1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Thay mặt hội bi-a chào đón newmember nếu đây là gà , hehe , nếu là đối tượng chăn gà thì ... tự giác rút lui nhé. Nhậu thì tình hình dạo này không xôm nữa nhưng hy vọng thời gian tới sẽ khá khẩm hơn , còn các trương trình giao lưu bóng Anh- Ý - Tây Ban Nha cùng các trò giải trí lành mạnh : xóc đĩa - tá lả - cào - xì dzach : vui long liên hệ với Mr Sơn - 007 095 887 2756
    [/QUOTE]
    xong, các trò đấy coi như xong. số đã có, em không chơi với bọn YIM bác ạ, em chỉ chuyên chơi MSN thôi hehhehe ( MSN : xxincluxx@hotmail.com)
    trong tuần này thì phải làm 1 trận hoành tráng đi các bác, ai kô đi được, ở nhà ngủ khoẻ, đơn giản, kô có mợ chợ vẫn đông, chỉ cần 2 anh em, 1 thùng ken, 1 đĩa chân gà, lai rai 3 tiếng, xong rồi về ngủ, uống kô hết thì trả lại.
    bác hú em 1 phát em đi ngay. số dt em sẽ sms cho bác. hihihihi.
    em có í thế này, trẻ con cũng trả phải trẻ con, vì thế nếu đã chơi trong nhóm thì chăn gà em kô thích, vô tư thì vui hơn, tự nhiên hơn, thích thì chơi, đã chơi thì chơi hết mình kô thì té.
    em thấy bác gì có cái signature cũng rât hay
    YOU DON''T HAVE TO CHANGE A THING
    I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE!
    các bác nghĩ xem, đúng đấy chứ lị. Yêu đương trong nhóm mệt lắm, quen thì hú hí suốt ngày, ghét nhau thì lại...$%#$%# nói chung, thich thì chơi thôi.
    Được xxincluxx sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 11/11/2004
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa bác, dạo này em già rồi, chả làm được cái gì cả. Hơn nữa, đã bao giờ cáng đáng gì đâu. Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Bác ra tay cáng đáng cho chỗ này nó bớt lạnh, có nhiều em xinh tươi, nhiều thùng bia, nhiều chai rượu lắm. Tới đi bác!
    (Nghe từ tập trung vào chuyên môn thấy quen quen, ak ak)
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 11/11/2004
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To em baby: Chị Ngọc phải hơn chục ngày nữa mới vào... hay chị em mình cứ ọp 1 cái, rồi chị Ngọc vào lại ọp tiếp em nhỉ ... chị với Rain dạo này hơi ham chơi, Rain nhỉ ... Rain Rain Rain Rain ... mà lâu lắm không gặp em, cũng thấy nhớ em rùi đấy
    To tyhanoi: 10 năm là thành già làng trong public này rồi đấy ạ... ngang ngửa chị nghé rồi, chị nghé nhỉ . Chào mừng bạn đến với public...
    Chào mừng bạn xxinclux luôn...
    thuymp
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vote cho thành viên mới này 2 phát 5*, một phát cho bác và một phát cho bài quá đỉnh.
    Chả có gì để nói thêm.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Oài, choáng vật, không hiểu đây là thành viên cũ hay mới mà biết rõ người nhà mình thể nhở? Hihi. Mà giọng điệu lại có vẻ như dân nhà mình. Hay là...
    Dạo này nhà mình có vẻ lắm thành viên mới quá nhể? Xôm quá cơ. Hihi. Vui, vui đến là...
    To Quyên Tiểu Muội : Dạo này "ấy" lặn đi đâu mất rồi? alo?
    To chị Cloudy: Chị yên tâm, em còn mong ra ngoài đó để hỏi tội chị còn hơn cả chị ý chứ lị. Để em gom hết tội của chị vào nhé, rồi hỏi luôn một thể. Còn chuyện chồng 2, chồng 3 của chị thì chị cứ để đấy, từ từ đâu khắc có đó, thịt chó khắc có lá mơ,em mà đã hành sự thì chị yên tâm là chồng yêu của chị không phát hiện ra được để mà trách móc đâu ( trừ phi có nội gián thôi)
    To chị Rain: Hôm trước bà này lên mạng post bài, cứ tưởng là biết ăn năn hối lỗi rồi, babymonkey không thèm nói gì để xem có biết sửa không, thế mà thợ lặn luôn, không thèm đếm xỉa gì đến em cả Tức quá đi mất thôi, huhu, bắt đền chị đấy.
    To chị thuymp: Hôm nào chị triển khai đi rồi SMS cho em một tiếng. Hì, tối chủ nhật chị em mình xử cũng được vì hình như chỉ có mỗi tối CN là chị Rain rain rỗi thôi, phải không nhở?
    To chị HNP: Chị cứ yên tâm ở ngoài đó mà tận hưởng đi nhé. ở trong này bọn em sẽ ăn sinh nhật bù cho phần của chị.
    À, em có ý tưởng là mấy chị em mình, sẽ tổ chức SN cho chị HNP một cách đặc biệt à độc đáo : tổ chức vắng mặt. Mọi người thấy có được không? Tình hình sau SN sẽ được thông báo lại một cách chi tiết và tỉ mỉ cho HNP.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, đã đang và sẽ tiếp tục offline với hai đồng chí nhà ta ở Hà Nội. Sau một hồi đánh chén, tạm no nhưng chưa say, rồi đi khám phá phố phường Hà Nội, phát hiện ra nhiều điều lý thú.
    To Ma_xo: Chờ mãi đồng chí không trả lời đáp án nên Cloudy và Hanoipho đã đi để khẳng định lại nhận định của mình là đúng. He...lần trước Cloudy đoán đó là Phố Trần Bình Trọng nhưng phát hiện ra đường đó là đường một chiều, rồi sau đó nhận định lại. Phố này cũng là phố mang tên một ông họ Trần. Đó là Ông Trần Hưng Đạo. Địa chỉ chính xác của bức ảnh trên đó là 57 Trần Hưng Đạo, đại sứ quán Pháp. keke...sướng không thể tả được phải phi ngay vào hàng Net để post bài, từ chối cả phi vụ đi vào SEVENTEEN SALON, kiến trúc xây dựng giống như 17 PUB trên đường Tôn Đức Thắng trong Sài Gòn. Kekeke...mấy đồng chí đó cũng ở Sài Gòn ra...Ọp iếc bận rộn quá cơ
    To bé babymonkey: Hee...chị biết là tội của chị đã bị ghi kín trong "SỔ TAY THÙ VẶT" của em và một cơ số người rồi. . Đang chờ để được hỏi tội, còn có dịp mà offline tiếp chứ em nhỉ?
    Thôi, bây giờ phải đi gặp Sếp, nịnh Sếp cái đã không Sếp đuổi việc thì SƯỚNG!

  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị Cloudy đã tìm ra địa chỉ... Cũng cho Rain 1 tràng vỗ tay luôn... hôm qua Rain vừa nói với em chỗ trong hình đó là Trần Hưng Đạo, nằm ở ngã tư Trần Hưng Đạo với Bà Triệu, thế mà đúng ... Rain lười post bài, nhưng hnay đọc bài, thấy em khen, chắc cười phớ lớ .. tặng chị Cloudy, HNP, Rain và Ma_xo vì đã đem không khí Hà Nội vào Public
    To Baby: Nếu muốn tổ chức SN vắng mặt cho HNP, thì chị em mình hẹn hôm đó giao lưu cái đi, thay vì chủ nhật. Hôm đó là thứ 3... Dạo này Rain cũng đỡ bận hơn rồi, nên chắc đi được .. tổ chức off cho thấy public xôm tụ 1 cái, quạnh hiu lâu rùi
    thuymp
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    He...hôm qua nạp một cơ số năng lượng xong thì đi khẳng định lại địa điểm của bức tranh đấy! Sau đó lại tự thưởng cho hai chị em bằng cách lên Quan Thánh - Phan Huy Chú để ăn Ốc luộc, mặc dù Cloudy không khoái món này lắm nhưng nói chung khi chiến đấu thì cũng không để thua chị kém em, tiếp em Hanoipho hết sức nhiệt tình. mà cái tiết mục ăn ốc này là phát sinh ngoài dự kiến em nhỉ? Dạo lòng vòng phố phường rồi thì vòng về Tràng Tiền thực hiện kế hoạch đã định. . Cả Cloudy và Hanoipho chiến đấu rất nhiệt tình: 1 ốc quế, 1 đậu xanh, 1 cốm và một kacao. Nhưng phải nói là ăn hộ cho chị Nghecoi, cho em Rain và cho em babymonkey nên mới ăn nhiều thế đấy! (Cũng may là em thuymp chưa phát biểu là khoái Kem, nếu không thì )
    To chị Nghecoi: Hôm qua em ăn hộ chị Kem rồi nhé! Còn muốn em gửi cho chị kem hả? Rồi, sẽ gửi loại kem đặc biệt. 44kg nhé "lạnh", "ngọt ngào", "bùi bùi"...và "KEM" này lại còn biết ăn kem nữa chứ
    To Sếp: ...chờ Sếp nhiều quá bây giờ Cloudy đã thành Siêu Cao Cổ rồi đấy!
    To Hanoipho: , hôm qua lọ mọ một mình phóng từ nhà em vừa đi vừa hát vì hơi sợ. Ke...đang đi thì bị người ta phóng vọt xe lên oà cái, giật hết cả mình rồi hỏi tội sao lại lạc xuống đó. Chuyển địa bàn chiến đấu à? , may quá có người đi cùng. (Thấy chị nhát nhờ). Về nhà rồi ngủ say như chết, sáng dậy muộn, đi làm cũng muộn luôn. ...Luôn luôn tranh thủ...nhưng vẫn chưa đủ em nhỉ?
    To Rain: Em à, hôm qua ăn kem, bọn chị đã ăn cho em kem đậu xanh rồi đấy. Nhấm nháp cảm nhận cái hương vị của nó giống như những gì em đã nhớ đấy! He...cũng là phần thưởng cho em trong việc đoán địa điểm bức ảnh đấy!
    To cả nhà: Tháng 11 này nhà ta có 3 người sinh nhật. Đồng chí Captian 12-11, đồng chí em Hanoipho 16-11 và đồng chí Thudonhn_vn 23-11. Không biết còn đồng chí nào nữa không nhỉ? Nhân dịp này. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC ĐỒNG CHÍ! CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ VUI KHOẺ, THÀNH ĐẠT, HẠNH PHÚC VÀ THAM GIA NHIỆT TÌNH HƠN NỮA ĐỂ CÙNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGÔI NHÀ NGÀY MỘT ẤM CÚNG HƠN !

  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp nối phong trào sinh nhật và vô vàn các lý do khác nữa... G2R tôi xin thông báo 1 chương trình vui chơi giải trí lành mạnh có thưởng ... Thông báo này thay cho giấy mời .. Hi vọng mọi người bớt chút thời gian tham gia cho nó đông vui náo nhiệt...
    Chương trinh "Bi-a cơ thủ đỉnh cao"
    Địa điểm vẫn như vậy
    Thời gian : đêm thứ 6 và rạng sáng ngày thứ 7
    Cơ sở vật chất:
    Tương đối ngon lành
    Thân,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này