1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Comment sai rùi
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 15/11/2004
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HIchic, lỗi em lớn quá, để chị đói ... lần sau em sẽ ăn bù chị nhá... chị ở HN nhớ ăn phở áp chảo hộ em... nhớ phở áp chảo wá
    thuymp
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Lịch ăn chơi tuần sau :
    Chủ nhật nhé.
    các phương án như sau:
    1. kế họach đây 8h sáng. tập trung tại trạm xe bus trung tâm. ngay chợ Bến Thành, đi xe khỏang 25p ra tới sài gòn water park. Chơi cả ngày ở đấy. 4h chiều về tới SG, ăn uống xong thì chui vào 1 cái karaoke nào đó quậy tiếp.

    2. Câu cá: 9h sáng tập trung tại Dinh Độc Lập, 9h30 khởi hành Thanh Đa ward, vào quán Thu Nga hay gi đấy, khu này G2R làm thổ địa có thể thiết kế được. câu cá ăn trưa tại đây. chiều về ai kéo tới nhà thuymp nấu nướng, sau đó hát hò xong giải tán
    3. Anh em chuẩn bị pinic tại Đầm sen hay Suối Tiên gì đấy. Mang theo bánh mì, chả giò, nước uống, ăn chơi cả ngày trong đấy cũng vui lắm.
    4. Khu du lịch Văn Thánh, từ 10h sáng đã bắt đầu mở cửa, các trò chơi dân gian, món ăn dân gian. Chơi cả ngày trong đấy cũng nhất quả đất.
    5. Có thể kéo về nhà tui hoặc nhà ai đó nấu nướng xong rồi mỗi ngươ bắt cặp, ai thích ai, ai cưa ai, ai ấy ấy thì mỗi ngươ một giường mà mò mẫm mà xỏ xiên nhau.
    Bác Qúi check email em mới gủi cho bác bộ ảnh " Chuyến đi Biên Hòa " :lol
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em xỉn nhanh chân lạp kế hoạch quá nhỉ ... thuymp thấy phương án 2, 3, 5 hợp lý. 1 số điểm sau được đính chính.
    Kế hoạch 2: Không có khoản kéo về nhà thuymp nấu nướng. Nếu nhà thuymp chứa được thì cũng welcome, nhưng khổ cái là không thể chứa nổi, nhà bé kẹo như cái kẹo
    Kế hoạch 5: Không có khoảng "mỗi ngươ một giường mà mò mẫm mà xỏ xiên nhau."
    Nhưng thuymp nghi tính khả thi là chủ nhật tuần sau đi được lắm. Không biết bao nhiêu members đi được, thử kêu gọi xem sao...
    Ới ời bà con, bà con cho ý kiến cái nhỉ... HIhi bà con nhớ là chủ nhật 2 ttuần tới sẽ đập phá nhà chị nghecoi nhá
    thuymp
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ui, Chủ nhật này cả nhà lại định ọp nữa hả? Tiếc nhỉ, chắc là thứ 2 mình mới về được. Lại bị ăn hụt một lần nữa rồi......oa oa oa.......
  6. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Còn trong quán bánh Tràng Bảng, Ma xó thấy Quyên tiểu muội trông hơi quen quen và mãi mới nhận ra là đã cùng đi chợ hoa sáng 30 Tết vừa rồi với Public HN. Lại nhắc đến chuyện "trông quen quen", hôm đấy Ma xó được hân hạnh có đến 4 người bảo là trông quen .
    Những ấn tượng về buổi offline:
    Vui nhất là lúc ngồi ở quán Karaoke, Ma xó với Q.A (bạn của G2R) ngồi cạnh nhau. Lúc đầu tất nhiên là hỏi nhau vào đây bao lâu rồi, tiếp theo đến làm nghề gì và trước học trường nào, thế rồi dần dần phát hiện ra 2 đứa có rất nhiều bạn chung. Cứ mỗi 1 phát hiện là 2 thằng lại cười khà khà bắt tay nhau 1 cái . Qua cách nói chuyện thấy đồng chí này có vẻ giống tính mình. G2R đâu nhể, bảo Q.A vào đây reg 1 cái nick để anh em tán phét cho vui.
    Câu nói ấn tượng nhất trong ngày (thậm chí là từ lúc mình vào SG đến giờ) là của Babymonkey khi giải thích tại sao trông Ma xó quen quen: "Chắc tại anh trông đểu đểu" .
    <còn tiếp>
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói những gì mà em thấy thôi mà, Khổ thế, cái tật từ bé cứ thấy cái gì là nói toẹt ra cái đó, chẳng chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói gì cả.
    Kế hoạch PM ngày sinh nhật của mọi người trong box mình sao đến giờ này em mới nhận được PM của mỗi anh xxincluxx thôi thế? Alô, mọi người ơi.
    Hơ mà tối qua 007 biểu diễn ấn tượng lắm à? Tiếc quá nhể? Thôi thì hy vọng lần sau sẽ được chiêm ngưỡng ca sĩ 007 vậy. Ai bảo không biểu diễn nhanh, babymonkey thì lúc nào mà chẳng thế, 9.30pm là phải nhổ neo rồi.
    Kế hoạch của CN tuần sau à? anh xxincluxx nhanh nhở? Em không dám hứa trước được cái gì đâu nhé vì tuần này em lại bận lu bu một đống kế hoạch rồi, lại sắp đi thực tập với lại sắp thi cử nữa, Chẳng dám nói trước đâu, mọi người cứ theo kế hoạch của mọi người mà làm thôi, còn em ... xin phép được trả lời vào phút chót.
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sau lần off hôm qua, nổi tiếng là "bình đà đại nhân" Cap và G2R xin nhường lại chức đó cho anh bạn xỉn .... Lần tới để anh Xỉn đứng lên tổ chức cho nó ấm cúng .. .. Em dạo này đầu óc hơi mụ mẫm nên chẳng nghĩ được "vụ gì hay ho cả"
    Em xin rút, bà con cứ việc alô nhé...
    to bạn Ma-xo thằng Cò (tức Q.A) có nick ở đây : TOD chính là hắn
    Bác xỉn : em đang check mail
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ghi nhận câu nói này.
    To xxin: Á, sao lại bảo chị là chiến sỹ du kích? Giống ở chỗ nào mà giống? Nói thử xem nào!
    To BC : tks chị nhìu.
    To Captain : híc, anh không đi làm em nhớ anh wá. Thiếu mỗi anh đấy.
    To Nghé : Hihi, chị khen làm em gái ... sướng.
    To cả nhà : hi vọng thành tích ọp ẹp liên tục giữ vững và cả thành tích online nữa.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cho em tiếp tục được bổ sung và tường thuật lại buổi off hôm qua cho những người đang ở HN nhé.
    Tăng 1. Khi babymonkey va` em Nam đến Dinh Độc lập thì thấy có hai anh chị trông xinh xắn phết đang đứng trước cửa Dinh, em lại bị hỏng kính nên không nhìn rõ. Đang bối rối thì nghe giọng gọi :" Khanh à?" Choáng! Nhìn lại hoá ra chị Thuý nhà mình với một anh nào đó. Cơ mà, xinh phết! Hic. Hỏi ra mới biết là anh xỉn.
    Một lúc sau thì thấy Quyên Tiểu Muội tới với em Dương, bạn của Quyên tiểu muội.
    Rồi chờ thêm một lúc nữa, thấy một ông lão đeo kính trông mặt đểu đểu đi đến, vừa đi vừa hét : " Hà Nội phải không?"nhìn là biết Ma Xó rồi.
    Chờ mãi mdontlookback, cũng không thấy đến. Chị Rain thì mải miết vá xe ở đâu đó, mãi mới thò mặt ra.
    Tăng 2: Cả hội quyết định đi ăn bánh tráng Trảng Bàng vì Ma Xó và babymonkey chưa được biết đến món này bao giờ. Đến nơi thì thấy tình hình mọi người có vẻ bẽn lẽn, từng người một dần dần dừng lại sau một hồi chiến đấu. Chị Rain và babymonkey ngơ ngác một lúc vì bị tụt hứng. Và rồi, quyết định chiến đấu tiếp. Kệ đứa nào thích nhìn, cho nhìn, hai chị em cứ cắm đầu và ăn thôi, rất khí thế. Mà ngo nhở chị Rain nhở?
    Tăng 3. Karaoke ở Nice Võ thị Sáu. Lúc đầu chị em chiến đấu ác liệt, cac anh em ngồi co ro một bên. Sau đó, anh G2R xuất hiện, lấn át chị em bằng màn đập cái cốc có cái gì ở bên trong ý mà đập một phát nó ( cái bên trong cốc ý) cũng phải giật mình sùi bọt mép. Hic, Chẳng hiểu được nó là cái gì. Babymonkey vwề nghĩ mãi cả tối không ra, mà thấy cái gì nó sùi sùi trắng trắng lên cũng thấy ... kinh Rồi đến lượt mấy anh hét hò ầm ĩ, các chị rút về chiến đấu âm thầm lặng lễ với nhau bằng những màn khác, cho các anh tha hồ Live Show.
    9.30pm babỵmonkey về nên không biết tình hình sau đó như thế nào.
    Chuyện bên lề : Nể nhất em Quyên Tiểu Muội, ai cũng thấy quen quen, đầu tiên là anh Ma Xó rồi sau đó là đến Vũ cũng học cùng trường với em Quyên. Thán phục lác cả mắt!
    Mấy màn đập cốc của các anh làm babymonkey tim muốn rụng ra ngoài luôn, Tối về ngủ vẫn còn bị ám ảnh, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng Bốp một phát, giật cả mình. Thế mà cốc nó không vỡ nhở? Sáng nay babymonkey thử bắt chước, ai ngờ đập xong, phải lấy chổi ra quét nhà, lại còn bị mấy đứa sờ trán hỏi " Có làm sao không?"
    Mấy chú 84 có vẻ shy thế nào ý nhở? Chắc tại thấy toàn các anh các chị nên có vẻ hơi nhát.
    ( còn tiếp nhưng mà để người khác kể tiếp nhé!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này