1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`, chào em gái. Chị và chị Cloudy đã tranh thủ gặp nhau trong 1 buổi chiều tối chập choạng gà lên chuồng rồi. Hai chị em cũng tranh thủ ăn, tranh thủ uống và tranh thủ nói chuyện với nhau 1 cơ số điều vui vẻ và vô cùng thú vị. Chị cũng tranh thủ hít hà thật sâu, no căng cả bụng hương hoa sữa cuối mùa rồi. Nhưng chắc phen này uổng công chị đây vì ở ngay trong trường em cũng có cây hoa sữa hoa nở trắng trường rồi còn gì..............
    Thông báo với cả nhà, Hà Nội hiện đang chuyển mùa. Cuối thu dần vào Đông rồi. Buổi tối, khoác lên mình 1 chiếc áo len mỏng đi thong thả trên những con đường trải đầy lá vàng rơi sẽ nghe cái lạnh mong manh của Hà Nội thấm dần và da thịt, sẽ được thấy những làn sương mờ mờ phủ nhẹ trên mặt hồ, được hít hà mùi hoa sữa cuối mùa nồng nàn trên từng con phố............
    "Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về...." để rồi "Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố....." mãi day dứt trong lòng 1 tình yêu Hà Nội......"Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi.................."
  2. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hanoipho ơi cho số phone alô đi chơi cái nào,thấy honey KHANH bảo nhìn được
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đường cộng hoà xa thế? Nhưng bà con Hà Nội ở đây được cái, muốn nó gần thì nó gần, mà muốn nó xa thì nó xa á
    To lequocviet82: Sống ở Sài Gòn, giá nào cũng có, bao nhiêu tiền tiêu cũng hết. Bạn hỏi vậy thì khó lắm. Muốn biết được phải chi bao nhiêu, bạn phải biết được bạn đòi hỏi mức sống thế nào... bạn đưa ra vấn đề cụ thể đi, có thể mọi người sẽ giúp đỡ được bạn đấy...
    thuymp
  5. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi khi trở về nhà mới có cảm giác thật ấm cúng và tình cảm thế này. Thực ra để căn nhà chung của chúng mình lạnh lẽo là chị Nghé cũng có lỗi một phần. Chị Nghé ghi nhận và sẽ đền mọi người sau nhé.
    Bắt đền Cloudy và HNP đấy đang định vào đây để huyênh hoang về chuyến đi Hà nội và kể cho mọi người nghe cho đỡ nghiền thì đã kể tranh mất của chị Nghé rồi giờ chị kể gì bây giờ, mà em HNP nữa ai cho em có cảm xúc về HN giống chị thế....không biết.
    Cloudy có gửi một chút hương hoa sữa và và chút gió thu cho mọi người chị gói gém cẩn thận đem vào đấy mọi người không đến lấy để nó úng mất thì ráng chịu nhé....
    To Cloudy: Hai chị em mình đã gặp nhau thật là vội nhưng thật là ấn tượng đúng không. - Căn nhà trong này được ấm cúng trở lại là công của mọi người và nhất là có bàn tay của em đấy, em luôn quan tâm đến tất cả mọi người, đó chính là mắt xích để gắn kết mọi người đấy........
    Hôm nào HNP vào thì cả hội đến nhà chị tua lại vụ nấu nướng vừa để hâm nóng cái bào tử vừa hâm nóng lại tình cảm gia đình Public HN mình nhé.
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bô lão, các lão ''cái'' đại vương( female :D)
    em mong muốn, tha thiết thậm chí khẩn cầu các bác cho em xin gia nhập hội.
    Em không phải người Hà Nội, mà người xì gòn chính gốc con các lóc, nhưng, đời thường có rất nhiều chữ nhưng, nhưng chứ nhưng của em thú vị lắm các bác ạ, đó là em có thể nói được giọng Hà Nội hehe, thế mới óach chứ lị. Em mà nói đó các bác nói em là dân Sài Gòn. hehehe


    hiện đang công tác và cải tạo trong 1 công ti về communications, tình trạng cô đơn, thèm :
    bi- a hò hò , tá lá, sóc đĩa, đàn đúm. Tiêu chí ăn chơi, chới cho hết tiền, mà tiền thì lúc não cũng hết...chuối quá hehê
    Nơi ở, khu sân bay chứ đâu mà phải hỏi :D, có bác gì ở đường cộng hòa, làm 1 quả beer và chân gà đi quá 77 trừong sơn, thuộc khu phi quân sự, bán quân phiệt và liệt âm phủ :D
    bác gì thích bi a, bi da chiều tuốt, đặt biết bi-a những em váy ngắn lượn lờ, xếp bi trông như ngươ mẫu, em biết chỗ hehehe.

    Còn riêng chị em, em nói thật các bác nhé, các bác có biết Hoa Sữa ở SG chưa. nếu chưa thì ôi tội các bác quá, mỗi khi đi làm mà bị đụng với thằng sếp hấp, em chạy thẳng ra đấy ngửi 1 phát, xong về làm tiếp, quá hòanh tráng rồi nhé.
    còn chỗ nào thì hehehe em nào chịu hôn anh, anh xin bật mí cho hehehe.
    Miêu tả bản thân cho chị em đỡ thât vọng. em xin gia nhập hội với anh Cap và 007 hehehe( hội mập đấy ạ) 1m72 nhưng cân thì 90kg. đời em đúng là bề khổ. khi nào ọp đá em 1 phất nha mấy bác
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào Public. Sao cứ cảm thấy nửa lạ nửa quen. Có lẽ lỗi tại Rain. Mà đúng là lỗi Rain thật khi lâu lắm mới lại dùng nick này post bài. Thực ra hôm nào cũng ghé qua box đấy chứ. Có điều không hiểu sao chẳng biết viết gì. Cứ cảm thấy ngôn từ của mình sao nghèo nàn thế. Hay tâm trạng của mình nghèo nàn!?
    Hôm lâu hứa với bé Baby sẽ mời bé ăn cơm một bữa. Thế mà đã liên lạc lại với Baby đâu. Híc... Kiểu này nó chửi thầm mình chết : "Bà này hứa nhăng hứa cuội."
    Chị Nghé ơi, hôm nào làm một bữa sum họp đi nhé! Em chỉ xung phong ... đập bát để khỏi tranh nhau nhường phần rửa bát và nhà chị cũng không tốn nhiều nước rửa bát , nước, lại còn được ăn cơm bằng bát đũa mới nữa. Sướng nhé! Cám ơn em đi nào! Hôm trước em có nói với HNP và Thuymp nữa rồi, đợi khi nào HNP vào sẽ kéo quân qua nhà chị đấy. Mà chị cũng đừng quên vụ nhảy nhót đấy nhé! Hihi, nhớ lời em dặn chưa chị. Nhớ bảo hiểm để phòng một số thứ nhé!
    Hôm đưa HNP ra ga không thèm nhớ về HN lắm. Nhưng mấy hôm nay cảm xúc lạ. Cái cảm giác nhơ nhớ này nó cứ mơ hồ thế nào đó. Chẳng chịu định hình rõ rệt gì cả. Lúc thì hình như xa vắng lắm. Tìm mãi mà chẳng thể thấy. Thế mà có đôi lúc nó ùa về, cồn cào như thể mới ngủ dậy sau một bữa tối muộn. Mà lạ lắm nhé, không hiểu cả nhà thế nào chứ cứ tối hôm trước càng ăn no trước khi đi ngủ là hôm sau Rain lại càng đói, đói đến mức cảm giác như ngày hôm qua chưa ăn gì vậy. (Xấu cái nết ăn ngủ quá Rain ơi! )
    Ai bảo SG không có lá rụng. Rain đang ngồi trong VP này. Nhìn ra ngoài đường. Cũng có lá vàng. Không quá nhiều nhưng cũng không ít. Trời SG hôm nay ít nắng. (Hay tại mình cho là như thế?!) Cảm giác nhớ HN tiết trời thu. Giờ này năm ngoái mình cứ mãi lông bông. Nhớ cái kem Tràng Tiền. Kem đậu xanh ăn bồn bột, beo béo. Nhớ bát bún ốc thêm nhiều dấm bỗng và ớt xào. Cay và chua. Béo và ngậy. Nhớ chân gà nướng vừa ăn vừa mút ... tay "gà". Nhớ cái cảm giác chông chênh mà mình lại đang có...
    Có nhiều lúc chợt nhớ mình vẫn có thời gian cho mình. Khi đang phóng xe giữa đường. Nhớ khi mới vào đây có nói "lơ ngơ nhớ về HN khi đang đi ngay trên đường SG". Bây giờ thì không thể hiểu nổi mình đang nhớ cái gì, ai, nơi nào nữa... Chỗ nào cũng quen. Chỗ nào cũng lạ. Cảm giác đan xen, mâu thuẫn. Có những lúc cứ như mình đang trên đường về nhà vậy. Quen quá! Có những lúc đủ thăng bằng để nhớ không ai đợi mình sau cánh cửa ấy mới thấy sao là lạ... Thèm được một lúc nào đó có thể làm ngưng thời gian. Để kịp nghĩ mình đang nhớ điều gì.
    Hôm nay lãng đãng ghê. Nói cho đúng thì lâu rồi mới lại ghi lại những dòng lãng đãng này lên đây. Hihi, cả nhà đừng có nói Rain câu bài đấy nhé!
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác này điều tra tình hình "hay" thật... Cao 1m72, nặng 90kg mà đòi nhấp hội cùng anh Cap ... ới ời anh Cáp ơi
    Chào mừng bác đến với gia đình
    thuymp
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To Tú Béo : Anh đã có vợ rồi mà còn thích nhòm ngó linh tinh hả? Vợ lù lù ở đây mà còn định tán tỉnh chị vợ hả? Đây ghen đấy! Cấm! nghe chưa. Thích tán tỉnh lăng nhăng con nào thì phải khuất mắt con này ra nghe chưa?
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu rồi không thấy không khí nhà mình ấm cúng như thế này. Có lẽ cũng là do các chị thổi hồn HN vào đây chăng? Hihi. Chủ nhà cũng xin chào mừng những thành viên mới. Đợi khi nào chị HNP về lại SG, nhà mình lại off cái nhở?
    HN mùa thu cũng có lá vàng rơi đấy chứ anh Thudo. Anh thử đi đường Phan Đình Phùng vào buổi trưa mà xem, anh sẽ thấy lá rụng kín đường ý chứ. Chỉ tội nghiệp mấy bác ở công ty vệ sinh quét mệt nhoài. Còn mấy người tâm hồn treo ngược cành cây thì tha hồ mơ mộng. Em vẫn nhớ hồi ở HN, mùa thu, em vẫn thường ra đó nghịch lá rồi hái là sấu nữa. Hì, thú vị phết, chỉ tội mấy người ngoài nhìn vào tưởng mình bị dở hơi.
    Chị HNP ơi, bắt đền chị đấy, chị nhắc đến phở HN làm em hôm nay cũng nhớ.... nhớ.... nhớ.... Không biết ở SG có hàng phở HN nào không nhỉ? Thèm quá đi mất thôi.
    SG mùa này không nắng quá mà cũng không mưa nhiều, buổi sáng, tiết trời cũng dìu dịu, hơi mát mát. Nếu như dậy thật sớm và đi bộ thì cũng thích lắm, Nhất là ở trường em, sáng sớm tinh mơ, em đi bộ quanh khu vực có cây hoa sữa, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt vào ( chú ý với điều kiện không có đứa nào sắp đâm đầu vàp mình) thì em cảm giác như đang ở HN ý. Kể ra, lúc đó mà có bát phở nữa thì nhất quả đất! Hề.
    Chị HNP ơi, ra HN một thoáng như thế, chắc sẽ rất nhớ và sẽ vấn vương nhiều cảm xúc. Hãy cố tận hưởng từng giây phút, chị nhé. Rồi mấy tháng nữa, mấy anh chị em nhà mình lại tụ họp trên mảnh đất đó. Em mong... mong... mong... đến ngày đó, rất mong và đang đếm từng ngày đây. Không khí ở HN chắc sẽ ấm cúng hơn ở SG dù HN lạnh hơn SG vào những ngày giáp Tết. Sẽ là như thế chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này