1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH_IEU

    PH_IEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ANh chị nhà mình giúp đỡ em út tí nhờ,hờ đang hao hụt xiền học phí trầm trọng.2 tuần nữa thi tốt nghiệp roài,quả này dễ bị cấm thi tốt nghiệp lắm đây.thế xem 2 năm mài ghế...vứt.
    Con cầu trời cầu phật tí ra đường nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi AMEN !!!!
    Chết nhục
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    oái PHIÊU sao khổ thế PHIÊU, hẹ hẹ...ra đây đan quạt vài bữa là lại người ngay, hẹ hẹ...
    Em Quyên ra đây thì gặp mí anh chị luôn, đằng nào mà chẳng ra hết ngoài này mà sợ, hì hì...
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuối năm nên ai cũng bận. Bận tối mắt, tối mũi, hôm nào cũng mờ mắt mới về đến nhà. Về nhà thì chẳng còn thiết làm gì khác là lăn ra ngủ . Mà dạo này già cả rồi nên hơi tí là ốm. Chuối thế không biết. Đang định theo mọi người đi dưỡng lão ở SAPA dịp Tết Dương lịch này.
    To sư tỷ Nghecoi: Dạo này em bận nên không chào hỏi chị được. Hichic...thông báo để chị biết em vẫn thở đều.
    To các tiểu muội: Cố gắng tập trung thi cử cho tốt rồi ọp ẹp sau nghe!
    To hanoipho: Em ơi, cứ mơ đi biết đâu ước mơ sẽ sớm thành hiện thực em nhỉ?
    To cả nhà: CHÚC MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC!

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chòy nghe nói mãi mới tìm được đến nơi đây. Cho em vào hội với, em cũng là người HN nhưng sống trên đất SG bơ vơ này đây .
    Có đi đâu xin mọi người nhắn hộ em với nhá : 0908.32.88.29 ( Ly)
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM NOEL CHÚNG MÌNH CÙNG LANG THANG
    Chương trình vui chơi ngày lễ đang được gấp gáp lên kế hoạch.. Mạn phép cả nhà Good tôi post sơ qua nhân lúc đang được nghỉ ngơi phục hồi sức khoẻ:
    Địa điểm sẽ không thay đổi : Đà Lạt mộng mơ (Thương về miền đất lạnh)... thời gian dự kiến đi vào đêm ngày thứ 6 (24/12/2004) và kết thúc vào 1 lúc nào đó ngày chủ nhật (26/12/2004) .. Đến Đà Lạt sẽ được gì :
    1. Tham quan chợ Hoa (các chị em phụ nữ mê món này lắm )
    2. Ăn rau xanh cho xanh ruột (SG làm quái gì có rau mà chén)
    3. Không khí lạnh lẽo và mộng mơ .. tạo điều kiện cho đôi lứa yêu nhau và đi đến quyết định đau lòng "cưới xin"
    4. Sẽ được thả sức mà đi bộ .. khoẻ khoắn và dẻo dai đôi chân
    5. Ngắm những cô gái Đà lạt má đỏ phây phây và nhỏ nhắn xinh xắn ...
    vân .. vân...
    Việc ăn nghỉ ngủ Good tôi sẽ triển khai hết sức mình để tạo không khí đoan trang và yên tâm cho đại gia đình nhà ta ... Sẽ đi xe đò lên Đà Lạt bằng xe Ford Transit (theo lời anh Lam ít bị lật khi chạy lên Đà lạt) ... việc đi lại trên Đà Lạt xẽ bằng xe đạp cho lãng mạn ... hoặc bao thầu 1 xe ô tô phục vụ bà con đi ngắm cảnh đoan trang (phụ thuộc vào danh sách những người đăng ký ) .. Hãy đăng ký ngay từ bây giờ để ban tổ chức hình dung được bao chàng trai mạnh khoẻ trẻ trung .. bao cô gái dịu hiền đằm thắm tham gia chương trình này ...
    Kính báo cáo!
    Gút tôi đã ký
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Chúa ơi Chúa cúi xin người tha tội
    Con là người không thể không yêu
    Con không được như Chúa cao siêu
    Không vấn vương chút bụi tình bè nhỏ
    Nhưng Chúa ơi nếu người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước nàng
    Thế giới này như một thiên đàng
    Con tôn thờ bóng nàng và bóng Chúa .....
  7. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Thế là trưởng bản tôi thất nghiệp roài còn đâu, loay hoay chưa kịp lên chương trình thì phó bản kiêm thư ký Good đã kịp thảo ra một chương trình đầy đủ,hoành tráng, hấp dẫn rồi. Còn chờ gì nữa nhanh chân đăng ký bà con ơi, danh sách sơ bộ đến ngày hôm nay là:
    1.Nghé
    2.Rain
    3.HNP
    4.Thuymp
    5.Xỉn
    6.Good
    7.Mdon''tlookback
    ...........
    Ai đăng ký thì copy danh sách trên và điền thêm tên mình vào cuối nhé.
    Cloudy đâu rồi ngồi ngoài đó mà không thấy sốt ruột à? mau mau vào trong này tụ họp đi
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    , sốt ruột lắm lắm cơ, hichic...lại còn nghe anh chàng Gút quẳng cáo cái tiết mục có người nào đó ra quyết định đau lòng là "cưới xin" lại càng sốt ruột nữa chứ. Hichic...mang tiếng là có chồng yêu nhưng đã "cưới xin" gì đâu. .
    Chị ơi, em chưa được đi Đà Lạt bao giờ, điệu này lại phải phải vào rừng mơ bắt con tưởng bở giống em Phiêu thôi, đó là đi lang thang ngoài đường, hy vọng có ai đang trên đường đi đút lót, chạy chọt gì đó đánh rơi để em tạm thời đút túi rùi vào đó họp cùng nhà mình, ăn chơi cho nó hoành tráng cái nhỉ?. Viết đến đây chắc em HNP lại bắt đầu cười rung rún vì thấy chị đã tiến hành trồng dưa bở và liên lạc với anh em nhà họ Tưởng rùi đấy!. Kệ, cứ mơ, cứ phải lạc quan em nhỉ? Biết đâu đấy, điều kỳ diệu sẽ đến phải không em. Cũng còn gần chục ngày nữa mới đến Noel mà em nhỉ?
    He...thế coi như là cho em đăng ký một chân nhé! Gì chứ mấy vụ ăn chơi mà không được tham gia là em buồn lém lém.
    To Gút: Tớ đang nhớ lại lời khuyên của cậu hôm ngồi ở cafe Sơn đấy! Có lẽ đến lúc cũng phải cần như thế rùi. Thank cậu nhìu nhìu..

  9. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký nửa suất trước vì rất muốn đi còn chuyện có đi được hay không thì phải đến sát lúc đi mới quyết định được. "Mang tiếng vào Nam tháng rưỡi rồi mà chả đi được đâu"
  10. HSDD_Mobile

    HSDD_Mobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em chắc là không đi đc , hix hix , sáng thì em nghĩ là sẽ đi nhưng giờ em nghĩ lại roài , em bận chăm sóc đưa cháu học lớp 12 , nó không đi đc vì đang phải thi mà em thì không nỡ để nó bơ vơ trong mùa Noel này , kekeke , em dạy kèm nó toán mà , kekeke , chúc cả nhà 1 Noel vui vẻ , thôi thì hẹn lần sau vậy ( 1 phần lý do là em ko đi dc xe đạp đâu , hix hix , Đà Lạt đường dốc lắm , gò lưng ra đạp mìn mìh đã chết chứ chưa nói đến ... 2người - nhất là toà ... mấy bà già nữa chứ kakakaka )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này