1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Toàn nhà văn mới kinh chứ , he he , lúc nào cũng kêu nhớ nhà thế mà ... nếu muốn thì tối thứ 6 đã ở HN rùi , hix hix , em lại dửng dưng như không , hix hix , sao chẳng có cảm giác gì là sắp đến ngày về , sao chẳng có cái cảm giác như của năm trước ... mai 1 môn , thứ 6 1 môn , thế là xong phim , chẳng làm gì nữa ... buồn lại càng chán hơn ...
  2. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. lâu quá rồi ko lên,thấy tình hình anh chị em nhà mình sinh hoạt xôm quá. em đang ở hànội roài. o trong đấy thì muốn ra nhưng ra ngoài này thì lại chỉ muốn vaò. Hn mấy hôm trc lạnh kinh khủng nhưng bây giờ thì đang ấm lên cả thời tiết cũng như lòng người (bác Baby nhẩy hehheheh.) Thi xong phát là em ra luôn ko vương vấn j thế mà vào forum thấy mọi người vui wá xá lại tiếc hhùi hụi,em thấy ra HN còn bùn hơn SG nếu ai chưa có "Ghẹ" còn nếu có rồi thì đâu cũng là thên đàng cả thôi kekekeke
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng lưỡi chú có vẻ oanh liệt quá nhở? Thế bây giờ HN đã là thiên đường chưa hả chú em? Chị định ra ngoài HN muộn để tránh rét nhưng tình hình chắc không cần nữa nhểy? Hy vọng cho sang tuần sau ấm áp một chút để còn về được tới nhà.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoát đã gần một năm trời. Chẳng mấy nữa mà tết. Bỗng nhiên thấy lòng mình lắng lại, nghe chút bồi hồi, lãng đãng. Một năm chẳng làm được gì nhiều. Có những ngày chơi đến mệt nhoài. Có những ngày cày như trâu. Có những ngày ngồi lặng. Có những ngày chỉ đơn giản là ngồi nhà thư giãn, tự hài lòng với căn phòng gọn gàng sau một tuần bê trễ. Nhưng đó là cuộc sống một mình. Sắp về nhà mà sao thiếu một sự khấp khởi vui mừng. Cảm nhận một điều gì đó. Đã quen rồi cái sự một mình vô tổ chức. Ngập ngừng nỗi nhớ những gì đã có một năm qua. Nhớ vì vui và nhớ cả vì buồn.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 20/01/2005
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sao Hồ Gươm biết tôi đi xa.....
    Tôi muốn mang hồ đi trú đông, nhưng làm sao mang nổi sông Hồng.....
    Những giai điệu bài hát nghe sao xốn xang quá. Tôi ngồi nghe đi, nghe lại rất nhiều lần. Nhớ những ngày giá rét, sáng dậy, co ro trong chăn chẳng muốn ra khỏi nhà. Nhớ những đêm gió bấc, mưa dầm vẫn ào ào phóng xe. Những hạt mưa phùn lất phất, mơn man trên da mặt. Những hôm gió bấc thổi, lạnh buốt...
    Tết đến mang theo cái lạnh ngọt của mùa xuân, đẩy mùa đông lại sau lưng. Những chồi non kia dần nở, những ngày mới cũng sẽ tới. Chợt có những phút giây tĩnh lặng, nhớ những kỷ niệm về một vùng đất thân yêu đến nao lòng.
    Kỷ niệm như thơ, ta níu vào .............
  6. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, sến quá bà con.
    Năm nay ai ăn Tết ở Sài gòn cho ngộ biết với, ngộ ở trong này thôi.
  7. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời hợp rồi tan la lẽ thường tình, nhưng mỗi một lần một người bạn hay một người thân bỏ ta đi là lòng không khỏi có cảm giác mất mát chạnh lòng lại cảm thấy như lẻ loi hơn cô đơn hơn...... Có những người bạn vừa quen nhưng sao thấy thân thương đến lạ lùng quý mến nhau như người thân vậy. Cuộc đời vẫn trôi, vẫn hợp rồi tan.......cho dù mình có líu kéo thì nó vẫn phải qua đi như nó phải vậy, chỉ biết nhủ lòng mình hãy ráng sống biết trân trọng những gì mình đang có hãy vui với những niềm vui nho nhỏ mà từng ngày đời mang đến cho mình......chúc cho những người bạn sắp xa vui vẻ hạnh phúc thành công trong cuộc sống và đừng quên những ngày vui vẻ đầm ấm của gia đình PLHN Sài gòn nhé.
    Sắp tết rồi, mỗi lần sắp tết lại nhớ lại thời trẻ con sao mà mong tết thế không biết chắc đơn giản chỉ là để được mặc áo mới được đi chơi và được mừng tuổi. Sao niềm vui của trẻ con mới giản đơn làm sao thảo nào có một bài hát nào đó nói ''''Người lớn nghèo lắm chẳng có gì.......'''' . tết đến nơi rồi mà sao thấy lòng mình trống rỗng chẳng có cảm giác gì cả, chẳng biết mình có mong tết hay không nữa... có thật nhiều kế hoạch cho tết nhưng cũng chẳng muốn finalize kế hoạch nào cả thôi đành kệ, tùy tâm trạng lúc đó vậy.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Chị Nghé viết nghe hay thế..............mà thấy ai cũng tâm trạng
    Em cũng đang ở Hn rồi,2 hôm nay trời mưa phùn,cũng lạnh...........vẫn chưa đi được đâu.........nhưng mà bây giờ đường bụi bặm lắm,lại đông xe..........nhất là vụ đi từ nhà em.......đông... ngại chả muốn đi.
    Tết này box mình có ra nhiều ko nhỉ?
    Chúc mọi người vui!
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi sáng nay xuân về !
    Mẹ trông ra ngoài hiên vắng,
    Mẹ mong đứa con xa nhà.
    Rồi ngày mai anh ấy sẽ về !
    Kỷ niệm ngày tết tuổi thơ tôi _ My first nickname :
    Đùng đoàng! Đùng đoàng! pháo nổ khắp nơi ! Mùi khói pháo bay vào nhà làm tôi không chịu nổi nữa. Lại thêm lũ bạn ở phố đang í ới gọi nhau lên ngã ba Phù Đổng - Hoà Mã thi pháo nữa. Nhưng mà quả cối của mình chưa hoàn thành! thôi đành mang quả đùng lên góp vui vậy!
    Xì xì ì.... Tịt rồi! haha ha tịt rồi !
    Mấy thằng bạn c** nhảy lên sung sướng. Miẹ ! tịt là tịt thế nào ? Pháo nó bị ẩm ngòi thôi, chờ đấy!
    Vẫn còn khoảng nửa phân ngòi nữa, vẫn có thể nhém đi kịp. Và tôi đã cầm quả pháo đùng (ngắn ngòi) đó trên tay đẻ châm lửa ! Đoàng ! tiếng nổ ù cả tai , khói mù mịt xen lẫn xác pháo bay lả tả và máu. Máu chảy ướt bàn tay.
    Kể từ ngày đó tôi có 1 tên mới: H... Pháo Đùng !
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Về Hn mọi người có tổ chúc gặp nhau ko vậy? Em tham gia với nè, 3-2 em mới về HN. Chưa có dịp nào gặp mọi người cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này