1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cho em giơ tay ý kiến phát.
    - Bác em-đừng-nhìn-lại với vợ bác ra hẳn hay thế nào thế?
    - Nữa là Cloudy nhá, nhường là nhường thế lào? Ứ nhường.
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp trôi xuống trang 2 rùi
  3. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đi luôn !
    Về thôi, về cho khỏi phải nhớ nữa
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Theo tình hình này chắc nhờ Mod đổi tên topic thôi cả nhà nhỉ?
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ở trong cứ ra ở ngoài lại lũ lượt kéo nhau vào. Mở màn là thằng Cap trước rồi
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nơi này chắc bây giờ lỗi thời rồi thế mà ngày ngày vẫn vào Public HN xem có gì mới không, hichic. Giờ chẳng ai viết nữa. Nhưng mà đúng thôi, hết thời rồi còn gì, hichic
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ. Mấy hôm nữa SN Bull anh em lôi nó đi nhậu nhé kekê
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, thấy cái gì cũng to lớn, rộng rãi. Mảnh vườn đằng sau nhà bà ngoại trong mắt mình cứ như khu rừng, đặc biệt vào mùa lá rụng - khi mà xác lá cây xà cừ khô phủ kín lối đi...Trưa hè trốn ngủ, ra vườn chơi dẫm chân lên - xào xạc xào xạc - tiếng lá khô rơi ròn tan theo nhịp chân nhỏ xíu mải rón rén...
    Hồi bé, thấy cái gì cũng to lớn...
    Thế mà - chẳng hiểu sao - Sài Gòn lại là một ngoại lệ!
    Khi còn bé như cây nấm, rồi lớn lên nhón kịp tuổi teen , được vào SG 2 lần, thấy SG cũng - "bình thường thôi!"
    Thế mà - lớn đùng rồi. Đợt vừa rồi vào lại SG - thấy sao mà rộng thế Đi đâu cũng phải lăm lăm cái bản đồ trong tay,ngó ngó nghiêng nghiêng, chỗ nào loằng ngoằng qúa thì hỏi mấy chú xe ôm góc đường... Nhiều lúc thấy mình như nhà quê.
    Được cái, SG nhiều nhà thờ, chùa Tàu hơn Hn... hầu như chợ nào cũng có 1 cái đồng hồ (chả hiểu sao lại nhớ chi tiết này, hình như cả HN có mỗi cái tháp đồng hồ Bưu Điện?)
    À, mình thích nói giọng Hà Nội trên đất Sài Gòn!
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    7 - 10 , 14-12
    3 tháng và 7 ngày có mặt ở HN, cuộc sống lôi phăng phăng mình đi, cảm giác như đã xa SG được mấy năm rồi. Sợ thật ! về nhà để nghỉ ngơi thì khác, đằng này về để sống và tiếp tục lao đầu vào công việc nên chẳng còn thấy nhớ gì SG nữa. May ra thi thoảng mấy bà chủ nợ goi đt nhắc nhở thì mới nhớ ra mình vẫn còn chút mắc mớ với SG. 1 phần cũng tại đồng chí admin 4room này nữa, cố vào đây để thăm mọi người mà có vào nổi đâu, toàn báo lỗi hoài à.
    CAPTAIN nói cũng phải thôi, làn sóng blog đã cuốn hết những tâm sự của mọi người đi rồi, đâu còn như ngày xưa nữa.
    Hơn tất cả, về với gia đình là về với cuộc sống của cả gia đình, khác nhiều với cuộc sống của những đứa con xa nhà để học hành và lập nghiệp. Chỉ mong cho mọi người ngày càng thành đạt và phát triển, đừng quên nhau là mừng rồi.
    PUSS à . HN có nhiều cột đồng hồ lắm đấy, nếu bạn chịu khó ngắm trời mây thêm chút nữa chắc sẽ có nhiều ngạc nhiên về vụ đồng hồ công cộng này lắm. Chúc bạn yêu đời hơn nữa !!!
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    còn ai HN trên đất SG nữa ngoài mình trong này không nhi?..dạo này thất Bắc tiến nhiều quá

Chia sẻ trang này