1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối zời gì chứ được người dìu dắt là niềm vinh hạnh lắm rồi. còn vụ em công khai phone thì em công khai lâu rồi mà, hì...bất qua làm vài quả bom thì em tèo hết, hì....thế là xong có gì đâu,hehe...người có một cái đầu còn không sợ chứ sim thay thì mấy mà xong.hehe...
    Không fải nghe nói mà em chính là bạn của Quyên chị ạ, hehe...chờ chị ra ngoài này rồi chiến nhá.hehe..
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Argh argh... nghe em đòi "chiến" mà chị sợ ... chấp nhận luôn, hẹn em Tết ở Hà Nội để "chiến"... Tết này chị ra HN hơi lâu, hy vọng em "dài hơi" để chiến cùng chị ... tặng em gọi là quà cho buổi đầu gặp mặt
    thuymp
    thuymp
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thúymp có đối thủ rồi, giờ này bác Qúi nhà ta đang trên máy bay, còn em hà nội phố thì đang trên tàu, kẻ trên kô người dưới đất. chỉ còn ta là đầu óc quay cuồng vì độ nhậu tối qua, uống ít quá lên vẫn còn xỉn.
    không biết bà chị thúymp nhà ta sáng nay mấy h dậy nhỉ ? lúc mình bò lổm cổm dậy về có chào cả nhà mà chả thấy ai dạ thưa gì cả, đoán chắc là thúymp nhà ta đang ôm chân chị nghé còi còn chị nghé còi thì đang cắn con mực lên phê tít trên cành mít chả quan tâm gì cả lên chơi cá chuồn luôn, tối qua lúc 2 chị đi vào, em nằm lăn ra chiếu ngủ luôn, chả biết có gáy kô bỏ qua kô xem đá bóng, tiếc thật, tối này quyết xem cho bằng được, mà sao mọi người lên nhà chị nghecòi hay thích tắt đèn nhỉ, chuyện kể đêm khuya thì chả thấy đâu toàn thấy chân gà với mực khô cháo da suốt ngày.
    chủ nhật này đông đủ đi quần thảo cả ngày ở đấy chắc vui lắm nhỉ. Cn này thiếu mỗi thằng Qúi ( hôm qua biết thêm là ku này con của Giáo Sư hahha)
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hì,lại rôm rả thế nhỉ?CN này ở nhà chị Rain em xung nhặt rau ạ(gì chứ vụ này hơi bị đảm bảo chất lượng ) Với lại cho em nướng chả với chị Rain(ăn giùm thôi)
    to CBHN:chị ơi,vào đây ăn bún chả đi,mang theo nem chua rán nữa nhá,em đang thèmAh,với lại ở HN còn có 2 thành viên trong Pub là anh thudohanoi và chị brave_cloudy
    (bà chị này thiêng lắm,em vưad viết tên xong đã thấy chị ý avai )
    Thấy chị Cloudy thông báo là chị HNP vaod có quà,để lâu được ko chị?Giữ đến hôm CN luôn
    Quên nữa,to chị Nghé:thấy chị Rain bảo chị bị giựt đồ.lại bị bong gân,thế tình hình chị bây giờ thế nào ạ?Ôi,trong SG này có gì phải giữ,hix với lại ứ nên mang cái gì ra đường,cướp giựt như chơi Chúc chị sớm khoẻ mạnh để CN còn đón anh chị em ạ
    Thế hôm qua có vụ gì mà em ứ biết nhể?
    Được QuyenTieuMuoi sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 24/11/2004
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với em Quyentieumuoi là chủ nhật này ở nhà chị nghecoi chứ không phải chị Rain em nhá .
    Còn vụ ngày hôm qua, vì nghe tin chị nghecoi bị giật túi xách, nên chị với Rain lóc cóc lên thăm. Đang trên đường thì em Xỉn gọi, biết tên chị nghecoi bị tai nạn, Xỉn nhà ta cũng chạy lên luôn. Khoảng hơn 9h 1 chút thì mọi người có mặt nhà trưởng bản. Sau 1 hồi hỏi han và kêu ca để dò dẫm liệu kế hoạch Vũng Tàu tuần sau có bị đổ vỡ vì cái chân bị bong gân đang sưng to vù của trưởng bản không , thì mọi người nghĩ ra "kế hoạch" ăn đêm trong ánh đèn mờ để an ủi cái chân của trưởng bản. Thế là Rain được Xỉn hộ tống xuống sân bay mua bánh đa nướng, mấy con mực và 1 chai rượu trắng . Trong lúc đó thì anh Gút lại tới thăm trưởng bản. Mọi người nhậu nhẹt, 8 9 + tâm sự đến khoảng gần 1h đêm (lúc này có anh Gút và Xỉn là tâm huyết nhất ), và khi chai rượu trắng đã hết, anh Gút xin rút lui về căn cứ vì ngày hôm nay phải bay ra HN trong khi còn 1 đống tài liệu ở nhà chưa đọc. Cũng xin nói rõ thêm là cái khoản nhậu nhẹt ban đêm giữa anh đèn mờ này rất thú vị. Sau đó, trưởng bản vào an toạ. Xỉn, Rain và thuymp ngồi "tâm tình tâm sự" đến gần 3h thì mọi người ngon giấc tại nhà trưởng bản.
    Đến sáng nay, vì Rain khởi hành sớm quá, lúc 6h30, nên thuymp không về theo được.Thuymp làm 1 giấc đến 8h30 thì tỉnh (ngủ chẳng biết trời trăng mấy gió gì). Trưởng bản thông báo là mọi người về hết, thông báo lúc về em Xỉn có chào mà thuymp chẳng biết gì . Đánh răng rửa mặt xong xuôi, thuymp đã chào tạm biệt để về, thì trưởng bản thông báo đã nói anh tyhanoi mua đồ ăn sáng, thế nên thuymp "đành" ở lại đánh chén hết 1 tô bún mọc rồi mới khởi giá ra về . Đúng là 1 buổi tối tuyệt vời . Hôm qua bác nào không đi được thì đúng là tuyệt... Có hơi tàn nhẫn khi mọi người lấy dịp trưởng bản bị ngã xe mà tiệc tùng đập phá
    Hẹn cả nhà chủ nhật có thêm 1 bữa xôm tụ nữa
    thuymp
  6. PH_IEU

    PH_IEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạ hôm nay em mới lần mò được vào ạ.Kính trên nhường dưới chào các anh chị Thành viên mới toanh,hứa hẹn CN này sẽ có mặt
    nick:PH_IEU( gọi là Phiêu là ổn hay iêu cũng ok)
    Cập nhập giùm em vào danh sách với
    mail:thanhhuong_4u@yahoo.com
    bir:8/11(hix,qua cái vụ chúc mừng rồi,SN tháng 11 cũng ko ít)
    Còn gì nữa để em đi nghía đã
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Rain lại có mặt.
    Hôm qua tình hình là thế này. Đầu tiên Thuymp và Rain định đến nhà Nghé chơi. Nhắn tin. Chờ nửa tiếng có lẻ vẫn không thấy bà chị nhắn nhủ gì lại. Chắc mẩm bà chị đánh quả lẻ lên lóp ngóp bò đi uống cafe ... 2 mình. Được 1 lúc Nghé thút thít qua điện thoại : "Chị bị ngã xe." Hai đứa phóng vèo qua xem thế nào. Đến nơi thấy đồng chí Xỉn đang đứng dưới chân cầu thang. 3 đứa mở cửa vào thấy Nghé nhà ta đang nằm trên ghế sofa, cổ chân có ... trang sức. Trong lúc băng bó cho thương binh hạng 1 (đồng chí chị tự nhận qua điện thoại với Cap.), Xỉn tranh thủ quay lại vài cảnh kỉ niệm. Chị Nghé kiểu này không muốn phim được trình chiếu rộng rãi chắc phải hối lội chú Xỉn 1 chầu nhậu rồi. Hehe, có gì chú Xỉn gọi cho bà chị này biết để ăn ké nhé.
    Thấy đồng chí chị có vẻ nhăn nhó quá, cả lũ nửa đùa nửa thật bảo nhậu 1 cái. Ai dè chú Xỉn thấy nhắc đến rượu tưởng thật, xung phong đi mua liền. Rain đi theo hộ tống (chứ không phải Xỉn hộ tống Rain đâu nhé ). Híc, chú này máu thế thì thôi. Phi vào tận sân bay để mua đúng rượu nếp nhà mình. May mà Rain can chứ không khéo cả nhà lại được ăn xịt chó tiếp + chơi nguyên lít chứ.
    Cơ mà lạ lắm. Lúc nhậu thì chẳng thấy Nghé kêu gì. Tỉnh lạ. Ngồi hẳn dậy. Lại còn vừa ăn vừa rung rinh. (Em hơi tả thực. Chị đừng giận. ) Cơ mà chắc 2 xị chia ra không đủ để ngấm nên chú Xỉn cứ chặc lưỡi kêu thèm mãi, bác Good cầm cốc nước uống hết nửa mới ngơ ngác đã hết rượu còn chị Nghé thì vẫn trằn trọc không ngủ được. Riêng Rain thì lăn quay ra ngủ 1 mạch. Sáng thức dậy rồi mới nhớ ra phải về nhà chuẩn bị đi làm. Đi phăm phăm về nhà chẳng buồn đứng lại đợi chú Xỉn. Thế mà cũng làm được 1 giấc nữa.
    Sáng ra gặp Cloudy trên mạng,kể chuyện Nghé bị tai nạn. Ai dè lại biết thêm tin Cloudy nhà mình hôm qua cũng bị tai nạn, té lăn quay. Tình hình thương binh của người thì không bằng Nghé nhưng tổn thất khác thì khơ khớ : Xe nát, điện thoại tan. Chia buồn. Nhưng ít ra đồng chí chị này vẫn còn ngồi được vào bàn làm việc. Nghé nhà mình thì mấy hôm nay chỉ có nằm ghế sofa mà xem phim thôi.
    Quay lại một trong những vấn đề nóng hổi của tuần này là vụ nhậu nhẹt hôm CHỦ NHẬT tại NHÀ CHỊ NGHÉ. Đề nghị danh sách cập nhật càng sớm càng tốt.
    Hiện tại :
    - Chị Nghé (dự kiến sẽ được chỉ tay năm ngón.)
    - Thuymp
    - Rain
    3 nhân vật ham ăn ham chơi nhất public. (Điều đầu tiên Nghé chợt nhớ ra sau khi đã được bác sĩ băng bó xong xuôi là Chủ nhật này ăn uống, đập phá thế nào và Chủ nhật sau làm sao đi Vũng Tàu. Thua bà chị. )
    Ai đi nữa đề nghị nói 1 câu cả làng cả tổng biết cái. Phát huy tinh thần dân chủ tự quyết.
    To Baby : Em ơi, đến thứ 5 em mới thi cơ mà. Chủ nhật nghỉ ngơi vẫn được mà. Mà híc, lần nào rủ em đi đâu cũng kêu em busy, mẹ em vào ...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, dân nhà ta bây giờ đông vui quá nhỉ? Đọc đến mỏi hết cả mắt mới theo dõi kịp. Thoắt cái đã nhảy sang mấy trang, đấy là chưa kể thư nữa chứ. Có hơn một hôm không vào thôi là đã thấy toàn thư là thư, tưởng bị bom thư. Hì may quá không phải vì nhận ra toàn cái tên quen thuộc.
    Hichic...thời gian gần đây được nghe quá nhiều thông tin, vui có, buồn có và cả vừa vừa cũng có.
    Vui mừng vì các thành viên nhà ta giờ lại quây quần và thêm nhiều thành viên mới. Lại thấy các chương trình offline luôn luôn HOÀNG TRÁNG nữa chứ. Công đầu phải kể đến là của TRƯỞNG BẢN Nghecoi đây. Tiếp đến là các thành viên nhiệt tình và đầy nhiệt huyết tham gia hỗ trợ chiến đấu không biết mệt mỏi. Hichic...mình ở ngoài này háo hức ghê mỗi khi thấy nhắn nhe ọp ẹp, mỗi tội là toàn phải ọp vọng thôi. Nghĩa là trong đó dân ra đi ọp thì Cloudy cũng lại phải ọp ẹp luôn. (Cái tính ham chơi nó thế đấy mà, lại còn phải tranh thủ nữa, Hanoipho nhỉ?)Hichic...nhưng vẫn phải hạn chế vì trong thời gian chay tịnh. Ngoan thế đấy!
    To cả nhà: Sáng mai là Hanoipho đã có mặt tại thành phố mang tên Bác, lại trở về với ngôi nhà thân yêu " Người Hà Nội trên đất Sài Gòn", sẽ mang vào hương vị của Hà Nội, với cái se lạnh, với những lớp sương buổi sớm, với vị lạnh của Kem Tràng Tiền trên môi và cuống họng, với chút hương hoa sữa còn vương lại trên tóc...và....He...Hanoipho là một món quà tuyệt vời mà Hà Nội gửi vào cho cả nhà đấy! Tha hồ mà thưởng thức nhé! (he...nhưng chỉ được phép đánh chén những gì mà Hanoipho mang theo thôi chứ đừng đánh chén Hanoipho nhé!)
    To Hanoipho: Chị sẽ nhớ những buổi ọp ẹp chỉ có hai chị em, sẽ nhớ buổi tối muộn co ro ăn kem trên Nhà Hát Lớn, sẽ nhớ vừa đi vừa nghêu ngao hát....Tiếc quá em đi vội nên không gặp được, nhưng không sao, còn nhiều dịp em nhỉ?
    To chị Nghecoi: Nghe tin chị thế thấy buồn thế, sao lại giống em thế nhỉ? Số đen như con chấy chị nhỉ? Liên tiếp hết cái này đến cái kia. Hichic...mà chị biết không hôm qua em cũng suýt lại trở thành thương binh nữa đấy! Mỗi tội em nhường cái chức thương binh đó cho cái xe và điện thoại của em thôi. " Của đau thay người mà" . Người không sao là tốt rồi chị nhỉ? Chị cố gắng dưỡng thương để cả nhà còn trông chờ vào chị. Đàn em thơ ngây đang mong chị khoẻ lắm đấy!
    To G2R: Hichíc...chia buồn tiếp với cậu về vụ mất điện thoại. (mình cũng đang có tâm trạng gần thế nên càng dễ thông cảm )
    To Rain, Babymonkey....: Hì, lâu rồi mới lại có người nhắc đến tên mình, sướng ghê, hoá ra còn có người nhớ đến mình. He...lâu roài không thấy ai nhắc tên mình trên này nên không thấy hắt xì và trở về nhà...post bài
    To Quyentieumuoi: Hichic...chị vẫn còn sống mà sao lại dùng từ "thiêng" thế.. Em ơi, chị quan tâm đến sức khoẻ của em lém đấy! He...khi nào ra HN thì ăn bù nhé, vì chị HNP vào gấp nên chị không gửi được gì cho em đâu. Hưởng quà chung cùng mọi người nhé!

  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    we''o com đồng chí thanhhuong_4u@yahoo.com nhé, check mail đi, ANH ( phải gọi trước chắc ăn không thì làm em nữa thì mệt) đã invite em rồi đấy, làm theo hướng dẫn nhé em.
    sáng mai kế hoạch là 2 bà chị yêu đi đón em hà nội thủ đô nhé, có gì thì cứ alo trực chiến 24/24 đấy nhé. mà buồn ngủ quá thì kô đi đâu hehe.
    chị RAIN biết có đồ ăn sáng thì ở lại tí nữa có chết ai đâu, 10h em mới vào cty chơi bời chán mới đi làm việc, híc híc...bỏ bữa ăn sáng nhà chị nghé tiếc nhỉ. Chị Nghé hiện giờ kô đi ra ngoài được, kô online trả lời được chắc tối nay qua sửa nốt cái modem chết tiệt hành hạ Xỉn đây mấy bữa rồi, ức thật.
  10. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch ăn uống hay quá nhỉ, đáng tiếc là mình không có được invite. Nói vậy chứ Cnhật này bận oilgames, còn bác Good đang đi tránh bão ở HN. Chán phèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này