1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá hoá ra Cap ta lại lọ mọ lên nhà em Monkey hả, ai bảo đánh lẻ cho lắm vào bây h lại kêu oai oái ở trên này... đã bảo phải đi với đầu gấu khu Thanh Đa G2R mới yên tâm lại không nghe ... " Cá không ăn muối cá ươn"
    Ý kiến của em Thuymp cũng hay đấy chứ .. hôm qua ăn bánh tráng Trảng Bàng gọi đúng lúc G2R tôi ăn trưa rồi .. thiệt tình
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hình như có người kêu la thảm thiết là hết tiền ăn trưa rồi cơ mà nhỉ?
    Hichic...tiếc thật, lần trước vào có người nói sẽ dẫn mình đi ăn bánh đa Tràng Bảng thế mà vẫn chưa có dịp thưởng thức, bây giờ lại có người nhắc đến . Không biết nó có vị thế nào nhỉ? Nghe nói và xem tivi nhiều rồi mà chưa có dịp thưởng thức. Tiếc!

  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sao thấy em Babymonkey im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Tối qua lợi dụng lúc bọn đầu gấu mất cảnh giác, anh đến nhà em thì em lại đi thực tập, he he, tiếc quá!
    Đại ca nghé còi mấy hôm nay đang bận kiểm toán, hy vọng cuối tuần sắp xếp thời gian đi với đàn em. Tối thứ 7 vừa rồi gặp đại ca, trông đại ca càng ngày càng phong độ, he he.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To anh G2R: Hum wa lúc xuống Thanh Đa là contact anh luôn á... đi ăn muộn mà, biết giờ đó anh ăn rùi, nên mọi gọi để anh lãnh đồ thui
    To chi Cloudy: Em của chị muh ... khi nào vào SG em dẫn chị đi ăn nhá... ngon lắm
    thuymp
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To chị em: CHÚC MỪNG NGÀY LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10. Chúc chị em nhà ta luôn mạnh khoẻ, may mắn,vui vẻ, trẻ đẹp và hạnh phúc!

    (99 đóa hồng đẹp nhất để tặng chị em nhà ta đấy )
    To thuymp: Em cứ nhớ nấy không phải thấy chị chưa được ăn mà chọc tức đâu, chừng nào chị vào thì em lại bận học thi hay bận việc riêng để chị lại phải đi ăn cùng người khác nhé! Ghét!

  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hơi lanh chanh 1 chút, nhưng thay mặt cho các chị em ở trong Sài Gòn, thay mặt cho các chị em đã nhận những bông hoa tươi thắm của chị Cloudy , em chúc chị Cloudy 20/10 vui vẻ, hạnh phúc... và sau khí thế của ngày 20/10, chị Cloudy sẽ có thêm "tiềm năng" và "sức mạnh" để "thành công" trong năm 2004 và 2005... Hiểu không chị ... Còn thành công gì, tự chị em mình hiểu vậy, mình vốn hiểu ý nhau mừh, chị nhỉ .
    Phần 2 là phần tặng hoa... Em chỉ tặng chị 1 bông thôi ... 1 bông là tình cảm duy nhất và rất ý nghĩa... Hoa không hề gói ghém, cũng giống như tình cảm chân thành, mộc mạc vậy
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 19/10/2004
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To em thuymp: Phần 1: Xúc động , nhận lời chúc của em cái nhỉ? Những lời lẽ tình cảm, nhắn nhủ cùng mong ước sâu xa và...chị ghi nhận. He...đương nhiên, chị em nói ít hiểu nhiều, chưa nói cũng hiểu được đôi ba phần (câu này hơi sến nhỉ?)
    Phần 2 nhận hoa: Một bông mà quý lắm đây. Vì nó chứa cả chân tình em trao. (Hì, hình như là thơ lục bát hay lục mâm gì đó em nhỉ?) Lại thêm nói ít hiểu nhiều. Chị em luôn giữ mọi điều cho nhau. . Cám ơn tấm chân tình của em dành cho chị. Và chị cũng muốn gửi nó đến cho em.
    Phần 3: Phần này phát sinh thêm, giá kể có mấy chị em ở đây, Cloudy sẽ có dịp mời tham gia một chương trình thật hoành tráng do chính Cloudy thể hiện. Tiếc là phải để dịp khác rồi. Nhưng không sao, Cloudy nghĩ chắc anh em ta trong đó đã có chương trình bất ngờ thú vị dành cho mọi người rồi.
    Một năm có mỗi hai ngày
    Dành cho các đấng mày râu khoe tài
    Mong đêm rồi đến mong ngày
    Để anh thể hiện tặng bông cho nàng
    ....
    Tự dưng lại hứng làm thơ, ngại quá cơ

  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh trong đất SG gửi tặng tất cả các chị em trong gia đình 1 lời chúc tốt đẹp nhất và những thơm ngon nhất ngọt ngào nhất
    Beer
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To chị Cloudy: Xúc động quá, mới một ngày không lên mạng mà nhận được một đống hoa hồng của chị. Cám ơn chị nhiều nhiều, chúc chị luôn vui vẻ, trẻ khoẻ, thành công và... nuôi con khoẻ nhé ( chi Cloudy nhà ta có chồng roài mà, hôm trước chị ý bảo em thía)
    To các chị nghecoi, rain, hanoipho, thuymp và các chị khác nữa sẽ có một ngày 20/10 tràn ngập tiếng cười . Bắt chước chị thuymp, tặng mỗi chị một bông hồng
    To anh G2R: cám ơn anh đã chúc mừng bọn em, nhưng toàn bia thế, uống nhiều quá say thì teo à Thôi, nhờ anh uống hộ chị em luôn chỗ đó nhé. (khiếp, người đâu mà suốt ngày tống bia với chả bọt cho chị em, chẹp )
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To bé babymonkey: Thôi xong. Tấm lòng của chị, gửi cả một rừng hoa, ít nhất thì cũng là một vườn hoa, hay đoá hoa với tất cả tình cảm chị dành cho mọi người, thế mà em cho một câu là "đống hoa" làm chị sợ quá!. Hì, cám ơn em về lời chúc nhé! Chị sẽ cố gắng chăm con khoẻ và dạy chồng ngoan
    To G2R: Cám ơn G2R nhiều nhiều, ngày mai Cloudy nhất định sẽ uống một cơ số cốc bia hơi Hà Nội để cám ơn tấm lòng của G2R. Hichic...tớ sẽ ghi sổ nợ, chừng nào G2R ra thì thanh toán nhé! (Nhưng dù sao tớ cũng sẽ uống chừng mực thôi, vì đang thời kỳ chay tịnh )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này