1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mà Xỉn ơi, ai sẽ là "gà" để kể nốt câu chuyện của em thế?
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ông tiên​
    Chuyện kể rằng, vào một buổi chiều nọ, Capt và Xin buồn bã khóc lóc. Bỗng nhiên ông tiên Quang Anh hiện lên và hỏi:
    - Tại sao các con khóc?[
    - Tại vì chúng con đói. Xin thút thít trả lời.
    - Được, chuyện nhỏ. Nhưng trước khi ăn các con phải tập luyện thể thao.
    Và ông tiên Quang Anh dẫn Capt và Xin lên Pacific Garden bowling club thi đấu, mỗi người ném 2 game. Để tăng phần hấp dẫn và gay cấn, tiên ông Quang Anh đề nghị công điểm cả 2 game, ai ít điểm nhất sẽ đưa những người còn lại đi nhà hàng. Cả 3 cùng nhất trí với quan điểm đó. Game thứ nhất diễn ra với chiến thắng thuộc về Xin, về nhì là tiên ông và thứ 3 là Capt. Game thứ 2 diễn ra trong sự hồi hộp, rồi đến lúc gay cấn thì thần Rùa bỗng hiện lên:
    - Capt, con có muốn thắng thằng tiên kia không?
    - Dạ có, thưa ngài. Thảng thốt và sung sướng, Capt trả lời.
    Game thứ 2 kết thúc với phần thắng thuộc về Capt và cuối cùng là tiên ông Quang Anh bị kém 3 điểm.
    Tiên ông giữ đúng lời hứa đưa Capt và Xin đi thể thao và rồi đi ăn tối, một bữa lẩu dê thịnh soạn tại nhà hàng Quang Anh, rồi sau đó là quán cafe Quang Anh...
    Và từ đó, người đời biết đến Quang Anh với biệt hiệu TIÊN ÔNG
    Sài gòn đúng là ông tiên, ha ha.
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là nhạc phẩm " Sài Gòn Tiên Ông Năm 2000"
    Mọi người vào năm ấy, cùng hát lên ông tiên năm 2000
    Sài Gòn mình khi đấy, sẽ không còn ăn xin
    Sài Gòn Tiên Ông năm 2000
    và ca sỹ đăng khôi sẽ hát bài con gà con
    Gà mà không gáy là con gà con - gà mà gáy sáng là con gà trống - đi lang thang lang thang có con gà có con gà.
    to chị Rain: em thích đi Đức mà chứ có phải em xỏ xiên gì đâu.
    Sau đây tớ xin kể sự tích cuộc đời làm cách mạng và con đường tu tâm tích đức của Tiên Ông Quang Anh.
    Sinh ra và lớn lên trong 1 già đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ 2 thế hệ vào sinh ra tử bảo vệ đất nước, cống hiến cuộc đời, tuổi thanh xuân cho Đất nước ta. Hòa bình lập lại, họ cùng nhau cho ra đời 1 cậu thanh niên khôi ngo tuấn tú, tóc trải keo - đầu láng cóng chân đeo giầy adidas, tay cầm 6610 rất hiên ngang. Trong những năm mài ghế vào đũng quần ở......tiệm điện tử cạnh Bách Khoa Univer những năm chinh chiến thưòng trực 24/24 tại các tiệm net chuyên trị Nhật 3 - Nhật 4, Quang Anh - tên cậu bé tuấn tú - tóc trải keo đó quyết vào nam sinh sống và mong ước giống như Vua gì đó ở ấn độ đã cởi bỏ trần tục mà thành phật. Với tiêu chí kô thành phật thì thành Tiên - Quang Anh ( cái tên đẹp mĩ miều ấy) đã vào Sài Gòn theo tiếng gọi của con tim. Sau những ngày xin việc trầy trật, những cuộc đi đêm - ngõ sau, đường vòng - QA đã xin 1 chân chạy việc trong 1 công ty về Thời Trang. Tại đây anh gặp những anh tài trên mọi miền đất nước như Phi Công Cap - Tóc mãi quăn - chú lợn béo. Những người bạn ấy rất tâm đầy í hợp.....
    hồi sau sẽ rõ.
    đón đọc - truyền kì Tiên Ông - qúa trình vương lên từ 1 con người có rất nhiều bí mật.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mình không đi được các bác chơi lên tay chưa ... để em chiến đấu với các bác... cứ chăn các bác mãi cũng chán ...
    Xỉn
    [​IMG]
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không phải chăn nữa, tất cả đã có tiên ông lo rồi, la la la.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bây giờ mới biết mọi người có năng khiếu viết văn, kể chuyện như thế. Thiếu sót, thiếu sót... Tiếp tục đợi đọc phần tiếp theo của câu chuyện.
    To Baby : Nếu em không ăn được ốc thì em làm thêm cái khác nữa để chị ăn ké. Hihi, ví dụ xoài dầm. Chậc ... chậc... Chua chua ngòn ngọt em ạ.
  7. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi....để thương áo len cài vội... một chiều đông rét mướt"
    Buổi tối Sài Gòn những ngày năm cùng tháng tận có cái lạnh se se của buổi giao mùa thu đông nơi đất Bắc. Trên những con đường đâu đó đã xuất hiện những chiếc xe chở mai, những cây mai thân đầy đặn, hoa vàng như cái ấm áp của không khí, của nhịp điệu trên mảnh đất này. Cũng lạ, cùng nở rộ vào mỗi dịp Tết về, cùng là gam màu nóng nhưng cái ấm áp của hoa mai phương Nam và hoa đào đất Bắc mang lại cho người ta lại thật khác nhau. Cứ như hoa đào, cái ấm áp của màu hoa lại được nhìn thấy trong cái lạnh co ro, trong mưa phùn lất phất, trong những cành lá mảnh mai lay động trước gió đông.
    Chạy xe trên đường Nam Kỳ, bỗng gặp một tấm bảng nhỏ: "Nhận gói bánh chưng Bắc". Tôi lại nhớ, vào thời điểm này, từ những chợ ven đô, những con đường ngoại ô Hà Nội, đến những chợ xanh nội thành, những con đường trong thành phố đã đầy những chiếc xe đạp chở lá dong xanh, những chiếc lá xanh mướt và lạnh. Như những ngày xưa, những chiếc lá dong sẽ về từng nhà, được rửa sạch sẽ, khắp xóm thơm nồng mùi đậu xanh đồ chín, trẻ con chạy từ nhà này sang nhà khác để xem gói bánh chưng.... và một cái Tết bắt đầu!
    Khuya! Lũ chúng tôi ngồi ở cái quán quen, bằng cách này hay cách khác biết nhau, rồi thân thiết lúc nào không biết, trên bàn còn lại vài mẩu bánh đa, những vỏ lạc vương vãi, những chai bia đã cạn, câu chuyện từ lúc xoay quanh công việc, bạn bè, tình ái đã chẳng biết từ lúc nào hướng về Hà Nội, Hà Nội ăn, Hà Nội uống, Hà Nội Tết, những con đường, những kỷ niệm ấu thơ trong những khu nhà tập thể cũ kỹ, những tấm vé đã định ngày về ..... thế cũng đã đủ cho cái cảm giác mong ngóng mỗi ngày ....
    ( Hết giờ nghỉ- Nhận mail cái rồi làm việc, Xin nhờ!!!!)
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi lên trường vừa lẩm nha lẩm nhẩm, thi xong môn này, còn có 3 môn nữa thôi. Khiếp, nhanh thế, mới hôm nào thi xong môn đầu tiên, còn nhăn nhở quay sang nói với nhỏ bạn "Chúng mình chỉ còn 11 môn nữa thôi" Thế mà... hic, 6 ngày nữa lại thành đứa vô công rồi nghề rồi. Ghét vật vã.
    Không khí Tết tưng bừng khắp nơi, bạn bè gặp nhau đứa nào cũng kể kế hoạch đi về nhà. Có đứa đòi về ngay tối của ngày thi xong, lại quay sang hỏi "Con kia, bao giờ mày về?" Mặt thẳng tưng "chưa biết, ở lại chơi mấy ngày đã" Bọn cùng lớp mắt tròn mắt dẹt, không ngờ lại có đứa thản nhiên với ngày về đến thế.
    Con bạn thân chạy tới, vừa phủi phủi mấy hạt cỏ dính trên ống quần, vừa bảo "Thứ 3 tuần sau chị mày có mặt ở HN rồi" Nhìn nhìn, lại cười nhăn nhở. "Về sớm thế cưng, sao vội thế!"
    Mẹ nhăn mặt, bố gọi liên tục, anh gào thét. Mặc kệ. Không khí Tết khắp nơi tưng bừng, ai cũng háo hức ngày về. Mặc kệ.
    Dạo này tưng tưng, muốn nổi loạn.
    Ê, cả nhà ơi, tối thứ 6 đi chơi đê!
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tết đến là lại háo hức nhớ về tiếng pháo đinh tai, mùi thuốc pháo cay nồng và đậm đặc đến không thở nổi. Ngày bé mình chẳng thể nào thức nổi đến Giao thừa. Nằm cuộn tròn trong chăn ngủ vô tư cho đến khi vừa lạnh, vừa tức thở, vừa ong cả tai, không thể không ngồi dậy <----- hậu quả của việc nhà nhà đốt pháo, người người đốt pháo Sáng mồng một Tết nhà nào nhà nấy xác pháo hồng ngập lối đi. Cột tường trước nhà nào cũng đen xì xì. Trẻ con sướng thật. Được vòi vĩnh mừng tuổi. (Huhu, con hết được vòi mừng tuổi nữa rồi. )
    Mấy năm nay không khí Tết trầm lắng nhiều. Không pháo giao thừa. Tiếng pháo nổ được ghi âm vẫn ròn rã nhưng chẳng nồng. Nhà kém vui vì chẳng còn ai muốn gói bánh chưng. Lò gạch chuyên nấu bánh ngày Tết bị đập đi không thương tiếc. Tết như thiếu một nửa. Chỉ còn nửa ăn chơi, hết ngồi lại nằm.
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc là vàng dơi nhè nhẹ đong đưa trong khỏang không tĩnh lặng, như là đang đùa giỡn với những con gió thỏang cuối mùa. Gió vẫn thế cảnh vật vẫn thế chỉ có con người là thay đổi. Họ bước vội vã dẫm đạp lên những chiếc là vàng cuối mùa, có người lại còn đá vào từng lớp lá dày trên đường như là họ kô biết gì đến cái không khí cuối mùa. Tôi đứng bơ vơ giữa khỏang kô gian ấy nơi mà tôi có thể cảm nhận được nỗi cơ đơn, cái không khi tĩnh lặng của 1 người chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Quá khứ và hiện tại đầy áp trên con đường này tràn về trong tôi, bâng khuân vào quay vòng trong trí óc tôi, dường như là cảnh vậy quay còn tôi thì đứng yên. Đã 5 năm rồi còn gì, từ hồi tôi còn theo học trong cái giải đừờng to đùng ấy, mãi miết cặm cụi viết từng lời người giáo già tuôn ra từ tâm hồn cho cả 1 thế hệ trước mặt ông. . . . . . . .
    this is sample text to my friends, here
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này