1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay toàn chị em female lên tiếng, cafe kô em, tối nào cũng cafe thế này thì chết, có mà mặt mày nổi toàn mụn thì khổ, đội bóng cũng chả thấy ai hưởng ứng nhỉ.
    Tối nay chị nghé còi có kế hoạch gì kô ạ, tối nay em rảnh thả phanh. Không biết hôm qua mọi người có đi đâu kô, em gọi chả được cho ai cả, định rủ mọi người đi ăn quán buffer chẳng là vì em có mí cái vé ăn ở Rex. Không hiểu cái đt của em bị sao nữa.
    Không biết chú Qúi nhà ta mua đt chưa, tớ bán t610 mới canh xà benh, hàng fpt còn bảo hành 10 tháng, tớ bán cho cậu 2t5. người khác tớ bán 2t8. tặng 1 pin 1 sạc, kèm tai nghe. tạng 1 vỏ arsenal theo máy. 1 em sl55 gắn kèm camera của siemen hình qủa trứng phù hợp với chị em phụ nữ. bán 2t.
    chị ghé muốn đổi đt kô em tư vấn cho nhỉ.
    Sơn bô hả, sắp chuyển sang vietel à, có đổi máy kô, anh còn cái 8850 màu xanh, thich thì anh đổi cho hoặc cái 8890 vỏ titanium nhỉ,
    không biết chị thúymp nhà ta đi làm chưa í nhỉ ???
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm nhận được cuộc sống xung quanh không? Hạnh phúc ở đâu trong cuộc sống này?
    -------------------------------------------------------------------------------
    Một người thì thầm "cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi? và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao?
    Nhưng anh ta không nghe thấy
    Một người thì thầm "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!" và một tiếng Sấm nổ vang ngang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao?
    Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn xung quang và nói "Cuộc sống ơi, sao không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?" Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng cuộc sống hay sao?
    Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên "Cuộc sống ơi, ta muốn có 1 điều kì diệu!" Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là 1 điều kì diệu hay sao?
    Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng:" Cuộc sống hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và bảo vệ tôi". Một giọt nước rơi xuống chạm vào vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao?
    Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô hình. Hạnh phúc đến nhưng thường không theo cách mà bạn mong muốn.
    Hãy trân trọng những giây phút trong cuộc sống này vì nó là hạnh phúc đó bạn.
    (Sưu tầm)
    Chúc gia đình nhà PuHN luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này.
    [
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 03/12/2004
  3. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Sody , em ko đi đc hôm thứ 6 , hôm đấy em để máy ở nhà , đi chơi đến đêm mới về , hehe , đêm thì ... lại không thể sms hay call lại cho bác đc vì .. em chưa đóng cước :(( . Í , có máy gì đưa em mượn tạm mấy bữa coi , hehe , không dùng thì cho mượn đê
  4. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật đã hết! ko có vụ off nào cả! Còn 2 ngày nữa là khai mạc tiger cup rồi đó pàkon ơi!
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật , mai Ti ghe cúp ruồi , Vn chấp nửa quả , chơi bữa tối mai đi , em có 1 ít tiền nhưng không đủ đóng cước đt thôi thì .. nếu thua mời anh chị em trong nhà đi ăn vậy , ai bắt cửa dưới không ?
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, dân tình ra đây rồi thì chúng ta chiến đấu, hẹ hẹ...cứ lên đây mà nói mấy vụ em không tham gia được thành ra thèm, hè hè...mà trong này có bác nào khoái cái trò đan quạt không nhểy. Tết là ăn + uống + đan quạt + chuyện phiếm nó mới là tết có ý nghĩa, hẹ hẹ...em ghét mấy trò mừng tuổi vài ba câu chuyện nhạt nhẽo làm quà lắm, hị hị...
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em ơi, đan quạt là cái gì thế? Sắp đến Noel và Tết Tây rồi bà con ơi. Kiếm cớ ăn uống nhảy múa tí nhỉ!
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dường như có linh cảm từ trước khi giải đấu Tiger cup diễn ra , box nhà mình dã ko tụ tập để cổ vũ và hò hét. 1 kết quả buồn nhưng là 1 sự thật cho Đt VietNam. Có lẽ gia đình nhà ta nên of f để chia buồn nhỉ? Ko biết tivi nhà chú Xỉn đã nát như tương bần chưa nhỉ? Khổ thân cái tivi !!!
    Đan quạt la` từ thường dùng nói về việc đánh bài bạc ( tổ tôm, chắn cạ , tá lả tùm lum ...). Cái này đồng chí Cap hay kêu la` chăn gà đó ! hic!
    Co`n có dịp noel này để tụ tập trước khi về quê ăn tết chẳng lẽ lại ko off nhỉ ôi làng nước ôi!
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới biết thế nào là đan quạt thế mà ko phổ biến cho em sớm,chị em mình cứ bàn tròn
    Noel này chưa chắc đã đi được,bọn em sắp thi rồi mà em thi xong thì em biến luôn,chả biết có chào kịp mấy anh chị koMà còn vụ ước đêm Noel nữa,gần lúc đấy ước mới thiêng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này