1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là phải có lời gửi đến trưởng bản cùng chị Cloudy đã nhỉ. Chúc mừng trưởng bản đã "tai qua nạn khỏi" sau 3 ngày nằm "liệt nhà", rốt cuộc đã có thể trở lại nơi công sở... Cái này là công của ai đó đấy nhé... Không biết hôm qua trưởng bạn ở nhà có được ai đó cho uống thuốc gì không mà hôm nay đã đi làm được rồi, em cứ tưởng phải cả tuần nữa ...
    Co chị Cloudy: Thôi khi "của đi thay người" vậy... Chị hiện tại không sao thì em cũng mừng rồi... Năm nay đen đủi, năm sau may mắn bù... về làm nũng ông xã tí là cân bằng ngay ấy mừh
    To em xỉn: Chúc về VT vui vẻ nhá... Em mà nói mua quà, gặp Public Hà Nội là xui rồi... đúng là đem thóc mà đãi gà rừng đấy em
    thuymp
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To trưởng bản again: Kế hoạch chủ nhật này giờ giấc có thay đổi gì không chị nhỉ? Nếu được chị post lại cái plan để confirm cho chắc chắn
    thuymp
  3. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng bản đã có mặt để tiếp tục chiến đấu với đời và để tiếp tục những cuộc vui bất tận của gia đình PLHN.
    Những lúc đau ốm thế này mới cảm nhận được hết tình cảm và sự gắn bó của gia đình PLHN. Trưởng bản nằm nhà mà nhận điện thoại tin nhắn hỏi thăm của người nhà mình, bận còn hơn nhân viên giao dịch chứng khoán. Cũng may trời phạt cái chân mình hay đi chứ chưa phạt cái mồm hay támmmmmmmm, cho nên cái chân đau thì đau chứ vẫn tám tốt.
    Trưởng bản được bình phục nhanh thế này là công chăm sóc kỹ lưỡng của mấy em đã tận tụy 2 đêm cộng thêm thang thuốc truyền thống đặc trị (bao gồm: rượu, mực nướng, bưởi, chè, bòong boong......và một cơ số các thứ khác nữa) đấy ai muốn biết thêm về thang thuốc này thì hãy liên hệ với đ/c Gúd,xỉn Thuymp, Rain và dontlookback nhé.
    Chương trình CN này vẫn hoành tráng bình thường nhé chị cập nhât lại danh sách xem thiếu tên ai thì tự động copy lại danh sách và ghi thêm tên mình vào cuối nhé.
    1. Nghé
    2. Rain
    3. Thuýmp
    4. HNP
    5. Babymonkey
    6.Xỉn
    7. CAP
    8. Q.anh
    9. Mdontlookback
    10. Quyentieumuoi
    11. NAT
    12.007
    ......
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick đại ca online là yên tâm rồi, chắc là đại ca đã bình phục và đi làm. Mong rằng đại ca sẽ không bao giờ gặp xui xẻo nữa.
    Ak ak, 2 chú kia nhậu hơi bị kinh hoàng, 5 chai, ak ak. Đề nghị ông Nam cho thằng kia say như con quay, chết như con rết và thích ... như con chim chích, he he.
    Em đã chuyển hẹn với bọn dịch vụ sang thứ 7, cố gắng chủ nhật dậy sớm đến nhà đại ca. Lâu quá rồi chẳng gặp mọi người. Hy vọng rằng chủ nhật này sẽ vui, mặc dù thiếu mất 1 con gà.
    Nice weekend for alllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hix,ko cho bọn em cái địa chỉ chính xác nhà chị Nghé thì sao đến?Mà mai chị em phải đi chợ hả?Mấy giờ tập trung hở mấy chị?Hôm nay em xin lượn luôn đến ngày mai mới về nhà rồi
  6. PH_IEU

    PH_IEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho em PHIÊU đăng ký một vé chủ nhật này nha''.
    To chị Nghecoi:thấy mọi người cuồng nhiệt chúc mừng chị tai qua nạn khỏi nên em cũng vào ăn theo ,mặc dù chưa bít môtê giè,chỉ bít mất mát và thương tổn vài thứ nhưng quan trọng là vụ bún chả tới em vẫn được ăn là mừng roài
    To chị cloudy:Dạo này chị chăm chỉ post bài nhờ thế được cập nhật luôn thời tiết ngoài đấy,buổi tối đỡ phải xem chương trình dư báo thời tiết.Hờ ...hờ điệu này tháng 1 ra hanội thì lạnh sun....tay :D.Ra đấy nhất định kính chị vài chén để đắc thọ
    To party sunday:Dạo này em hơi bị tâm trạng,thất tình thất tiền nói chung thất tất,thế nên nghe mùi bia là thèm.hôm đấy hứa hẹn tiếp các kụ nhà ta hết mình.
    Chào quyết thắng !!!!
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To quyentieumuoi: Mai 7h30 tập trung nhà chị nghé. Kế hoạch cụ thể thế nào em xem lại bài chị nghé post mấy ngày trước nhé. Em phone cho chị nghé để hỏi số nhà. Mọi người cũng không biết số là chị nghé
    thuymp
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ok,em sẽ gọi cho chị Thuý hoặc chị Rain,chứ chị Nghé em ko biết số
    Ah,hì bác nào có máy ảnh thì mang đi nhá,chụp ảnh góp vui những pha hoành tráng cho những ai ko tham dự phải "thèm" Mai bọn em sẽ cố gắng dậy sớm và đến ạ
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, HN ơi lạnh vãi đái, trời lại mưa .... nhậu sướng thì sướng thật nhưng Phụ huynh alô liên tục ... Thay đổi khí hậu thế nên chẳng ăn uống được cái gì.. Thằng Thudo uống vẫn ác liệt .. rượu dân tộc mình uống 5 Coóng đã thấy bênh bênh mà nó chẳng ăn thua gì ... Đã thế 3h đêm Ông còn nhăn tin nói lung tung cả .. Làm anh em buồn quá ... Cap ơi ra đây nhanh cho
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2 mọi người alô nhé... Khoảng 9h tối có mặt tại SG roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này