1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ưhm .........
    Nửa Bên Kia Của Tình Yêu
    Nụ cười,ánh mắt ,làn môi.
    Nhìn theo chiếc lá nhẹ trôi bên đời
    Vòng tay hơi ấm tuyệt vời
    Cùng ai xây đắp khung trời ngày xưa!
    Ngày nào mình đứng dưới mưa
    Nhìn nhau không nói như vừa mới yêu
    Ngày nào con sóng cô liêu
    Vùi chôn dĩ vãng trăm điều nhớ nhung
    Cánh diều hẹn ước thủy chung
    Nhìn theo chim én bay cùng gió sương
    Ngày nào giọt lệ vấn vương
    Ngồi ôm kí ức sân trường chờ nhau!
    Áo dài xen lẫn niềm đau
    Hàng cây xưa bỗng nhuộm màu úa phai
    Xuân về góc phố cùng ai
    Ngồi bên ghế đá miệt mài hát ca
    Đêm về lòng khẽ xót xa
    Vì nghe câu hát ngỡ là còn đây
    Nhớ người má đỏ hây hây
    Cùng mang Xuân mới ...trải đầy đáy tim!
    Giã từ nét chỉ,đường kim
    Từng trang lưu bút nhẹ chìm trong mơ
    Giã từ ngày tháng ngây thơ
    Vòng tay e ấp phủ mờ bão giông....
    Giờ này biển rộng mênh mông
    Mình ai nhung nhớ gót hồng ngày nao
    Giã từ một giấc chiêm bao
    Dù cho câu hát xé cào lòng ta!
    Biết rằng ngày ấy đã xa
    Người em yêu dấu chắc là đã quên
    Giã từ phố biển không tên
    Mình ta quay bước ...trên nền trời sao!
    ...Nhật kí Bùi Anh Cương...7 năm trôi qua vậy mà khi gặp lại, tôi vẫn bắt gặp niềm vui trong ánh mắt cô bé ấy,những giọt nước mắt nghẹn ngào nhẹ rơi trên khuôn xinh đẹp bỗng như gợi lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào về những năm tháng tươi đẹp thủa nào...
    Nhưng với tôi mọi thứ đã là"nửa bên kia của tình yêu..."
    Bùi Anh Cương tặng HL...22/8/2004
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dường như đây là những ngày nóng nhất của Hà Nội tính từ đầu hè đến giờ. Trên đường phượng đã nở nhiều. Hà Nội vẫn thế, vẫn chật ních những người đi dạo mát quanh mấy cái hồ vào tầm hoàng hôn. Hà Nội vẫn thế, thành phố dường như đi ngủ và0 lúc 11h đêm. Gần 11h hôm qua về, cả dọc đường phố Huế + Tràng Thi chỉ là đèn vàng nhấp nháy và người đi thưa thớt. Và Hà Nội vẫn thế, vẫn với những quán ăn nhỏ xíu ngồi vỉa hè. Lại nhớ đến tối hôm kia ngồi ăn phở áp chảo với bác Maxo và Rain, 1 người thì ăn khiêm tốn , 1 người thì vừa ăn vừa tắm Sauna ... Mà hay lắm cơ, đặc biệt lắm cơ, cái khái niệm vừa ăn vừa tắm sauna ấy.... Tuyệt... nhà mình ai muốn có kinh nghiệm trong vấn đề này thì vui lòng liên hệ bác Maxo nhe''
    Hà Nội luôn trầm lặng và nhẹ nhàng khiến người ta không thể sống nhanh, sống gấp. Hà Nội, lối sống và con người. Xét về 1 khía cạnh nào đó, thì hơi sợ những điều ấy, vì sợ mình thụt lùi. Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ ở đây để mà nghĩ, mà nhớ.
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dường như đây là những ngày nóng nhất của Hà Nội tính từ đầu hè đến giờ. Trên đường phượng đã nở nhiều. Hà Nội vẫn thế, vẫn chật ních những người đi dạo mát quanh mấy cái hồ vào tầm hoàng hôn. Hà Nội vẫn thế, thành phố dường như đi ngủ và0 lúc 11h đêm. Gần 11h hôm qua về, cả dọc đường phố Huế + Tràng Thi chỉ là đèn vàng nhấp nháy và người đi thưa thớt. Và Hà Nội vẫn thế, vẫn với những quán ăn nhỏ xíu ngồi vỉa hè. Lại nhớ đến tối hôm kia ngồi ăn phở áp chảo với bác Maxo và Rain, 1 người thì ăn khiêm tốn , 1 người thì vừa ăn vừa tắm Sauna ... Mà hay lắm cơ, đặc biệt lắm cơ, cái khái niệm vừa ăn vừa tắm sauna ấy.... Tuyệt... nhà mình ai muốn có kinh nghiệm trong vấn đề này thì vui lòng liên hệ bác Maxo nhe''
    Hà Nội luôn trầm lặng và nhẹ nhàng khiến người ta không thể sống nhanh, sống gấp. Hà Nội, lối sống và con người. Xét về 1 khía cạnh nào đó, thì hơi sợ những điều ấy, vì sợ mình thụt lùi. Nhưng vẫn còn quá nhiều thứ ở đây để mà nghĩ, mà nhớ.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt kính gửi các anh chị em ngoài Hà Nội!
    Cả nhà mình sắp xếp hôm nào op. nai hoành tráng cái nhỉ? Hôm nào lại nem chua rán Hàng Bông, lại sinh tố Tô Tịch, lại đi dạo hồ Hoàn Kiếm đi ạ
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt kính gửi các anh chị em ngoài Hà Nội!
    Cả nhà mình sắp xếp hôm nào op. nai hoành tráng cái nhỉ? Hôm nào lại nem chua rán Hàng Bông, lại sinh tố Tô Tịch, lại đi dạo hồ Hoàn Kiếm đi ạ
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    nghe đến nem chua là mắt mình sáng rục ... nhưng em hỏi khí ko phải .memb mới có được lon ton theo các anh các chị offline nem chua ko ?????cho em theo với .. em hứa em chỉ an ít ít thui ko ăn nhêìu đâu ( nếu được đi )
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    nghe đến nem chua là mắt mình sáng rục ... nhưng em hỏi khí ko phải .memb mới có được lon ton theo các anh các chị offline nem chua ko ?????cho em theo với .. em hứa em chỉ an ít ít thui ko ăn nhêìu đâu ( nếu được đi )
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng, sếp đi công tác, được thể ngủ đến 8h hơn mới dậy, lại còn uể oải tắm rửa, 9h rời khỏi nhà, ngáp. Đi làm muộn cũng chẳng sung sướng gì, ngoài cái chuyện đường bớt đông nhưng mà nóng. Đến cơ quan cũng chẳng có nhiều việc, đã muộn rồi thì tranh thủ lượn lờ một tý vây.
    Sài gòn, có gì đó như hối hả, thôi thúc phóng xe nhanh hơn, nhưng kệ, cứ đi chậm. Vòng sang Trần Cao Vân, chạy chầm chậm tới Hồ Con Rùa, quay sang Phạm Ngọc Thạch rồi Đồng Khởi, vèo một cái lại rẽ sang Lê Lợi, táp xuống Nam Kỳ, rồi lòng vòng chạy qua bến Nhà Rồng, nắng quá, vòng về thôi. Ơ mà quái lạ, đi trên đoạn Nam Kỳ gặp một chú chạy Vespa, mình chả phải dân sành nhưng nhìn thấy hình như la Sprint gì đấy, nghe nói phải đọc là Súp pờ ring thì phải. Chợt lại nhớ đến anh Napo nhà mình.
    "Cho mình một bát nữa, phở bạn nấu ngon quá, ah mà anh em tiếp tục uống đi" Giọng bác Napo đấy, tại bữa tiệc phở vợ bác Hoàng nấu đấy. Cắm cúi ăn và thi thoảng lại tợp một hơi. Nhìn cái dáng bác ấy ăn phở lại chợt nhớ đến cụ Nguyễn Tuân, cụ ấy bảo ăn phở phải mồ hôi vã như tắm mới là người biết ăn. Bác Napo cắm cúi tập trung vào bát phở, mồ hôi vã ra, rơi cả vào bát phở, bác vẫn tiếp tục. Nhìn bác ăn, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cụ Nguyễn Tuân, tôi chưa biết ăn phở đúng cách.
    Bát phở cũng hết, làm thêm ly nữa nhé. Mình mỏi chân quá, xin phép đứng lên cái, ôi chao, sao mặt đất cứ nghiêng nghiêng thế này, bác đổ mình xuống chiếu, mọi người nghĩ bác đùa. Bác lại đứng dậy, đổ, mọi người nghĩ sao hắn đùa dai. Tửu lượng bác cao hơn sau lần San tô đấy.
    Sinh nhật anh Lam, bác xuất hiện trong bộ đồ mà mọi người nhìn vào đều chắc chắn nói rằng, mặc trong thời Pháp đô hộ có lẽ hợp hơn, trong bác như một viên cai vậy. Tóc hớt cao, khuôn mặt xương, quần soóc, áo phông, cắm thùng. Giá như có thêm chiếc mũ cối mềm và cây gậy nhỏ.
    (To be continued....)
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng, sếp đi công tác, được thể ngủ đến 8h hơn mới dậy, lại còn uể oải tắm rửa, 9h rời khỏi nhà, ngáp. Đi làm muộn cũng chẳng sung sướng gì, ngoài cái chuyện đường bớt đông nhưng mà nóng. Đến cơ quan cũng chẳng có nhiều việc, đã muộn rồi thì tranh thủ lượn lờ một tý vây.
    Sài gòn, có gì đó như hối hả, thôi thúc phóng xe nhanh hơn, nhưng kệ, cứ đi chậm. Vòng sang Trần Cao Vân, chạy chầm chậm tới Hồ Con Rùa, quay sang Phạm Ngọc Thạch rồi Đồng Khởi, vèo một cái lại rẽ sang Lê Lợi, táp xuống Nam Kỳ, rồi lòng vòng chạy qua bến Nhà Rồng, nắng quá, vòng về thôi. Ơ mà quái lạ, đi trên đoạn Nam Kỳ gặp một chú chạy Vespa, mình chả phải dân sành nhưng nhìn thấy hình như la Sprint gì đấy, nghe nói phải đọc là Súp pờ ring thì phải. Chợt lại nhớ đến anh Napo nhà mình.
    "Cho mình một bát nữa, phở bạn nấu ngon quá, ah mà anh em tiếp tục uống đi" Giọng bác Napo đấy, tại bữa tiệc phở vợ bác Hoàng nấu đấy. Cắm cúi ăn và thi thoảng lại tợp một hơi. Nhìn cái dáng bác ấy ăn phở lại chợt nhớ đến cụ Nguyễn Tuân, cụ ấy bảo ăn phở phải mồ hôi vã như tắm mới là người biết ăn. Bác Napo cắm cúi tập trung vào bát phở, mồ hôi vã ra, rơi cả vào bát phở, bác vẫn tiếp tục. Nhìn bác ăn, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cụ Nguyễn Tuân, tôi chưa biết ăn phở đúng cách.
    Bát phở cũng hết, làm thêm ly nữa nhé. Mình mỏi chân quá, xin phép đứng lên cái, ôi chao, sao mặt đất cứ nghiêng nghiêng thế này, bác đổ mình xuống chiếu, mọi người nghĩ bác đùa. Bác lại đứng dậy, đổ, mọi người nghĩ sao hắn đùa dai. Tửu lượng bác cao hơn sau lần San tô đấy.
    Sinh nhật anh Lam, bác xuất hiện trong bộ đồ mà mọi người nhìn vào đều chắc chắn nói rằng, mặc trong thời Pháp đô hộ có lẽ hợp hơn, trong bác như một viên cai vậy. Tóc hớt cao, khuôn mặt xương, quần soóc, áo phông, cắm thùng. Giá như có thêm chiếc mũ cối mềm và cây gậy nhỏ.
    (To be continued....)
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngoan và chịu đóng góp đầy đủ thì các anh chị cho đi em ạ

Chia sẻ trang này