1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To bé babymonkey, ở đoạn Paster Nguyễn Đình Chiểu cũng có, nhưng bé ơi, muốn ngửi mùi hoa sữa thơm nồng, thì đến ngã 4 CMT8 với NTMK ấy, đi dọc đường CMT8, em sẽ thấy mùi hoa sữa ở đó nồng nàn đến bất ngờ.
    To anh thudo: HNP theo đúng kế hoạch thì có lẽ 5h sáng nay đã tới HN và h này đang xum vầy cũng gia đình rồi anh
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành nhé
    thuymp
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: Chiều qua đang lọ mọ kiếm sách trên Tràng Tiền thì nhận được diện thoại của chị Nghecoi thông báo có thành viên ở trong gia đình nhà ta mong gặp Cloudy. Hì...hỏi mãi chị chẳng chịu nói là ai. Đang thắc mắc nhưng cũng háo hức mong gặp vì lâu rồi không gặp ai trong đó, lại còn buồn cười vì chị Nghecoi hồi này còn kiêm cả chân Điều Hành từ xa mới sợ chứ! He...lại còn nghĩ ra một cảnh lãng mạn và bất ngờ như trong phim Hàn Quốc vậy .Phóng xe ra 46 Hàng Gai, ngó nghiêng xung quanh, tìm chỗ nào khả nghi nhất , cũng như xem ai đáng ngờ nhất, đang định gọi điện lại thì nhìn thấy ngay thủ phạm , he...sướng thật, bất ngờ thật đó chính là chị Nghecoi nhà ta. Hai chị em chạy đến ôm nhau (chưa hôn) trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Hì mặc kệ chứ, chẳng quan tâm chị nhỉ . (Khà khà, không biết đến lúc gặp người yêu ở xa về thì còn thế nào ). Hai chị em tranh thủ lang thang khắp nơi, khắp chốn ở Hà Nội (chị thì biết là lâu lâu mới được ra Hà Nội, còn Cloudy thì biết chắc mấy hôm tới có muốn cũng không đi được nhiều vì số phận hẩm hiu của cái chân đau và cũng chẳng dễ dàng gì gặp được nhau như thế) và cũng ước ao, giá như cái dạ dày to hơn thì tốt biết mấy ...Lang thang trên Hồ Tây sau đó gọi điện cho đồng chí thudohn_vn hẹn đồng chí lên Highland Coffee, chờ dài cổ cò, nhìn ngắm hết cánh buồm vàng đến các thuyền bơi...và...buôn dưa lê mãi mà chẳng thấy đồng chí đâu. Một lúc sau nhận được tin nhắn rất đỗi đáng yêu " Cậu ơi, mình có việc đột xuất rồi mình k qua chỗ cậu được rồi, hẹn gặp sau vậy,..". . Hẹn gặp Sếp tớ khó thế cơ đấy!...Vậy là hai chị em lại tiếp tục hành trình, đang đi, chợt chị Nghecoi nói sao thấy có hương gì mà nồng thế hả em? Mọi người có đoán được là hương gì không?. Cloudy chỉ cho chị cái cây hoa sữa vừa to, vừa nhiều hoa ở Bà Triệu, khiến cho chị tranh thủ...hít ....Buổi offline chỉ có hai chị em thôi nhưng cũng khá vui vì hai chị em có nhiều điểm chung cùng xuất hiện, nhất là nhu cầu "ca hát" ...Vui ghê chị nhỉ, tiếc là không có nhiều thời gian, trưa hôm nay chị Nghecoi sẽ vào Sài Gòn rồi, vậy là sẽ phải mất một thời gian nữa mới có dịp offline (vì hàng ngày vẫn có thể online mà)...Sáng nay dặn chị Nghecoi mang chút gió cùng hương hoa sữa Hà Nội vào đó cho cả nhà rồi.. Vậy là khoảng 2pm thì trưởng bản lại có mặt tại Sài Gòn rồi.
    To hanoipho: Okie, vậy là tối nay chị em mình sẽ gặp nhau trên đất Hà Thành này để thực hiện phi vụ offline và sẽ có nhiều chuyện để nói phải không em?
    To thuymp: Em à, chị sẽ giám sát và nhắc nhở HNP cái phi vụ đó. Yên tâm em nhé!
    To Quyentieumuoi: Hì em làm chị quá! Đơn giản vì chị muốn nói chuyện với mọi người thôi mà. Muốn gửi một thông điệp là chị vẫn luôn nhớ mọi người dù chị đang ở rất xa. Rồi chị em ta sẽ gặp nhau, dù ở Hà Nội hay Sài Gòn. (Đọc thêm phần chị viết cho Babymonkey để biết thêm chi tiết).
    To Babymonkey: Hì, việc gì phải cay cú thế cưng? Em mà cay cú thế thì làm sao mà có sức giới thiệu anh trai em cho chị nhỉ? Mà phải chỉnh đốn một chút nhé! Cái bản mặt chị cũng bình thường như mọi người thôi mà em nói chị đểu gì nghe ghê quá . Chị chưa hề nói dối đâu nhé! Em hỏi chị là chị có chồng rồi à? Thì chị nói là ừh, chị có chồng rồi, có sai gì đâu, đúng không chồng yêu? Oái em lại còn khoe thằng cu nhà em thế này, thằng cu nhà em thế kia, mà rõ ràng là nhà chị cũng có một thằng cu (cháu) nên cũng khoe luôn. Hì...mà toàn nói thật đấy vì ngày nào chị chẳng chơi với nó, nó yêu chị và chị yêu nó lắm. Sướng nhất là được nó đấm lưng nữa chứ. Lại còn nữa, em hỏi anh chị cưới nhau đầu năm ngoái à? Chị nói ừh đúng rồi, anh chị (quên không nói đầy đủ là anh trai chị) cưới đầu năm ngoái. He...toàn sự thật nhé! Thế mà bảo là người ta lừa đảo với chẳng đểu. Cũng may cho em chị là con gái đấy. Chứ chị mà là con trai em nói thế chị cho biết thế nào là đểu ngay. Em nói thế làm chị buồn quá cơ, bắt đền em đấy!
    To thudonhn_vn: Sếp ơi, theo tình hình này thì sếp chuẩn bị nhiều nhiều tiền đi sếp nhé!. Hì thông báo với cả nhà là Cloudy đang xin làm chân thư ký cho sếp thudonhn_vn. Yêu cầu của sếp Cloudy đều đáp ứng được cả. Phải dẫn sếp đi nhậu này (cái khoản này không có vấn đề gì, Sếp cứ uống còn Cloudy cứ phá mồi, ăn nhiều chẳng mấy chốc mà mập bằng sếp ), phải dẫn sếp đi ăn sáng này ( may là nhà sếp gần nhà Cloudy, dẫn đi ăn, tranh thủ Cloudy cũng lại được ăn ), rồi khi sếp buồn thì dẫn sếp đi chơi ( Cloudy cũng ham đi chơi thêm có người đi cùng thì tốt quá rồi), lại thêm một số yêu cầu khác nữa Cloudy đạt được. Hì...Cloudy nói là có thể làm tốt chức vụ thư ký và các yêu cầu công việc trên, chỉ có điều là không thể đong đưa, cưa cẩm và yêu sếp được vì Cloudy có chồng rồi .
    To...: Em thấy rất nhớ. Nhớ thật đấy và mong sớm gặp lại! (Hichic...) . Ước gì...

  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Keke, chào cả nhà. Now, HNP đã ngồi bình an trong nhà rồi. Sáng nay mama đi đón con gái nhưng để con gái chờ ngoài sân ga cả tiếng đồng hồ. Vừa mệt vừ đói, thế là cấp tốc nhét ngay 1 bát phở vào bụng nếu ko giờ này chắc đã ngất trên cành quất rồi.............công nhận là Phở HN luôn luôn là No 1
    Kế hoạch về HN đã thay đổi vào phút chót, rất sorry em Babymonkey. Chị còn không nghĩ là chị đi nhanh đến thế cơ mà Thôi thì đừng giận chị em nhé. SN chị vẫn đang ở ngoài này (hì, nhưng khi nào chị về vẫn phải có cài gì chứ nhỉ)
    Hai em Rain và thuymp ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé. Chị vào thấy 2 em ngoan sẽ có quà.
    Chị nghecoi ơi, Rất tiếc là chị em mình ko gặp nhau ở ngoài HN,thôi thì hôm nào em vào chị em mình nấu nướng cái gì đó ăn chị nhé. Lâu ko gặp chị, nhớ chị quá. .
    Các bác Cap, G2R, Azquang, HSDD chuyển sang thú chơi tao nhã rồi hả, dạo này gà nào chăn gà nào thía, báo cho bà con để còn chuẩn bị dao mổ thịt
    Quyêntiêumuổi nè, chị cũng chưa biết tuổi em nên cũng ko biết chị hơn em bao nhiêu tuổi. Hì, nhưng cuối cùng chị vẫn là chị phải không nào? hy vọng sẽ gặp em trong offline lần tới.
    Điện thoại hiện nay đã bị khoá 1 chiều, quên ko mang sạc pin đi cùng nên tạm thời ko liên lạc được với ai (hổng nhớ số của ai. Sẽ cố gắng tân trang 1 chiếc ĐT thoại khác để ko bị mất liên lạc với bà con). Vậy kính mong bà con thông cảm.
    Chúc cả nhà vui vẻ
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 08/11/2004
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi .. công việc bận không thể thở nổi .. gần 2 tuần nay mới có time chui vô Net xem bà con tình hình ntn ? vẫn khoẻ mạnh là vui rồi ...
    Còn ông bạn thudo_vn ạ --- rất rất cám ơn .. mà cái việc của tôi nhờ ông, ông làm đến đâu rồi sao tôi gọi kiểu gì cũng không nghe máy ???? Món quà mà ông muốn tặng tôi chỉ có vậy thôi
  6. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hòa ra box hà? nẶi cò topic nè?, thẮ mà? bĂy giơ? mì?nh mới biẮt...
    càc bàc ơi, chàu cùfng 'ang cò 'ình chày và?o trong 'ò kiẮm sẮng, khi tẮt nghiẶp 'h nfm sau... càc bàc cò kinh nghiẶm gì? truyĂ?n chàu với... chàu quan tĂm tới mẮy vẮn 'Ă? nà?y nhẮt nè?: thuĂ nhà?, fn uẮng và? chĂf hòc tiẮng Anh (viẶc là?m là? cài tẮt yẮu rù?i, chf́c khĂng cĂ?n hò?i)... tòm lài là? nẮu lẶp ngĂn sàch cho kẮ hoàch cuẶc sẮng ơ? 'ò thì? cĂ?n khoà?ng ?/thàng...chàu 'ình và?o 'Ắy khĂng vì? lỳ do kiẮm tiĂ?n mà? vì? lỳ do cà nhĂn thui... càc bàc cò kinh nghiẶm mf́ch nước chàu với nhè... hì? hì?... thank you càc bàc trư>c nhè
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ChĂu ngoan quĂ! ChĂu cứ vĂo 'Ăy r"i cĂc bĂc sẽ hư>ng dẫn cho. G>m, tận hĂ sang nfm m>i vĂo mĂ chĂu 'Ă cu'ng cả lĂn r"i. Lo s>m nhY? MĂ chĂu chưa vĂo SG mĂ giọng 'i?u chĂu 'Ă mang bĂng SG r"i thế, giỏi nhY?
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đang ở SG, tự dưng hôm nay trên bus em nhớ chị HNP dã man. Hic hic. Bây giờ thì chắc chị đang ngồi chồm hỗm ở HN rồi, sung sướng nhỉ? Khéo quên mất luôn SG rồi ý chứ. Thế chị HNP đã gặp chị Cloudy chưa? Các chị gặp lại nhau chắc sẽ vui và nhiều chuyện lắm đây. Hic hic.
    Chị Nghecoi ra HN lúc nào mà nhanh thế, bất ngờ ngớ ngẩn. Hai chị ra HN mà em chẳng gửi được gì ra ngoài đó cho anh giai cả. Buồn quá đi mất thôi. Khéo kiểu này, tháng sau em cũng đú, bắt chước các chị, chạy ra HN cho ... đỡ nhớ. Mùa này thì HN chắc tràn ngập hoa sữa.
    Hôm nay em lên trường, cây hoa sữa ở trường em trắng xoá hoa và hoa. Đẹp dã man kinh khủng khiếp tởm. Thế mà em dùng mỹ nhân kế để bắt bọn con trai lớp em hái hộ 1 chùm, chẳng thằng nào chịu hái. Mất công em chớp mắt muốn rụng hết cả hàng mi xinh đẹp. Tức không chịu nổi. ( Cơ mà cũng tại cái cây đó cao quá. Tội nghiệp)
    Các chị và anh Thudo ơi, HN mùa này đã chuyển mùa chưa hay vẫn còn hương vị của mùa thu? Kể cho em nghe đi. Nhớ HN quá!
  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tớ mới vào Sài Gòn được hơn 1 tuần. Mãi mới nhớ ra Box mình có topic nào nên giờ mới chui vào. Có bác nào làm gần chỗ đường Cộng Hoà không nhỉ?
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    oeo căm đồng chí , Y ID là gì nhờ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này