1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sorry, dạo này bận quá, không offline được, chúc mọi người vui vẻ.
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bận tiếp khách , sorry , he he ...
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    xong kế hoạch coi như phát sản, trở về ăn chơi với hội Vespa thôi. Anh em nào muốn off thường xuyên thì qua hội Vespa chơi đi anh em ơi. Trong đấy cũng nhiều dân Hà Nội lém ạ.
  4. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên này - Thay mặt hội bi-a chào đón newmember nếu đây là gà , hehe , nếu là đối tượng chăn gà thì ... tự giác rút lui nhé. Nhậu thì tình hình dạo này không xôm nữa nhưng hy vọng thời gian tới sẽ khá khẩm hơn , còn các trương trình giao lưu bóng Anh- Ý - Tây Ban Nha cùng các trò giải trí lành mạnh : xóc đĩa - tá lả - cào - xì dzach : vui long liên hệ với Mr Sơn - 007 095 887 2756
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Y ID : HSDD_007 or nhawe_nhawe
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bận đi tiếp khách, nghe ghê hen ... chưa gì đã dụ dỗ người ta vào hội bi-a rùi... cẩn thận bị chăn nhé em
    thuymp
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị Thúy ơi, em có ý kiến , hay là mình off vào một chủ nhật nào đó sau khi chị Ngọc về Sài Gòn đi. Đằng nào thì khoảng thời gian này mọi người cũng đều đang bận rộn cả mà.
    To chị Cloudy: Chị làm ấm cái nhà này lên rồi chị lặn tăm đi đâu thế? Chẳng thấy mặt mũi chị đâu cả., chị bỏ rơi căn nhà này rồi à?
  8. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chăn là chăn thế nào , he he , 007 <-- chăn gà cấp cao ( chuyên chăn Cap và Good ) . 2 gà anh thân mến , chuẩn bị tiền chưa ?
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đâu có em, chị đâu có phải là thợ lặn đâu. Cùng lắm cũng chỉ lang thang đây đó chút chút thôi mà. Hai hôm rồi chị bận quá nên không online được vì toàn offline thôi . Hôm nay về nhà ta thấy vui vẻ, ấm cúng quá, thấy ... He...mà chị mong em về HN để "hỏi tội" chị quá cơ . Tết nhé, gộp hết cả vào rồi về hỏi một thể nghe em! . Lại còn phi vụ em giới thiệu chồng 2, chồng 3 cho chị thì cứ từ từ em nhé vì chồng yêu chị mà nghe thấy lại bảo là chị lăng nhăng giống người ta thì chết . (Oái mà sao mình thù dai, nhớ lâu giống em Babymonkey và một cơ số người khác thế không biết )
    Dạo này bận rộn offline quá cơ. Nhất là thường xuyên được gặp dân HN sống tại Sài Gòn, bất ngờ lớn nhất và cũng là mở hàng là quả chị Nghecoi, rồi đến em Hanoipho và... Bận thật, mà cái vụ offline nào cũng chỉ có ít người thôi mà sao vui thế không biết. Cứ như cả thế kỷ rồi không gặp vậy. Tối nay lại offline với một và có thể là hai đồng chí nhà ta ở Hà Nội. Babymonkey à, chị sẽ ăn hộ em kem Tràng Tiền nhé! Chỉ lát nữa là chị chạy ra ngoài ăn thôi. Tại em nhắc đến nên chị thấy . Phải thực hiện luôn. Tối nay mà có người gợi ý ăn nữa thì chị sẽ lại ăn tiếp. Ăn hộ cho cả em và cả em rainrain nữa mà
    To Rainrain5th: Thỉnh thoảng thả hồn lãng đãng tí cũng tốt em nhỉ?
    To thuymp: Tiếc là không có chị ở trong đó để ủng hộ kế hoạch ọp ẹp của em. Nhưng không sao, chị sẽ ọp ẹp từ xa và nhớ đến em, Ok?
    To chị Nghecoi: Hì, em xin lỗi nhé vì đã lanh chanh nói trước, nhưng mà chị ởi, chị ơi, còn bao nhiều điều để chị nói tiếp đấy mà (he...dăm ba cái phi vụ chị đi chợ mua đồ nè, rồi ọp ẹp với cơ số các đối tượng khác nữa mà...và...). Mà chị ơi, lại đem cái vụ hâm nóng dạ dầy và hâm nóng tình cảm gì gì đó em chỉ có thể từ xa mà vọng thôi. Mong là đến lúc đó sẽ có ai đó nhớ đến em
    To Ma_xo: Cloudy nhìn đoạn đường đó khá quen mà chưa nghĩ ra là phố gì. Vì ở HN có nhiều đoạn giống giống như thế . Lúc thoạt nhìn thì thấy giống phố Trần Bình Trọng, gần nhà mình, mà chẳng biết đúng không. Nhưng nhìn lại thì bây giờ Trần Bình Trọng, đoạn đó một chiều rồi. Giải đáp cho tớ cái, không khéo để tìm ra câu trả lời tớ lại mất công lang thang đi bộ để tìm ra nó mất. Thanks nhé!
    To Sếp: Cám ơn Sếp nhiều, cũng vì sếp có vợ rồi Cloudy mới xin làm chân thư ký đấy. Chứ chưa có vợ thì Cloudy sẽ tuyển làm thư ký cho Cloudy thôi . He...mà chưa bao giờ nghe nói Sếp bỏ tiền mời nhân viên hả? Không có sao. Nhân viên sẽ mời và trả tiền (tất nhiên là của sếp rồi) . Em babymonkey nói đúng đấy, trưa, hoặc chiều mùa này Sếp đi lang thang trên đường Phan Đình Phùng sẽ thấy thảm lá vàng, lại còn chưa kể mưa lá vàng, từng đám lá vàng rơi trong cái nắng vàng, với những cơn gió thu, mát nhẹ đến nao lòng...chợt nhớ câu hát "...Em đi trong chiều vàng mà lòng tôi chợt chơi vơi...". Mà đúng là chơi vơi thật, thời tiết thu hiu hiu, dễ ngủ thế không biết
    To Hanoipho: Tiếp tục offline chứ em nhỉ?. Tranh thủ đủ mọi thứ mà tranh thủ nhiều nhất đó là tranh thủ thời gian phải không em?
    To cả nhà: Hoan nghênh chào mừng các thành viên mới. Gửi lời chào thân thương đến các thành viên cũ. Rất mong mọi người nhiệt tình tham gia online cũng như offline của ngôi nhà bé nhỏ này (mình đang khóc lóc và rỗi hơi hộ đấy, em babymonkey nhi? !)

  10. tyhanoi

    tyhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các pác già làng trưởng bản, và các cụ bô lão trong Box.
    Lò dò mãi iem mới mò vào được đến đây thấy các pác trong này vui quá, cho iem xin một chân với, iem mới vào Xì Goòng ngót ngét được 10 năm thôi nên mọi thứ với iem còn nạ nẫm nắm kính nhờ các pác trong Box có phi vụ gì ăn chơi hấp dẫn cho iem theo với. Nhậu nhẹt thì iem là một tay cừ khôi đấy riêng beer nhá! iem phải làm được cả chai mới say đấy, mà say rồi thì iem không uống nữa chỉ phá mồi thôi....chính vì vậy nên iem mới còi...thế này đây cân vội chắc iem chỉ khoảng gần taaám chục cân thôi...iem hỏi khí không phải chứ Box ta nam nhiều hay nữ nhiều ấy nhỉ? vì tính iem vốn nhút nhát lắm ở đâu mà nhiều con gái là iem hay mắc cơớ lắm.
    Anh Cáp anh Good anh Thuđô gì đó ơi theo dõi bài iem thấy mấy anh là những thành viên nhiệt tình lắm cơ mà sao dạo này các anh ỉu thế, các anh không cáng đáng nổi nữa à có cầm iem giúp một tay không? phải làm cho Box ta hùng mạnh nên chứ... chứ iem thấy dạo này phái mạnh ta có vẻ thua mấy chị em rồi đấy từ số lượng bài cho đến chất lượng bài đấy. Các anh cứ suốt ngày mải đi chăn gà chăn vịt ở đâu ấy....đề nghị các anh tập chung vào chuyên môn nhé...
    Cho anh say Hello và được làm quen với em Babymonkey chủ nhà, em Thuymp, em Cloudy, em Rain, em HNP, và Trưởng bản Nghecoi nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này