1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurricane2004

    hurricane2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi! Nhảy cổ điển à. Ở sàn nào thế, cho tớ tham gia với.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi các chị ơi, các anh ơi, tha cho bọn em, nhóc tỳ không được đi vào bar hay vũ trường đâu. Máu vừa vừa thôi chứ! Hic hic. Lý do 1: hai đứa bọn em không biết nhảy, chỉ biết đạp vào chân người khác thôi. Lý do 2: những chỗ đó điếc tai lắm, bọn em...sợ.
    Đi với mấy nhóc thì phải chọn chỗ nào hiền hiền chứ! PHẢN ĐỐI !
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới mọi người ........
    Đã bảo không bàn tới bàn lui cái gì hết, gặp nhau rồi quyết định sau nhé ...
    To Babymonkey : ngoan, hư hay hiền là do mình chứ chẳng phải do 1 cái gì khác nữa ....
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, babymonkey ơi, anh lên chương trình đi vũ trường là cho mọi người, còn anh em mình đi chỗ khác, nhẹ nhàng và lãng mạn hơn chứ. Được không em?
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mai á, em đang móm , hết tiền ồi . Ai hảo tâm 1 cái nhỉ ????? Đầu tư cho em cái , hay là ... 2 con ... gà ơi , anh em mình làm tí đi
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh Cap dạo này toàn đi "dụ dỗ" mấy em... cũng may mà mấy em qua tuổi vị thành niên rồi
    thuymp
  7. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Úi giời xuýt nữa lạc mất! may mà có em Cloudy tìm về không là lạc sang bản khác mất rồi.Nhà mới khang trang đẹp đẽ quá, hy vọng là bà con mình sẽ càng đoàn kết gắn bó hơn nhé.
    To cả nhà: thời gian vừa rồi Đại ca bận nên hơi chểnh mảng một chút nhưng yên lúc nào cũng là một thành viên tích cực trong các phi vụ ăn chơi, tụ tập. May mà ngày 20/10 không rơi vào cuối tuần đấy không thì phải bắt mấy chàng nhà ta vào bếp, còn mấy chị em ta ngồi vểnh râu trê nên quát nạt mới đã, chứ tặng hoa với chúc mừng suông thôi là chuyện xoàng.
    Tối thứ 6 này phải ngoài 8h đại ca mới tham gia được bất kể chương trình gì đại ca cũng hưởng ứng nhiệt liệt....hẹn gặp lại
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trưởng bản tái xuất giang hồ nha . Bây giờ thì trưởng bản cùng các thành viên tha hồ chăm chút cho căn nhà mới ngày càng đẹp đẽ và ấm cúng hơn nhé!...Tha hồ mà ăn chơi nhảy múa nhé
    To chị nghecoi: Nhiệm vụ chị giao em đang cố gắng thực hiện tốt. Hôm qua mãi mới gọi được cho đồng chí đó. Theo kế hoạch cả ngày mai và có thể là cả tối mai nữa em sẽ cùng đồng chí đó đi đến hang cùng ngõ hẹp và một cơ số nơi khác nữa ở Hà Nội. Cụ thể thế nào xin báo cáo chị sau nhé!

  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    LOVE is a risk. Sometimes you win, and sometimes U lose. Whether it''''s right or wrong, mistery or joy, love doenst have any space for mistakes -- only lessons. Letting go of someone dear to you is hard, but holding on to someone who doesnt even feel the same is much harder. Giving up dosent mean you''''re weak! It only means that you''''re strong enough to let go! Sometimes we must get hurt in order to grow, we must fail in order to know. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed away with tears. It''''s a long road when you face the world alone, when no one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within your soul, and the emptiness you felt will disappear
    thuymp
    P/S: Bài này em tìm thấy ở 1 chỗ khác, đọc thấy hay nên post lên cho cả nhà xem. Nguyên bản là tiếng Anh nên em không biết dich ra tiếng Việt thế nào... Xin bản quyền của Utrax nhé, mặc dù biết Utrax cũng xin bản quyền chỗ khác
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/10/2004
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không được uống cafe,xem tivi,lang thang ngoài đường nên 7h30 em phải về mong các anh các chị thông cảm.kekekekke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này