1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Heheh,
    Biết đường nào mà lần... bà con cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đấy... phải giữ hoà khí... thôi đợi khi nào thấy được bác CTBL rồi hẵng tính phải trái... còn nếu không thấy thì coi như có dịp được biết đến 1 tài năng ẩn dật ... không bác CTBL lại bảo public nhà mình hiếu chiến...
  2. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lày, thằng này nói cho mà biết nhá. Forum là forum chung, hồi trước quyên tiền đóng góp thằng này cũng có tên trên bảng đấy nhá. Mấy người HN thì thằng này cũng HN, mấy người SG thì thằng này cũng SG luôn nhá. Mấy người quên cái kiểu đứng ở quan điểm riêng mà đánh giá người khác nhá. Đấy người ta gọi là ấu trĩ đấy nhá. Thằng này muốn post gì thì post, ko ảnh hưởng đến quy định của diễn đàn thì chả ai làm được gì nhá! Nguyên văn !
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có thể so sánh với **** được ah?
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ấy, mất hết hoà khí.
    Bác tập để đừng bị ngọng nữa được không? Đẹp trai, nhiều tiền như bác lại nói ngọng thì chán chết.
    Khi em hay những người ở đây đi vào nhà ai, thì việc đầu tiên cũng phải gõ cửa hoặc là bấm chuông. Người ta mời vào nhà thì cũng phải chờ người ta mời ngồi mới ngồi bác ạ. Quan điểm riêng của bọn em là thế đấy. Bác thấy thế nào ạ?
    Làm cốc bia cho nó hạ hoả đi bác
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà mình nhờ có bác CTBL mà thường xuyên xếp ở vị trí đầu tiên của Public. Hoan nghênh bác đã đóng góp nhiệt tình.
    Bọn em nào dám so bì với bác chuyện bác giàu hay bác đẹp trai. Cũng chẳng dám nói bác không có khiếu hài hước. Đàn anh thì vẫn là đàn anh. Chỉ là người ta nói hài hước phải đúng chỗ. Ấy mới là có duyên hài. Hài hước là để người ta cười vui, thoải mái chứ không phải để nhăn mặt.
    Bác cứ uống cốc bia hạ hoả đi đã. Cap đã thay mặt cả nhà mời bác rồi đấy.
  6. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nhà nào? Nhà ai? Nhà các bác mua hay các bác xây? Có sổ đỏ ko?? Tớ đang viết bài với tâm trạng rất tốt thậm chí còn rất vui chứ ko có thái độ hằn học cay cú gì đâu nhớ. Chưa kịp chào hỏi gì đã chỉ trích người khác thế lọ thế chai là ko hay đâu nhá . **** chưa hẳn đã xấu, có nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn mà bắt buộc ngậm đắng nuốt cay hành nghề. Hơn nữa dùng từ **** ở đấy chỉ là cách nói mang tính trào phúng rất thông dụng, chả nhẽ chưa ai nghe thấy câu này hở!?!!? Từ đầu tớ chỉ đề cập đến chuyện đẹp giai thôi, chưa chi em rainrain đã bêu cái chuyện lắm tiền ra để bỉ bôi. Ừ thì bảo tớ lắm tiền, tốt thôi tớ nhận ngay, ối người mong còn chả được ấy chứ. Sao lắm tiền lại xấu ?? Tớ có dẫm nhầm vào hố vàng đâu !!! Có làm đàn em Hải Luận đâu!!! Hóa ra cuộc sống còn nhiều cái nghịch lý ko viết thành văn là vậy hả!!!
    E hèm, còn vấn đề đẹp giai đẹp giếc. Tớ bảo tớ thế đấy, người thì bảo đấy là khoe khoang nhưng theo khía cạnh khác thì là tớ tự tin vào bản thân . Ko thể có cái kiểu rõ ràng đẹp giai xong cứ than thân trách phận là xấu, đến lúc gặp mặt thì đừng trách đối phương nhận xét mình là đồ tinh vi, kênh kiệu, xanh vỏ đỏ lòng..
    P/S: Lời nói nhất là trên mạng ko để đánh giá cái gì cả, tại các bạn nhạy cảm quá thôi !
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIHi mình cũng là nguời HN trên đất SG nè, mà ở đây thấy khg hợp chơi với dân SG lắm, mà dân miền bắc vào đây thì chẳng thấy đâu , chán thiệt
  8. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Việc ai người nấy làm đi pà kon ơi! Chó nhà mình sủa, mình còn có thể rọ mõm nó, chửi nó đánh nó được chứ chó nhà hàng xóm, chó chạy rông mà " tẩn " nó, không khéo no'' làm cho 1 phát => đi tiêm phòng không kịp ấy chứ !
    Pà kon à! nghe nói chú Xỉn nhà mình lên chức (Trích- Thông tin bờ kè), có lẽ phải off 1 phát để mừng cho chú ấy nhỉ! Càng sớm càng tốt , kẻo để lâu nó nguội đi thì thiệt chít !
    G2R khoẻ chưa nhỉ? Cố gắng nằm thêm mấy ngày nữa thôi, thế nào cũng được 1 sọt cam đem ra chợ Cầu Muối đấy! Cố lên nhé !
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Nhà là cái topic này.
    Thứ hai : Chẳng ai chỉ trích gì bác cả. Tự bác cũng nói trong trang trước đấy thôi : Bác chỉ nói đùa. Em cũng vô phép nói đùa theo bác. Lời nói nhất là trên mạng chẳng để đánh giá cái gì cả. Sao bác nhạy cảm thế? Nếu em có mào đầu cái màn nói đùa thì vẫn là sau bác mà. Nhỉ? Còn nếu bác có động lòng thật thì xin lỗi bác.
    Thứ ba : Bác nói **** chưa hẳn đã xấu. Bác tỏ ra rất thông cảm với chị em vì không may mà phải cực chẳng đã làm nghề bán thân nuôi miệng. Cớ sao bác lại nói "Hơn nữa dùng từ **** ở đấy chỉ là cách nói mang tính trào phúng rất thông dụng"??? Em nói thật là chưa nghe qua điều đó trước đây. Em nói rồi, hài hước phải đúng chỗ. Bác dùng từ trào phúng có vẻ như hơi văn hoa quá mức thì phải. Cái gì chứ phụ nữ bọn em thấy nó chẳng trào phúng chút nào. Ngẫm mà xem nhé!
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trước cứ nghĩ bác Công tử Bạc Liêu có qủa đầu hơi bị hài hước nhưng đọc đi đọc lại thấy nhận định của mình sai lầm ... Hình như chú đẹp trai quá hoá tự mãn ... đẹp trai cũng có cái hay của nó quá chứ ... nhưng chú khoe khoang quá trở thành hợm hĩnh ... ở ngoài HN bố mẹ không dậy chú đến đâu cũng phải biết thứ biết gửi .. kính trên nhường dưới sao .. đó là bài học để tập tành làm người đó ...
    Diễn đàn là diễn đàn .. nói cái quái gì chả được .. chú bảo chú đẹp trai đang đóng fim *** bên Thái Lan cũng được .. chú bảo chú đẹp trai nhất thế giới cũng chẳng sao ... chú kiếm vài chục ngàn đô 1 tháng nhẹ như đốt tiền cũng chẳng ai quan tâm ... Nhưng cái kiểu chú vào "nổ" như thế này đếch có ai ngửi nổi ... Cũng biết tuổi trẻ nông nổi nhưng cũng không quá *** như thế ...
    Hồi anh bằng tuổi chú may mà papa mama anh dậy anh cái tính khiêm tốn thật thà dũng cảm ... nếu không lại kết bạn chén tạc chén thù với chú lại hỏng cả 1 đời trai ...
    Còn đẹp thì cóc biết thằng nào hơn thằng nào nhưng qua những năm tháng chinh chiến và lăn lội anh nhận thấy "Khổ vì đẹp zai " chả hay ho gì đâu mà kênh mà kiệu
    nhưng xin lỗi anh xin phát biểu 1 câu này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này