1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bình tĩnh, giữ hoà khí cái nhỉ...
    Mấy cái kiểu tranh cãi này có tiếp tục cũng chẳng hay ho chút nào... Chẳng biết ai sai ai đúng, ai cũng có cái cảm nhận riêng, theo cách riêng của mình... nên tốt nhất là stop ở đây cả nhà ạ...
    To bác CTBL, Public Hà Nội này sẽ vui mừng lắm nếu bác và các anh em trong public này vui vẻ với nhau... Cái nhà Public Hà Nội này dù không phải là physical, không có sổ đỏ, nhưng nó lại là cái nhà virtual, cũng được xây dựng theo cách riêng của những thành viên trong Public...
  2. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, dạo na?y ko thấy em baby monkey cu?a tớ đấu nhơ? , lặn đâu roa?i ngoi lên anh cái em ơi , ti?nh hi?nh ban căng quá nhơ? , đạn bom nô? â?m â?m , đúng con ga? tức nhau tiếng gáy , haha, mọi người có vấn đề gì cũng đừng lôi em baby của tớ vào nhớ , thế tớ mới yên tâm công tác, hehe
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp đến rồi. Chưa bao giờ mình chơi nhiều đến thế. 3 tuần trôi cái vèo mà tưởng như lâu lắm. Híc, dạo này hầu như ngày nào cũng nhong nhóng đi chơi. Hôm nay quyết tâm tu 1 bữa.
    Cả nhà ơi, hôm nào mua ốc về luộc đê. Hôm nọ em thấy người ta bán ốc đá béo lắm. Khổ cái cái này ăn mà không có đồng đội thì mất vui. Ăn ốc luộc là cứ phải tranh thủ vốc cả vốc, cầm bỏng cả tay, có người ăn tranh cùng mới thấy khoái.
    Tuần này có ai về HN sớm thì tranh thủ khao anh chị em một bữa nhé. Trước khi về Tết là phải làm một bữa tất niên nữa. Có người không về được HN dịp Tết này mà. (Không phải em. )
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái bác CTBL này là ai mà vào đây ăn nói lộn xộn, khoe mẽ thế nhỉ? Nói thật nhé, ngày đầu tiên tôi đọc bài của bác, cũng cảm thấy hơi bực, nhưng tạm cho rằng đấy là một cách làm quen hơi gây shock một chút. Nhưng càng đọc bài của bác sau này, tôi càng cảm thấy bực mình rồi đấy.
    Nói cho bác biết nhé, trong này, muốn vào không phải là khó, có cả trăm nghìn cách làm quen, thậm chí chỉ cần một câu nói muốn gia nhập thôi, tụi tôi sẵn sàng ủng hộ. Chính vì thế, lực lượng của chúng tôi mới đông vui như ngày hôm nay. Phương châm của chúng tôi là vui là chính, hợp thì chơi, không hợp thì làm ơn tự rút, không lèo nhèo nhiều chuyện.
    Còn chuyện đẹp giai với nhà giàu ở đây nhé, tôi cho bác biết luôn, chuyện xấu đẹp đối với chúng tôi cũng chẳng quan trọng, quan trọng là lòng nhiệt tình và biết cách làm không khí vui vẻ. Nói thật, xin lỗi bác, chứ bác có đẹp trai đến nhất thế giới đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Chị em trong này không thích những thằng đẹp giai mà rỗng tuếch, chúng tôi cũng chẳng cần bác phải lo chuyện người yêu cho chúng tôi. Đẹp giai, bác tưởng là hay à? Xin lỗi nhé, những người phụ nữ có cái đầu sẽ không bao giờ thích những thằng công tử con nhà giàu đẹp giai đâu bác ạ. Tiếc quá, chúng tôi lại là những người có cái brain chẳng nhỏ.
    Còn tiền ư? Hì, xin mạo muội hỏi bác một câu, liệu cái mà bác nói là tiền đốt đi không hết ấy có phải do những giọt mồ hôi nước mắt của bác làm ra hay không? Hay là cũng chỉ là một thằng ngửa tay xin tiền bố mẹ? Theo tôi biết, những người thành đạt, lương cao ngất ngưởng thường không thích nói cho thiên hạ biết mình lương cao đâu, bác ạ, vì cái cách nói như thế để cho gái theo ý, xin lỗi bác, với cái cách đấy mà bác muốn mồi chài thì mời bác đi chỗ khác nhé. Chúng tôi, cả chị em và cả anh em trong này đều không quan tâm đến cái túi của bác đâu. Xét cho cùng, tiền cũng chỉ là một phương tiện phục vụ mình chứ đâu phải là cái thứ để cho mình làm nô lệ. Tiền có thể mua được vật chất nhưng không mua được tinh thần đâu bác ạ. Tôi thấy tội nghiệp cho những người ngồi trên đống tiền mà đi mua tình cảm của người khác, luôn khoe khoang mình giàu có nhưng lại thiếu hụt rất nhiều những thứ mà những người không giàu bằng mình họ lại có. Tiền á? Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng chẳng quan tâm, cái túi bác có xẹp hay dày cộm thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.
    Còn nữa, trong này toàn nam thanh nữ tú cả. Bình thường chúng tôi rất hiền đấy, nhưng đừng có mà đứng ngoài mà chửi rủa theo cái kiểu như bác. Muốn vào, chúng tôi welcome còn không muốn vào thì làm ơn đi chỗ khác. Đừng tưởng bác hay ho lắm để có thể nói gặp bác rất khó, có năn nỉ cũng vài tháng may ra được 1 cái tin nhắn nhé. Ở đây chả ai năn nỉ ai mà cũng chả ai van xin ai cả. Còn nói ra câu đấy rồi thì đừng có vào cái hội này nữa, chả ai welcome bác nữa đâu. Bác cứ chửi rủa như thế, chỉ càng chứng tỏ một điều, bác là kẻ lắm thời gian, thừa những ngôn từ không được dạy trong nhà trường, mà những kẻ như thế thì tôi chưa bao giờ thấy họ thành đạt cả, chỉ là những người mà theo các cụ nói là ăn bám bố mẹ thôi. Ăn bám mà cũng huênh hoang hả? Đi chỗ khác mà huênh hoang nhé!!! Ở đây cũng không chấp nhận những ngôn từ như bác được, cho dù là VUI đi chăng nữa. Chúng tôi không có cái văn hoá VUI được như của bác đâu!
    Còn một điều cuối tôi muốn nói cho bác hiểu, ở đâu cũng thế, trong nhóm nào cũng thế, bao giờ cũng có những cái nét riêng của mình. Nhóm chúng tôi thương yêu, quý trọng nhau, coi nhau như anh chị em trong nhà, coi cái topic này là nhà. Xét cho cùng, đấy cũng chỉ là một cái cách mà chúng tôi muốn thể hiện sự ấm áp thân thương, tình cảm dành cho nhau, tình cảm gắn bó của những người cùng yêu HN, cùng xa HN và luôn hướng về HN. Chúng tôi gọi đó là cái nhà, và chúng tôi gọi chúng tôi là một gia đình đấy. Chả có gì cả, chúng tôi thích như thế. Bác cười vào điều đó, lại càng chứng tỏ bác là một kẻ không biết thế nào là tình cảm ấm áp chân thành và sẻ chia từ những người xung quanh. Nói thật nhé, sao tự dưng nói đến đây, tôi lại chỉ cảm thấy tội nghiệp cho bác mà thôi.Những người biết trân trọng tình cảm của người khác sẽ chẳng bao giờ ăn nói như vậy đâu bác ạ. Mà không biết trân trọng tình cảm của người khác thì bác cũng đừng mong người khác sẽ tôn trọng, yêu thương mình. Có thể xung quanh bác đang có rất nhiều người ở bên, nhưng hãy nhìn lại đi, tôi thực sự nghi ngờ, liệu họ có bên bác vì những điều hão huyền mà bác vẫn hay đưa ra không? Hay là thực sự bác vẫn luôn cảm thấy cô đơn và trống trải? Tụi này tội nghiệp thay cho bác đấy! Nếu như bác không có được những cảm giác ấm cúng, chân thành như vậy, thì làm ơn bác cũng đừng nên ghen tức đến như thế, đừng cố cười vào mặt người khác vì những gì người ta đang có mà mình ước ao cũng chẳng có được.
    Cuối cùng, xin tặng bác một câu : "hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình, đừng bao giờ làm cho người khác những gì mà mình không thích người khác làm cho mình"
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, nghe ma` thấy thèm quá Rain ơi, Hihi. Thế mà em lại bị dị ứng ốc mới khổ thân em chứ!!!
    Hôm CN đi chơi như thế mà hôm qua làm bài vẫn ngon, chắc do mọi người đều chúc làm bài thi tốt, với lại thêm anh Hoàng dạy cho bài về Cây Cao Su nữa Vừa học vừa thực tế như thế cơ mà
    Từ lúc về, hôm kia đến giờ, bây giờ mới ngoi lên cám ơn mọi người được. Hic. Lâu lắm rồi em mới lại có được 1 ngày vui khí thế như thế! Nghe đâu buổi tối cả nhà mình còn đi Giọt Nắng à? Làm em lại phải tự an ủi mình, cố lên, còn có 8 ngày nữa thôi là lại được tha hồ ăn chơi nhảy múa rồi. Hihi. Cả nhà ơi, 26 nhà mình hoành tráng đi, cho em đi theo với! Eo ôi, ngồi học bài mà nghe mọi người kế hoạch đi chơi, em sốt cả ruột.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chú Bạc Liêu ... anh cũng chỉ lướt qua bài chú thôi ... đọc vài câu cho nó gọi là có đọc để xem chú em nổ ra cái gì .. cái ngôn từ chú em dùng sao để biết mà đối lại .... Còn chú viết cái đeck gì anh cũng không quan tâm .. chỉ quanh quẩn cái ý tư ngu ngốc "đẹp trai" " ai chơi cũng biết" "tiền đốt không hết" v..v... thứ đó đọc làm gì cho nó đau đầu nhờ ...
    Ủng hộ ý kiến em Monkey :D
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    gọi cho tớ đi - tớ dẫn cậu đi bát phố phường nhé - đây là số đt của tớ 0903255604 - tớ tên quang anh, đẹp trai nhất cái HP này. cao 1 m75 hiện đang làm cho 1 tập đoàn viễn thông lớn tại SG - Tớ mọi cái đều ổn ngoại trừ cái tên cúng cơm " Gà " thôi. Gọi cho tớ nhé - tớ sẽ dẫn cậu đi nhà hàng của tớ này, cafe của tớ này còn gì nữa nhỉ, cậu biết kô tại tớ có nhiều quá lên chẳng nhớ hết được, Hôm nào cậu đi với tớ cả ngày, tớ chỉ cho mà biết nhé. Tớ í mà, tớ có những thằng bạn thân rất hay, chẳng hạn như Khôi - à chú này cũng có cái nhà hàng Sing Đôi hơi bị to đấy - có cổ phần trong đấy mà, hôm nào qua chỗ đó ăn với tớ nhé.
    Cả nhà ơi, cuối năm rồi, để sức mà giải quyết nốt công việc và để còn về HN nữa chứ. Ai làm gì thì kô quan tâm, kệ ai thích nói gì thì nói, mọi người đừng động vào là được.
    Cuối năm nay tớ ngồi tại đây - suy nghĩ về đủ mọi thứ, và tớ có 1 quyết dịinh này - Sang năm sẽ đổi chỗ làm, làm cái gì cũng được, lương thấp cũng được - công việc nhiều cũng kô sao - miễn sao có cơ hội đi Đức là tớ thích rồi. Mọi người có biết tại sao Xỉn nhà ta chỉ thích đi Đức không - câu chuyện về cái ngày xa xưa ấy có tử khi mẹ âu cơ sinh ra trăm trứng - 50 theo bố Quân lên núi - 50 mẹ xuống biển ( Vũng Tàu)...câu chuyện còn nữa thì phải để " gà " kể cho các bạn nghe.
  8. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột, thôi chả trình bày nữa. Ko nói thì ko hiểu nhưng mà nói nhiều thì người khác lại bảo đàn ông đàn ang gì mà lèm bèm. Chốt lại một câu là mỗi người một ý, tớ chả hiểu các bạn nghĩ gì cũng như các bạn cũng ko hiểu ý tớ ra sao. Chào chào!!!
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội ngồi
    rain to post
    Người Hà Nội hát
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu em viết gì nữa Xỉn ơi. Hình như em lôi chị ra bắn phải không?
    Đề nghị chú Xỉn không bôi bác sự tích của người khác nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này