nam và gia đình lời chia buồn sâu sắc.
    Mong anh và gia đình sẽ sớm vượt qua được mất mát này. Mọi người vẫn luôn ở bên anh và sẵn sàng chia sẻ.
    Mong tin.

    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 14/03/2006
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn cùng ông Nam và gia đình nhé. Dù sao thì đó cũng là quy luật của cuộc sống. Hãy cố gắng lên nhé.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn đến gia đình anh Nam.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Em,
    5 tháng với bao nhiêu điều xảy ra, điều đó làm thay đổi cuộc sống của cả anh và em, anh cảm thấy hạnh phúc với sự thay đổi đó. 5 tháng trôi qua là 5 tháng tràn ngập xúc cảm. Sống bên nhau với bao nhiêu vui buồn chia sẻ, sống bên em anh cảm nhận mình đang già dặn hơn rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình thực sự. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, tình yêu ạ. Anh đang hạnh phúc, em đang hạnh phúc và hãy cùng nhau để hạnh phúc là mãi mãi nhé em yêu. Anh yêu em, yêu rất nhiều.
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một HN sống ở SG được 4 năm rồi. Công việc nhiều, bạn bè ít, giờ tìm được một chỗ tâm sự thì mọi người đều đã và đang chuẩn bị ngược HN. Buồn nhưng vẫn thấy vui vì vẫn còn chỗ cho mình.

Chia sẻ trang này