1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tò mò là bản chất của con người chứ không phải riêng em anh ạ ... Cả nhà hôm nay off vui vẻ nhá
    thuymp
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay chị Rain nhắn tin hỏi về vụ ọp ẹp, nhưng mà lại chẳng nhắn tin trả lời được, Đến tối gọi điện cho chị Rain để giải thích, chị Rain chào em babymonkey "EM CHÀO CHỊ" khiếp khiếp, sợ quá. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn thấy run, mà đang giải thích thì mất sóng, đúng là...
    Mà tình hình ọp ẹp của mọi người thế nào rồi? Nghe chị Rain nói kế hoạch hoành tráng lắm. Tiếc quá đi mất thôi, Mọi người tường thuật lại cho em với chị Thuymp nghe với. plzzzzzzz
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: Từ hôm chuyển sang đây hình như chưa có vụ gì Mừng Tân Gia nhỉ?
    Mọi người đã thông báo cho Trưởng Bản nhà mới chưa? Kẻo Trưởng Bản lại bị lạc sang bản khác không biết được đường về nhà thì buồn .
    To baby_monkey: Em mời mọi người sang nhà mới, huy động cái vụ ọp ẹp gì rồi lại xì ra như bóng thế rồi không khéo lại giống cái lão boomboomchat như em nói đấy .
    (He...cho phép Cloudy đứng từ xa cổ vũ phong trào và tham gia theo kiểu keng vọng cái cho khí thế
    Chúc cả nhà luôn vui!

  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, chị Vân ơi, sao lại nỡ nói em thế cơ chứ ( mặc dù em cũng đầy tiềm năng mất sóng như lão boomboomchat ) nhưng chắc cũng không đến nỗi nào chứ. Chẹp, em dạo này cũng bị bận rộn suốt, phải thực tập liên tục, đến khi không phải thực tập thì lại vướng chuyện gia đình trong này, dã man thật, chứ thật tình em muốn ọp ẹp lắm rồi. Không phải chỉ có mỗi các anh các chị đâu mà cái Khánh bạn em cũng thúc giục mãi để nó được dịp ra mắt mấy anh nhà ta . Khổ thân em thế, áp lực cả 2 bên, làm sao em chuồn một hơi như lão chủ nhà bên kia được. Chắc là sang tuần tới sẽ có một vụ thôi,hy vọng sẽ không có gì đột xuất nữa.
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Phê bình G2R và Cap , lần sau đề nghị không học tập babymonkey
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    alô, mọi người ơi, bạn em chỉ rỗi vào tối thứ 6, thứ 7, CN thôi. Vậy thì tối thứ 6 tuần sau cả nhà mình ọp ẹp nhé.Em rất rất xin lỗi mọi người vụ thứ 6 hôm vừa rồi. Có gì mọi người cho cứ ý kiến ý cọt nhé. Hẹn gặp lại mọi người ạ.
    To chị Rain: Chị Rain ơi, chị có kế hoạch ọp ẹp gì vào thứ 6 này thì cứ cho em đăng ký trước 2 xuất nhé. Thanks chị nhiều nhiều, chụt chụt.
    to everybody: em cầu giời cầu đất cho thứ 6 này không có gì đột xuất theo kiểu như ... bố em lại vào SG chẳng hạn ( chẹp, con với cái mất dạy thía, bố mẹ vào SG mà lại chỉ tít lên thích đi chơi thôi, đề nghị anh chị nào sau này có con thì dạy dỗ nó cẩn thận đừng để nó giống em nhé)
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 17/10/2004
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Kakakaka theo kinh nghiệm của tớ thì em này thể nào cũng bận không đi được,có lẽ kiếm người khác tổ chức chương trình đi thôi chứ cứ theo em này thì chắc ở nhà suốt thôi hehhehehe
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, thứ 4 tuần sau, em babymonkey lại thông báo một tin đột ngột là em có một việc bận X gì đó vào tối thứ 6. Thế là anh em lại phải tuỳ nghi di tản, kha kha.
    Tối thứ 6 vừa rồi, tới nhà em Baby chơi, vừa đến đầu ngõ thì gặp mấy thằng đầu gấu đứng chặn đường, khiếp hồn. Hic hic, nó cấm không cho trai khu vực khác xâm phạm vùng đó, làm thế nào đây em Babymonkey ơi?
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hehe hạ hoả tí đi anh Cap ơi, GHEN gì mà GHEN ghê thế ... Thứ 6 mà có quân khu, thì mình hẹn chủ nhật đi... Chủ nhật xem ra có vẻ thư thái hơn... Thứ 7 cũng được, nhưng thứ 7 Rain phải đi dậy rùi, sợ không đủ người
    thuymp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này