1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Với nào! Đăng ký cả 2 tay đây! Cho phép mình đến muộn hơn 1 chút nha? Nhưng tiếc là chưa biết địa chỉ của Nghecoi, chắc phải liên hệ với thuymp mất thôi!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại không được ăn, chết nhục!
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    thuymp xin long trọng thông báo cùng bà con trong public rằng đúng 5h15 sáng ngày hôm nay, thứ 5, 25/11, thuymp và Rain chính thức đón nhận cuộc đổ bộ của Hanoipho tại ga Sài Gòn và hộ tống HNP về căn cứ quân sự của HNP ở Said Gòn. Trước khi chia tay HNP để HNP chuẩn bị đồ nghề đến công sở vào luc 7h, thuymp, Rain và HNP vẫn kịp làm 1 bữa cháo lòng tiết canh tại Sân Bay gọi là chào mừng buổi hội ngộ.
    Đề nghị cả nhà cho 1 tràng vỗ tay đón mừng HNP trở về với gia đình thân thương, cũng như cho thuymp và Rain 1 tràng vỗ tay vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, rước HNP về dinh nào
    thuymp
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To chị Cloudy,
    Thành thật chia buồn khi nghe tin chị bị tai nạn, hichic, tật thì nhẹ hơn trưởng bản nhưng xem ra thiệt hại về vật chất thì lại nặng hơn. Thôi thì xem như "của đi thay người" vậy. Hôm nay chị Cloudy thế nào? Tình hình sức khoẻ ra sao? Viết vài dòng thuật lại sự tình cho em nắm bắt thông tin cái nhé
    Take a good care!
    thuymp
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    He...rất vui mừng vì đã tai qua nạn khỏi. Quái thật mà năm nay chẳng hiểu sao đen thế không biết. Hichic...từ hôm ở Sài Gòn ra thì lần này là lần thứ bao nhiêu bị đâm xe cũng không còn nhớ nữa. Mà toàn là người ta đâm mới ghét chứ! (Hichic...có lẽ phải nghe lời em Rain thui, già cả rùi, nên cứ vỉa hè mà đi. Hichic...khổ nỗi đi xe trên vỉa hè thì lại còn khổ hơn, gặp mấy anh hùng Núp thì hết biết luôn nhể?), bị va chạm xe nhiều quá cho nên vết thâm tím này chưa hết lại có vết các thế vào. Hichic...mọi người trêu là bị chồng đánh hay sao mà lúc nào cũng trong tình trạng tím tái thế. Hichic...khổ, chồng mình lo lắng và yêu mình còn chẳng hết, chứ đâu có đánh, chồng yêu nhỉ?. He...đấy là về phần người. Về phần chiếc xe thì bây giờ nó te tua như xe của các tổ lái vậy. Nhưng sẽ tu sửa lại sau. Hì, còn điện thoại thì thường xuyên trong tình trạng tò te tí...vì bị tháo lắp sim liên tục. Hichic...chưa có xiền nên chưa mua điện thoại mới, thỉnh thoảng mượn máy thì đọc tin thui. He...may thì cũng lại được nghe điện thoại liên tục. Vì người mượn chiếm lĩnh máy nhiều hơn là chủ sở hữu thực của nó bây giờ.
    Hì, sáng nay, hai thương binh ở hai miền tổ quốc: brave_cloudy - miền Bắc và Nghecoi - miền Nam, nhắn tin hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của nhau và động viên nhau mau chóng bình phục để tham gia chiến đấu cùng anh em trong nhà, chị Nghecoi nhỉ?
    To bé Thuymp: Cám ơn em nhiều nhiều. Mấy hôm nay chị vẫn hoạt động bình thường. Nghĩa là vẫn đi chơi đều. Hichic...nhưng hạn chế hơn vì ngọc thể hơi bất an.
    To HNP: Hichic...thế là về đến căn cứ địa trong đó rùi hả? Chúc mừng nhé! Cố gắng sống, học tập và chiến đấu tốt nghe em!
    To cả nhà (sozi ngoài luồng một chút): Thời tiết hôm nay trong đó thế nào nhỉ? Nghe nói là cơn bão số 4 ảnh hưởng trong đó nhiều, nên chắc là cũng mưa rét hà? Hichic...HN cũng đang âm u và mua phùn gió bấc. Hichic... chỉ muốn chạy về nhà, chui vào chăn và ngủ thôi. Chẳng muốn làm việc gì cả.. À mà ăn lẩu thời tiết này cũng khá hay đấy bà kon nhỉ? Tiếc là mọi người lại ở cách 1.700km, có lẽ Cloudy sẽ ăn hộ luôn cho mọi người vậy
    Chúc cả nhà vui vẻ!

  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thêm NAT nữa...mặc dù chưa quen ai nhưng cũng xung fong đi...
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.1 con vịt nướng 1 cái lẩu vịt 5 chai nếp cái hoa vàng thế mà bác Good nhà ta chưa có biểu hiện gì của sự say cả,hehhêh mai cuối tuần chiến cho không chết không về.
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay HN vẫn còn lất phất một chút mưa, se se lạnh, hichic...lóp ngóp mãi mới mò được dậy vì tối hôm qua được một bữa nhậu nhẹt tuý luý ( Hì, nói thế cho oai, chứ mình ngồi chén từ đầu đến cuối, xấu hổ quá cơ ) vậy mà cũng mồm to ra trò , lúc sau chui vào chăn ngủ lăn quay như là say thật.
    Sáng nay đi làm muộn, may sếp không chửi vì nhìn thấy con bé lếch thếch đi bộ đến , vừa lên phòng bật máy nhận được offline của trưởng bản Nghecoi :" Báo cáo chị đã có mặt, hôm nay cố gắng ló cổ đi làm rồi" . Hoan nghênh tinh thần chiến đấu hăng say của đồng chí chị . Tự nhiên thấy bắt đầu một ngày với những niềm vui và bất ngờ thú vị. Hichic....đang đói, tự dưng có một nhân ló cổ vào hỏi, ăn gì không, anh đi mua cho. Tử tế thế nhỉ? Giật hết cả mình . Lịch sự cám ơn, thôi để em tự đi . He...kiếm cớ rủ cô bạn ra ngoài để ăn sáng. Nhân viên láo toét quá, may là mát giời, nên sếp cũng mát tính.
    To chị Nghecoi: Hì, vui thật đó, cứ hàng ngày nhìn thấy nick chị sáng, dù không nói gì nhưng cũng thấy an tâm là chị vẫn ổn.
    To Hanoipho: Em ơi, hôm qua chị đã thực hiện phi vụ nhậu nhẹt rùi . Giá như có em ở đó thì sẽ chiến đấu tích cực hơn. Làm chị một mình chiến đấu hăng say, no quá cơ. Nhưng đúng là trời mưa lạnh Hà Nội, ngồi nhậu nhẹt và nghe các bài về mùa đông thì phê thật . Chờ dịp nào em ra, chị em ta thực hiện các dự định đó nhé
    To cả nhà: Chờ Tết có dịp hội ngộ tại Hà Nội nhé!

  9. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    híc híc...thả phe thả phe...trưa trưa là chuồn chuồn về VT để sáng chủ nhật lên sớm còn tụ tập cới hội Nghé Còi nữa chứ hehe. Không biết cuối tuần này có được lĩnh lương chưa, chú kô thì đói khô. Về VT thêm cái đám cưới của con bạn nữa chứ, chẹp nghèo gặp eo thui về xin ông bà bô.
    Có ai muốn mua gì thi alo nhé, sẽ mua quà cho mọi người. hehhe, có ai muốn về cũng không nhỉ ?
    to chị nghé còi: khoẻ rồi hả chị, mừng nhé, vậy là kế hoạch đập phá 2 tuần nữa vẫn ổn. hehhe
    to chị thúymp: mớ tài liệu đọc xong rồi, chủ nhật trả chị nhá
    to em hà nội phố: vào rồi mà chả thấy báo cáo là chiêu đãi anh em gì cả.
    2 ông thủ đô và G2R : nhậu nhẹt gì thì uống hộ 1 ly đi. ăn dùm 2 cây kem tràng tiền, uống hộ 1 ly cafe ở báo khánh, vuốt ve ở tuệ tĩnh cái nhỉ.
    to chú Sơn, tối qua ngủ cả đêm, chảng biết trời đất là gì.
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    - Chưa thăm đc chị nghé vì .. không có ai cho em đi ké
    - Chủ nhật này ... ăn gì thế ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này