1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hello all
    Em có ý kiến thế này mạo muội xin đcj trình bày các bác xem có
    ổn ko ạ, room mình nên tổ chức ăn chơi đập phá 1 bữa ở đâu xa xa 1 tí chứ cứ loanh quanh SG mãi cũng chán như vậy giả quyết đc cả 2 việc thứ nhất là để Mem mới biết và dễ hoà nhập với các Mem cũ thứ 2 là thay đổi không khí.
    các Mama tổng quản thấy có đcj ko ạ

    To bbác xin... gi đó : bác ơi khi nào đi bác gọi em 1 tiêng với nhá, em xin đcj đăng kí 1 xuất. cái vụ đó em cũng khoái lắm ạ
    To BM : em đã gửi tin nhắn cho bác ko biết bác đã nhận đcj chưa ??? Bday của em la 18/11,thấy bác bảo mất quyền lợi j j đó nên em sợ quá phải post lại lên đây (vì sắp đến roài mà khà khà khà)
  2. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Các em gái Hà Nội trên đất Sài Gòn đầu gấu nhờ? QuyenTieuMuoi thì có cái tai tồ "đừng dây dưa, đập đấy", bây giờ em Babymonkey lại "alaxô đập đấy" .
    Anh cương quyết không khai năm sinh đâu, thật đấy, "uy vũ bất năng khuất" muh . Hôm trước ngồi uống cà phê ở Chi Lăng, Thuý có bảo khi tuyển nhân viên nếu sếp hỏi năm sinh của candidate thì sẽ bị coi là phạm luật, mình cũng nên học tập cái bọn tư bản đấy đừng có lăn tăn năm sinh mới tuổi tác làm gì. Mà anh thì nhớn tuổi hơn Rain với Thuý rồi nên em đừng có khấp khởi là anh kém tuổi em nhé . Đến khi nào sinh nhật, anh rủ cả nhà đi nhậu huỵch 1 cái, thế là xong, chả phải quà cáp làm gì cho khách sáo
    Được ma_xo sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 16/11/2004
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, dạo này cả nhà vui thía, hoành tráng thía. Ở ngoài HN này mà chỉ ngóng ngóng cái cổ vào xem cả nhà ăn chơi nhảy múa như thế nào thôi. Cả nhà chờ HNP vào rồi hãy ọp tiếp nhá. Chủ nhật tuần sau đi, chứ CN tuần này HNP vẫn đang ở trên tàu......Đi ọp để còn được hân hạnh biết thêm new members chứ.
    Will U wait for me????
    Have a good day
  4. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ỏằ'i em ặĂi , 'i tỏưn Biên Hoà cặĂ à, xa thỏ , chưt mỏƠt thôi , lo wĂ , ko biỏt vỏằ 'iỏằ?n nặỏằ>c còn 'ỏĐy 'ỏằĐ nỏằa ko 'Ây
    thỏƠy bỏằn nó QuÂn vÂu , Hà Hưp .... rỏằĐ nhau làm phĂt tỏằ?nh 'ỏƠy, ko biỏt 'i 'Âu , có vỏằ hoàng trĂng lâm , em có chÂn ko em???
  5. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ớ HN phố yết kiêu thía , alô đi chơi cái đê , honey Khanh bảo tớ phải look after ấy đấy , nhờ em nhờ
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Heheh tiêu đề bài hát là Nhớ Anh mà em, hát xong phải "Nhớ Anh" 1 lúc, chứ hát xong mà không "nhớ" thì anh bảo mình nói xạo ... nếu "nhớ" thế mà không vui, thì lần sau hát xong không nhớ nữa, heh
    To anh Ma_xo: Hum đó em nói là tụi tư bản nó vậy thui nhá, nước ngoài nhá, chứ VIệt Nam thì cứ là em không biết à... em mù tịt khoản mấy công ty của mình đấy .. Cái này chỉ là em đính chính lời nói thôi ạ
    To Baby Monkey: Anh Ma_xo không muốn nói thì thui em ạ, em cứ ghi 19.. Ai đã gọi anh thì cứ gọi, ai xưng ông tôi thì cứ ông tôi, ai này kia nọ khác thì cứ này kia nọ khác
    To HNP: bà chị ăn chơi ngoài kia mà cứ 8, 9 trong này mãi thôi. Phải tranh thủ lúc chị ở HN để dân tình trong này ọp ẹp, chứ đợi chị vào mới ọp thì bị tranh mất phần ... Rain dạo này "mất dạy" nên ngày nào 2 chị em cũng ọp ẹp... Rain đang được em tẩm bổ, hôm nào chị vào sẽ thấy Rain "trắng trẻo mập mạp" hơn nhờ công vỗ béo của em thuymp... chắc chị HNP sống chung với mùa đông HN cũng thế chị nhỉ ... Thôi thì dân tình trong này ọp được mấy lần thì cứ ọp, bao h HNP vào thì lại ọp tiếp. Chị yên tâm là tuần sau có phi vụ nhà chị nghecoi cho chị tham gia rùi ... Tối thứ 6 chị đi tầu vào à, có cần phải đưa đón gì không thế chỉ nhỉ ... thông báo cho bên hậu cần để còn sắp xếp kế hoạch chứ nhỉ
    To bé Baby: Không phải tại Viettel đâu em, tại điện thoại của Rain hôm đó hâm đó em .... nghe vụ em gọi điện hỏi "đông như quân nguyên" là sao mà chị với Rain ôm bụng cười... đúng là 8, 9 hết sức . Mà em ơi, tối thu 7 này ọp female không á???? Thứ 7 này chị xong cái mid-term exam rùi, nhẹ nhàng rùi, chơi được rùi, chứ từ này đến cuối tuần chắc chị tu
    To Rain: Tối thứ 7 ọp ẹp chị nhá... Ọp lúc HNP ngồi trên tàu á
    To Quyentieumuoi again: Tối thứ 7 ọp female không em
    To em Wa: Ý kiến picnic của em hay đấy, đi chơi ngoại thành SG vui đấy, nhưng chắc 1, 2 tuần nữa, cuối tuần này chắc không đi được ... Hihi mà em có quyết định sáng suốt lắm, biết đường khai ngày SN là 18/11, nếu không là mất quyền lợi
    thuymp
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    To em wasabi : anh quên mất chưa lưu số của em, bây giờ thì ok, khi nào ops thì anh gọi cho. yên tâm đi, mà mai xinh nhật em à, kế họach thế nào hả em, anh có quà tặng cho em nè, giống chị em phụ nữ ở đây nhé, hoa nhé
    quyên tiểu mụi hêê: đi Biên Hòa à, đi chơi hay đi gì hả em...biên hòa nghe cũng được í nhỉ, nhung rơi vào chủ nhật thì không được em ơi, chủ nhật định kì anh bận mất tiêu rồi.
    To chị Thúy : hôm qua định nhắn tin hỏi chị đang làm gì ? định rủ chị đi ăn nhưng mới đổi cái đt cùng thằng trong công ty mất hết cả số lên lại thôi, về nhà ngủ, đang tắm rửa cho thằng em thì ông nội 007 gọi vào bảo cafe kô anh, híc híc...lại còn bảo mình là noel thế mới kinh.
    To Chị hà nội phố : avatar trông chị xinh nhỉ, hehhe
    to bác bánh qui gì đấy hihihi, bác có vẻ canh giữ em baby hỏi bị kĩ í nhỉ, em đấy mới kể với em là đi học bằng xe bus, quên được rất nhiều anh trai ngồi cùng hahha
    P/s em wasabi thích cái bánh kô để anh đi đặt luôn cho.
    chị Rain thì câu gì thì hỏi elder sis thúy đấy. Chị Nghé Còi, em còn quả áo Arsenal chị thích em tặng chị mặc cho hoàng tráng, chủ nhật này bọn em đi gặp đại diện của Arsenal tại VN hehhe, không biết có được tài trợ gì không.
    www.arsenal.com.vn/forums/
    Một ngày mới nắng lên, em dang chân chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng em ngáp ngủ gần chết........
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To Baby : Hihi, em ơi, Thúy nó nói đúng đấy. Không phải Viettel chập (nói vậy oan ... Thị Mầu chít ) mà tại cái máy của chị đấy. Nó hết pin. Mà hôm trước cả nhà thấy chỉ xử lý nó như xử lý cái tivi đen trắng thời kỳ hậu mậu dịch ngày xưa phải không? À mà cố gắng hôm nào rảnh rỗi nói chị bít, chị dắt em về nhà chị chơi. Sẵn sàng có màn đóng cửa, tắt đàn, bật nhạc và Gì chứ nhà chị còn có sẵn nến thơm nữa cơ. Nhà Nghé thua xa
    To HNP, Nghé còi : Huhu, mọi người ơi, Thúy nó ác ghê á. Nó toàn gọi em đến và tẩm bổ rất nhiệt tình. Sắp phấn đấu cho bằng anh bằng em rồi. (Vì chị em có ai nhơn nhớn cỡ đó đâu. Đành lấy bác Thủ đô và cậu xỉn ra làm mục tiêu phấn đấu vậy. )
    To Thuymp : Em nhớ nhé! Có gì là ... cứ tiếp tục tẩm bổ đi nhé để lần sau chị còn tranh chức múp míp nhất hội nữa chứ.
    Mà em ới, chị không đảm bảo với em chuyện ọp ẹp của female cuối tuần này đâu nhé. "Mất dạy" rồi nên phải tranh thủ chơi. Lỡ nhận nhiều "sâu" quá ...
    To cả nhà : Híc, công nhận tốc độ buôn của mọi người nhanh thật. Chóng cả mặt. Hơ, nhưng mà vui 1 cái là không phải quay xuống trang 2 để tìm lại topic như bác Thủ đô có 1 dạo than nữa. Mà các ma cũ đâu hết cả thế??? Nhớ lúc trước mình nhỏ nhít đua đòi nhất. Thế mà bi giờ cũng nhớn ra phết. Hôm nọ đi ọp không dám để chị Nghé dụ dỗ uống Ken vì phải làm gương chứ nhẩy.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ được cái lo vớ lo vẩn. Em đã bảo là em ở đây không có chuyện gì đâu. Đảm bảo với anh là về đến nhà em vẫn nguyên xi Mà em có định đi Biên Hòa đâu cơ chứ! Chưa gì đã lo cuống cả lên như thế rồi thì sau này em về hẳn, anh tính bắt nạt em à? Vừa vừa thôi nhé. quản lý em chạt quá là em... ly dị đấy! Ghét nhất là cái thằng suốt ngày kè kè theo kiểm soát, như thằng dở hơi ý.
    Quân Vâu, Hà híp định đi tỉnh thì anh cũng đừng nói trên topic này chứ. Chuyện của bạn bè chúng mình thì anh em mình phải nói ở chỗ khác, anh ạ. Đừng xía chuyện riêng vào Public nừa nhé! Em cứ phải nói trước như thế, chứ nếu không sì.... tóp anh lại là dám mấy hôm nữa, anh phun phì phì ra những chuyện riêng tư khác của chúng mình thì eo ôi, em ngượng lắm
    Anh cứ ở nhà ngoan đi nhé, rồi khi nào về Hà Nội em thưởng cho quả chuối. Ngoan và trật tự đấy! Nhớ nhé! Không ngoan là em bỏ đấy! Nghe chưa. Mà anh cũng đừng nghe lời lão Xỉn làm gì, lão ý Xỉn mà, có biết qué gì đâu, chỉ thích chia uyên rẽ thúy thôi. Đầu óc lão toàn ý tưởng đen tối thôi, chứ vợ anhở đây vẫn thế mà, lúc nào cũng ngoan như em bé mẫu giáo ý chứ! Tin vợ anh đi, không tin là... em chửi đấy!
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he , ông xỉn đâu roài , Mondeo đâu roài , mong ngóng từng tí 1, he he , từ bé đến lớn chả bao giờ được bước chân lên 4 bánh cả, giờ .. máu quá , nhanh nhanh nhé , tối thứ 6 này ... nhé hihhihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này