1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà virtual, online thì vắng vẻ thôi... chứ cái nhà offline cũng được đấy chứ bác
    Chúc cả nhà 1 ngày gặp nhiều may mắn nào... Thứ 5 là ngày gần cuối tuần
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi... cuối tuần rồi... nhớ thời gian còn ở SG, hầu như cuối tuần nào cũng tụ tập cùng nhà mình...
    Hôm nay, gửi tặng nhà mình 1 bài hát gọi là kỷ niệm của thuymp. Hôm nay đột nhiên chợt nhớ, chợt ngẫm nghĩ lại lời bài hát. "What dreams are made of".
    Mỗi người trong public nhà mình đều theo đuổi những ước mơ khác nhau trong cuộc sống. Và nhiều khi, chúng ta rơi vào hoàn cảnh, chúng ta không biết mình thực sự muốn gì, vì phải chăng chúng ta đang bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống???
    Trong này có 2 câu mà thuymp rất thích:
    Have you wondered what life is about
    You could search the world and never figure it out
    I''ve got somewhere I belong
    I''ve got somebody to love
    This is what dreams are made of.
    Mình theo đuổi cuộc sống, để thực hiện những ước mơ. Và phải chăng, ước mơ đôi khi chỉ đơn giản như vậy???
    Bài hát này làm thuymp có 1 chút gì đó, hơi trùng mình xuống, hơi chậm lại, hơi suy ngẫm... Chỉ cần 1 chút là đủ.
    Chúc tất cả các thành viên trong nhà mình, sẽ trong một tương lai gần, một lúc nào đó, tìm thấy ý nghĩa ước mơ của bản thân.
    Nice weekend
    Lyric
    Hilary Duff
    What Dreams are Made of
    Hey now, Hey now
    Hey now, Hey now
    Have you ever seen such a beautiful night
    I could almost kiss the stars for shining so bright
    When I see you smiling I go oh, oh, oh
    I would never want to miss this
    Cause in my heart i know what this is
    Chorus:
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    Hey now, Hey now
    This is what dreams are made of
    I''ve got somewhere I belong
    I''ve got somebody to love
    This is what dreams are made of
    Have you ever wondered what life is about
    You could search the world and never figure it out (figure it out)
    You don''t have to sail the oceans no, no, no
    Having this is no mystery it''s here and now
    It''s you and me yea
    Chorus x 1
    (Hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now)
    Open your eyes (This is what dreams are made of)
    Shout to the skies (This is what dreams are made of)
    When I see you smiling I go oh, oh, oh
    Yesterday my life was duller
    Now everything is technical color
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    Hey now, hey now,
    This is what dreams are made of
    I''ve got somewhere I belong
    I''ve got somebody to love
    This is what dreams, dreams
    This is what dreams are made of
    Hey now, hey now (hey, hey, hey)
    Hey now (hey, hey, hey)
    This is what dreams hey now, hey now (hey, hey, hey)
    This is what dreams are
    Dreams are made of
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=7243E7FE72348D77
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không về đường Nguyễn Thái Học nữa mà lại về đường Thái Hà - Chùa Bộc. Ngang qua Huỳnh Thúc Kháng thấy có hàng KFC mới khai trương đột nhiên thèm quá thể. Nhớ hồi trước cũng thích ăn mấy cái đồ này lắm nhưng chỉ khi nào rủng rỉnh hoặc tâm trạng đang rất vui, mà cũng có thể là rất buồn mới lang thang vào KFC và Lotterie để đốt tiền. Chậc... Hôm nào phải dụ dỗ ai khao mình mới được. Thèm quá thể!
    Rồi lại tạt ngang hàng bánh xèo. Hôm nay thử đổi hàng bánh xèo ngồi trong nhà cấp 4 cạnh sông. Đĩa rau sống đưa ra thơm mùi diếp cá. Vừa mới suýt xoa khen mùi diếp cá thơm thật là thơm thì chủ quán đã bốc thêm một nắm diếp cá gọi là chiều khách.
    ....
    Đĩa bánh bưng ra mình thấy chán hẳn. Tự nhiên thèm đến thế bánh xèo ở Đinh Công Tráng. Cái bánh to thật là to, vàng ươm ướm ườm. Lớp bột bánh béo ngậy, cộng với vị thơm ngọt, thanh khiết của đỗ xanh bỏ vỏ, tách đôi. Tôm hay thịt mình không thiết tha lắm nhưng thật tình thích ăn nhất ở Vợ chồng A Phủ chỉ vì lớp bột bánh nhìn rất ngon mắt và những hạt đỗ xanh bẻ đôi, ngầy ngậy. Bánh xèo mấy hàng ở Thái Hà và cả ở Hàng Bồ nữa đều bé tí (Híc, tham ăn. ) và cháy thui, chả vàng rượm gì cả. Đậu xanh không có. Quán thì thịt lợn rang, quán thì thịt bò. Ăn chán chết. Lại không có lá cải xanh ăn vào mát và cay cay nữa chứ. Bột bánh không thơm, không có đậu xanh chỉ còn là 1/2 bánh xèo Nam Bộ. Không có cả bẹ cải tươi mơn mởn, bánh xèo chỉ còn 1/4 ý nghĩa. Híc... Cũng không ở đâu có món đồ chua như ở Vợ chồng A Phủ trong kia cả. Cũng chỉ là đu đủ, cà rốt, nhưng những sợi đu đủ, cà rốt nạo mỏng, ướp dấm đường mới giòn giòn, cay cay, ngon ngon là sao. Thèm quá thể thèm... Số đến chết vì đường ăn uống.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em ơi, chị chỉ cần 1 thứ thôi - somebody to love. Còn thì thuyền theo lái, gái theo chồng.
    Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ! Hôm nào rảnh rỗi lại cafe sáng nếu mọi người dậy được. Cafe tối chán rồi. Ở nhà tu.
  5. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Somebody to love??? Biết đến khi nào mới thấy đây! May ra "something to eat" còn ok được 1 chút em nhỉ?
    Trời Sg dạo này buồn lắm, chẳng còn nắng chan chang như mùa khô nữa , mà thay vào đó là lúc nào cũng sầm sì doạ mưa. Không còn những cơn mưa rào ào ạt bất chợt nữa, mà thay vào đó là những cơn mưa phùn nho nhỏ khiến cho người ta vừa muốn mặc áo mưa lại vừa không muốn. Những lúc trời mưa vậy sao thấy nhớ Hn nhiều, nhớ nhất là những món ăn vặt của Hn xa xôi. Phố Lê Ngọc Hân với hàng bánh đúc nóng và hàng miến xào cua, ngay gần đó, phố Trần Xuân Soạn là hàng cháo trai. Đường Trúc Bạch với vô vàn quán xá, phở rán ư? ok , cá chỉ vàng hay mực nuớng ư , có ngay ! Quả thật chả nơi đâu mà có nhiề hàng ăn vặt khiến cho mình nhớ mãi như ở Hà Nội vậy. Mong sao cho thời gian trôi nhanh hơn nữa để mình lại được về nơi xa nhớ đó, để lại được túm năm tụm ba cùng anh em bè bạn và Nhà Mình.
    Đôi dòng huyên thuyên thay lời tạ lỗi cho những ngày vui duyên mới mà quên mọi người, quên nhà mình, quên 1 góc tong trái tim!
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu lắm rồi em mới lại ghé qua nhà mình để viết. Thực ra thì ghé qua nhà mình thì thỉnh thoảng em cũng hay ghé, nhưng rồi lại chẳng biết viết cái gì nên thôi. Lại nhớ lại, ngày xưa sao mà em lắm mồm thế, sì pam cả ngày mà cảm giác không bao giờ hết chuyện, chẳng bù với bây giờ, cứ đi vào rồi lại đi ra, chẳng còn biết nói gì nữa. Cho đến ngày hôm nay đọc bài của bác Hoàng mới lại thấy mình thật có tội to ghê gớm.
    Lâu lắm rồi nhỉ? Em cứ như là biến mất khỏi thế giới rồi. Chẳng chịu chăm lo cho cái nhà này nữa, cả cái nhà kia nữa. Đấy! Cứ mang tiếng là chủ nhà, rồi lại bỏ bê, các anh các chị cũng chẳng muốn vào cái nhà hoang vu này nữa rồi.
    Em xin lỗi cả nhà. Trước là xin lỗi các anh các chị ở SG vì lâu lắm rồi em mất tích. Vâng, chính xác thì cũng đã hơn 1 tháng, dễ cũng phải đến gần 2 tháng em mất tích. Vẫn là lý do em nhiều việc ở cơ quan, cái lý do muôn thuở mà chắc là các anh các chị nhà mình đã chán ngấy đến tận cổ. Em vẫn biết là như thế., Nhưng thực ra nếu nói tới lý do thì có cả trăm ngàn lý do mà nếu như không muốn nói lý do thì cũng có thể chẳng có lý do gì cả, lý do chỉ là tại em mà thôi. Dạo này chểnh mảng, cứ để cho tâm trạng của riêng mình kéo mình đi đâu thì đi. Càng nhìn lại, em càng thấy mình thật ích kỷ.
    Cho đến ngày hôm nay thì em còn đúng 4 tuần ở lại SG. 4 tuần vậy thôi, nhưng em đang sợ em sẽ lại thất hứa. Vì có thể chỉ vì những lý do chẳng ra đâu vào với đâu. 4 tuần, em muốn nhà mình sẽ có một trận ăn uống ở nhà Nghé, cho em lại thêm 1 lần nữa được đi chợ, nấu ăn với các anh các chị trong SG. Liệu điều đó bây giờ còn khó quá không???
    Quả thực là dạo này em hơi tâm trạng một chút. Dẫu sao thì SG cũng là mảnh đất em đã sống trong suốt thời gian ĐH, 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu kỷ niệm với nhà mình, rồi cũng có nhiều thứ khác. Quay lưng đi quả thực không dễ chút nào. Em muốn ở lại thêm trong này, nhưng không thể được nữa, không thể ở thêm dù chỉ là 1 ngày, bởi vì em đã không dưới 3 lần lùi hạn về HN: giữa tháng 3, cuối tháng 4, cuối tháng 5, và lần hứa gần đây nhất, em hứa cuối tháng 6 em về, vậy mà đến lúc này, em vẫn chưa thể về được. Cuối tháng 7 thì em không thể dời lại đến hết tháng 8 hay tháng 9 (mặc dù em rất muốn) Vậy là cuối tháng 7 em về, chính xác là một ngày chủ nhật của 4 tuần nữa. Cho đến phút này thì HN và SG thực sự là một điều gì đó khá day dứt. Em yêu cả hai mảnh đất đó, không biết nơi nào hơn.
    Có một ngày, em đã qua nhà chị Nghé, sau 1 tháng không qua. Bé Thạch Thảo bây giờ lớn và xinh lắm rồi, lại hay cười và hay hóng chuyện. Nhìn bé, nhìn chị Nghé, em đã phải quay lưng đi thật nhanh, em sợ nếu em cứ cố ở lại thêm nữa thì em không thể đi được mất. Đó cũng là lý do chính vì sao dạo này em không chịu gặp và liên lạc với các anh các chị nhà mình ở SG. Em sợ. Mặc dù em biết những điều đó thật sự là rất vớ vẩn và vô lý. Có lẽ nhà mình đang giận em lắm.
    Thôi, cho em xin lỗi nhé, chị Nghé, vợ chồng bác Hoàng, chị Hà Nội Phố, bé Phiêu. Hy vọng thứ 7 tuần sau cả nhà mình sẽ tụ tập được ở nhà chị Nghé, để cho em chuộc lỗi bằng 1 nồi bún thang + chè sương sa hột lựu Hay là cả nhà muốn em nấu món gì?
    Em xin lỗi cả các anh chị hiện đang không ở SG (Em muốn nói là không ở SG vì không chỉ là ở HN ) Vì thời gian qua, ngay cả chuyện online em cũng mất tích. Không liên lạc gì với mọi người cả, em chẳng còn biết tin tức của cả nhà nữa rồi. Hy vọng là sau khi em ra HN, nhà mình sẽ lại có những buổi trưa hoành tráng, hoặc là... những cuối tuần vui vẻ như ngày trước anh chị em nhà mình còn ở SG.
    Em xin lỗi cả nhà vì đã bỏ bê nhà mình lâu quá. Nhưng mà xong cái thư xin lỗi này thì cho con em ... bỏ bê tiếp đến hết tháng 7 nhá! Vì sang tuần mới em lại bị cuốn vào 1 luồng công việc mới tiếp rồi. Ặc.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm, rất rất sớm nên hôm nay cũng đành bò đi làm sớm. Lang thang hết 1 vòng Bờ Hồ, lúc chạy ngang Tràng Tiền không hiểu sao lại nhớ đường Nguyễn Huệ thế không biết. Không biết đến lúc nào mới vào lại trong đó chơi 1 lần nhỉ?! Vừa lên kế hoạch cày từ giờ đến cuối năm để hết năm lấy phép 10 ngày đi chơi thì cũng là lúc sực nhớ ra cuối năm có thể mình sẽ bận hơn và khó đi đâu hay nghỉ dù chỉ là 1 ngày. Híc... Số đen quá! Lúc có thời gian thì chẳng có tiền. Lúc có thể có tiền thì chẳng có thời gian.
  8. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ăn súp cua => mời bạn ra chợ Bến thành (6h - 7h tối)
    Mực nướng => bến Bạch đằng (suốt đêm)
    Cháo mực => đối diện trường ĐH kiến trúc (không rõ giờ).
    Ngồi vỉa hè ....và chúc vui.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bác MDLB ới ời ơi, bác cũng tâm hồn ăn uống quá thể nhỉ?
    Thôi thì em thông báo cho cả nhà tin mừng, là mọi người khỏi phải để dành tiền mừng đám cưới em nữa. Em mới có quyết định trọng đại là ứ thèm lấy chồng. Miệt... Còn ai có thương con em hay bà chị này thì cứ đưa tiền đấy đây Rain tiêu vậy.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Héhé, vậy thì hôm nào định đi ăn bánh xèo, Em Rain cứ thủ sẵn 1 ít đậu xanh đồ chín và 1 nắm cải bẹ xanh. Đảm bảo ngon như thường...hé hé...
    Bánh xèo HN là bánh khoái (Miền Trung - giống bánh xèo Nam bộ nhưng nhỏ hơn). Nếu muốn được thưởng thức lại hương vị thì tốt nhất là làm 1 phát ở nhà là okie ngay

Chia sẻ trang này