1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng thì kế hoạch đi Miền Tây của mấy chị em nhà Public Hà Nội còn sót lại ở SG cũng đã được thực hiện. Một cuối tuần đáng nhớ, 3 chị em vi vu Miền Tây đúng tour mà hơn 1 năm trước đây đã bị em Baby phá vỡ
    Thông tin ảnh ọt đã được em up lên fotopic của nhà mình. Kính mời cả nhà ghé xem
    http://hanoifriends.fotopic.net/c926444.html
    Thật tiếc là đến phút cuối, do thời gian chuẩn bị đám cưới gấp rút, nên vợ chồng bác Hoàng đã phải bay chuyến máy bay sớm vào cuối tuần do đó đã không tham gia được vụ Miền Tây như kế hoạch.
    @ Bác Hoàng: Báo cáo bác là em chả thấy con muỗi nào to như cái nắm tay mà bác kể cả. Với cả đêm hôm đó 3 chị em không mắc màn mà cũng chả có chị em nào bị muỗi đốt. Khổ!
    Còn cái khoản các bác zai ở Miền Tây thì... Thú thực là nghe bác Quảng Cáo là con gái Miền Tây đi Đài Loan hết, kon em cũng mừng lấy mừng để, định chuyến này đi Miền Tây xem thử có anh nào giữ lại không. Thế mà... Hic... Cho đến bây giờ em vẫn chưa trả lời được câu hỏi lớn "Các bác zai Miền Tây lặn mất tăm hay là nhan sắc em bèo bọt quá nên các bác ý chạy đi đâu mất hết???!!!" (Chẹp! Tủi thân!)
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @Baby: Chị đã dòm ảnh rùi, đẹp nhờ, cơ mà không thấy chụp ở Bến Ninh Kiều á, hay là chị chưa ngó hết , bọn em vào miệt vườn có nghe hát và nằm võng ngoài vườn không? , có nhớ ăn xịt rắn và xịt chuột không? . Dù sao phải chúc mừng mấy chị em đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Cloudy, lâu lắm rồi mới lại thấy chị xuất hiện. Hì.
    Hôm đi Miền Tây, đến chỗ bến Ninh Kiều thì trời tối rồi. Mà trước khi ra bến NK, ba chị em đã hò hét một trận mệt đứt hơi trong phòng karaoke hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau đó thì đi bộ nghe nói khoảng 2km ra đến bến NK. Đến nơi thì vì dép của em và dép của bé Phiêu có vấn đề nên chân 2 đứa đau gần chết => chả còn tâm trạng nào để chụp ảnh Công nhận là lúc buổi tối đó, mấy chị em mệt phờ râu. Nhưng cũng có mấy cái ảnh chị em chụp trong nhà nổi ở bến NK đấy! Chị có thấy cái ảnh nồi lẩu không? Đấy! Chính nó! Bến NK đấy ạ
    Cái vụ thịt rắn và thịt chuột thì đúng là bọn em chả biết kiếm ở đâu cả. Có mỗi 3 chị em, ngơ ngơ ngác ngác. Chán thế cơ chứ. Nhưng mà được cái an ủi là kon em cũng đã được ăn thịt chuột ở Đồng Nai rồi (Chả biết có giống thịt chuột ở Miền Tây không nhở anh Khôi nhở?)
    Biết thế lần sau trước khi đi MT, phải gọi điện hỏi lại cả nhà mình về kinh nghiệm du hý mới được. Đợt này đi, kinh nghiệm mỏng quá. Mấy chị em chỉ toàn có kinh nghiệm ngồi xuồng máy phơi nắng thôi. Nghe nói nước ở đó tốt lắm, lấy lên mà xoa vào mặt thì de dẻ trắng trẻo như con gái Miền Tây. Mà khổ nỗi hôm đó quên mất không mang theo chai nước, múc cho đầy chai làm quà cho các chị nhà mình. Tiếc quá! Chẹp!
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, sang nhà chị Nghé thì bé đã ngủ rồi
    [​IMG]
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MS và kỵ sĩ cũng tranh thủ chức mừng mdontlookback cái ạ.
    Chúc 2 người hạnh phúc. (Hôm nay ăn hỏi, giờ không biết xong chưa nhỉ.....)
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đã xong rồi ạ. Để em kể cho mọi người nghe 1 phần chuyện ăn hỏi bác em-đừng-ngoảnh-lại theo đề nghị của bác ý và nhân tiện câu hỏi của MS.
    TÌnh hình khi em đến đến nơi là chú rể đang blah blah blah với bạn bè vì vui quá hay vì run quá thì không biết. Thấy mấy anh khiêng tráp, chú rể cũng đòi khiêng và kế quả là được đề nghị đi đầu + khiêng bụng. Hị hị... Hàng xóm cứ chặc lưỡi cô dâu thì nho nhỏ xinh xinh mà sao chú rể mũm mĩm thế. Mà quả là cô dâu xinh xắn thật. Em cô dâu cũng xinh. (Nếu bác nào có ý định tăm tia bắn tỉa. )
    Hậu ăn hỏi chắc là đến mà ăn uống, chè chén. Em nghe Tây nó đồn là hết vài thùng Vodka và cả xe đá tinh khiết. Tây nó đồn thế chứ em thì em đã chuồn từ sớm. Bây giờ chỉ chờ ăn cơm bụi bác MDLB đãi nữa thôi.
  7. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Baby gái của nhà ta ban đầu hiền lành dễ xương với cái áo này
    [​IMG]
    Sau đó bị mẹ với cô Khỉ vật ra thay cho cái váy này. Bé giơ tay lên "Tôi xin các người..."
    [​IMG]
    Nhưng Kitty vẫn không được tha, lại bị thay 1 cái váy nữa, chỉ để phục vụ cho mục đích tầm thường là chụp ảnh của cả 3 người: mẹ, cô Khỉ với chú Ma xó. Nhưng mà bé này (được chú Ma xó gọi là Cục kít của mẹ hoặc Cái ty của mẹ) vẫn rất ngoan, chả kêu khóc gì. 2 mẹ thì vẫn mải mê "nghịch búp bê"
    [​IMG]
    Chụp ảnh cho bé chán chê, dân tình kéo nhau ra quán Trầm gần nhà Nghé chụp ảnh cho nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tường thuật vụ gặp gỡ cách đây 1 tiếng xin được kết thúc.
    Chúc bà con ngủ ngon!
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Hoàng đã hoàn thành xuất sắc được 1/2 nhiệm vụ Tối nay lúc đang ngồi ở Trầm, đầu tiên là đại ca Nghé nhận được tin nhắn của bác, sau đó là đến em Baby. He he. Hai chị em chỉ có thể nhìn nhau cười khì khì, chả biết nói gì. À không., Nghé bảo là "Chả nhẽ chị mày lại vác con bé Kitty ra ngoài HN hóng hớt đám cưới Hoàng, chứ chị mày máu lắm rồi" Bây giờ có ai xung phong chăm sóc em bé với Nghé thời gian Nghé ở HN là Nghé sẵn sàng xách cổ em bé ra HN dự đám cưới ngay đấy! Tuyển bảo mẫu gấp đi thôi bác Hoàng ơi...
    Ảnh ọt đám hỏi nhà bác Hoàng đâu hết rồi ý nhở? Cho em xem mặt cô dâu chú rể cái nào. Hóng hớt quá đi.
    @ chú Ma Xó: Ặc ặc. Choáng! Chú nhanh tay thế! Ảnh cháu vẫn để trong máy, chưa thèm cho vào máy tính thì chú đã up ầm ầm lên đây rồi. Bó tay chú! He. Up nốt số ảnh còn lại lên fotopic cho cả nhà biết Ma Xó đến SG hoành tráng thế nào đi chú Ma Xó ơi...
  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng cái gì, đang chổng mông ngồi code trên công ty đây
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái đố chú Ma Xó chổng mông mà code được đấy! Giỏi lắm thì cũng chỉ chổng được 5 phút là phải ngồi xuống thôi nhá!

Chia sẻ trang này