1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    em và Tùng về HN rồi nè, ngoài anh Quang Anh ra thế bà kon nhà mình đã có ai về Hn chưa vậy? Qua Tết làm phát offline HN hoàng tráng cái nhỉ.... em sẽ có mẹt, còn Tùng mùng 7 Tết vô lại Sg rùi chắc ko đi được...
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hi bé Ly. Mọi người về HN ăn tết gần hết rồi. Bận rộn... bận rộn... Chưa gặp nhau đông đủ được bữa nào. Bé Ly có số của Nghé (vẫn đang ở SG) và QA (chắc chắn là đang ở HN) thì thử liên lạc xem nhé.
    Tình hình tết nhất căng thẳng thế này chắc khó lòng nhất hô vạn ứng như trong SG. Híc... híc...
    Tui muốn đi chơi 30 tết. Ai có hứng thú thì đi cùng. Năm ngoái đi giao thừa một mình đủ buồn rồi. Năm nay cạch. Quyết không đi được 2 mình thì phải đi nhiều mình.
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, vậy là nhà ta lại "available" như xưa... nhưng sao thấy vắng hoe thế nhỉ? Chắc bà con bận.
    Thời tiết Hà Nội hôm nay sao mà tuyệt vời quá, trời ấm, không mưa... 29 tết rồi... hôm qua em gọi điện cho chị nghé nhưng không thấy chị nghé nghe máy... chị nghé trong đó ăn tết vui vẻ, nhưng nhớ "dưỡng sức" để ra tết có "công lực" mà hoành tráng ngoài hà nội nhá
    thuymp
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ... chào đón anh Cap ra HN bằng 1 bữa nhậu như hồi ở SG chỉ có khác là cùng 1 lô lốc bạn của anh ấy .. Trong khi quá khích Cap ta đã không làm chủ được sức uống của mình .. anh đã gục ngã trước núi bia và thịt ... người anh mềm như bún ngâm nước ... chỉ khổ cái thân tôi .. khênh 1 thằng say từ tầng 1 lên tầng 3 mà đến bây h vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại khoẻ đến thế ...
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muốn đổi tittle đó thì em gửi ms cho Mod. Mà về HN rồi thì "Nhớ HN quá..." thấy cũng hơi.....vô lý đó nhể , đổi là phải
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, sáng hôm sau nói chuyện với papa của Quanh Anh hết sức ngoan ngoãn và vui vẻ.
    Có thằng không biết tiếng Anh, xoá hết ảnh của mình.
    Các chú chuẩn bị tinh thần đi, mấy hôm nữa anh có mặt, chiến đấu nhé, he he he....
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá, 30 Tết rồi. Mấy năm trước mình và mấy đứa bạn, đứa nào cũng nói, hết 30 là hết Tết rồi, bởi những ngày sau đó thời gian qua đi vèo vèo... tết nhất ra Hà Nội, chẳng phải chuẩn bị gì cả. Ra đến nơi mẹ đã lo hết... Cũng chẳng đi đâu hay gặp ai nhiều nhặn gì cho cam. Tết năm nay có lẽ cũng giống như tết năm trước.
    Chúc cho bà con public mình đêm nay sẽ có 1 đêm giao thừa thật vui, 1 năm mới sẽ đến với sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc và thành đạt
  8. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua baby gọi điện cho Rain muộn quá. Chỉ kịp rủ mỗi baby đi chợ hoa. Chẳng kịp rủ mọi người. Mãi đến hôm nay mới biết em Quyên tiểu muội cũng đi chợ hoa. Phí... Tại không biết số của Quyên.
    Chợ hoa năm nay chẳng đẹp gì cả. Không hiểu sao thời tiết thì ấm áp, mãi về sau mới mưa lất phất nên ít nhớp nháp và buốt hơn mấy năm trước nhưng đi chợ hoa kém hào hứng hơn mọi năm. Ngó mãi chẳng ưng hoa nào cả. Chỉ có baby là hào hứng với 2 bó hoa đồng tiền trắng và baby mới tậu được. Hihi, khổ thân Ma xó phải làm cửu vạn. (Thế mà vẫn kịp rảnh tay chụp được mấy "bô" đầy lúc nào không biết. Mình mà biết lão ý đem máy ảnh theo đã mượn từ sớm. Tiếc...)
    Chiều 30 tết rồi mà trời vẫn chưa thèm lạnh. Ấm áp lắm. Và cũng chẳng mưa nữa. Kể ra thời tiết này đi chơi thật là hợp lý. Chúc bà con có một bữa cơm tất niên sum họp vui vẻ với gia đình và có một giao thừa vui vẻ. Ai còn ở SG nhớ đi Giao thừa và kể lại xem không khí tết trong đó thế nào nhé. Ngoài này ít nhất cũng có tui đi chơi qua 12h và theo ý kiến của bác MDLB thì có thể sẽ có màn cùng nhau ngắm pháo hoa chỗ vườn hoa ... (Hì hì, quên tên rồi.) Sẽ có màn tường thuật nóng hổi sau khi giao thừa kết thúc (nếu có người còn thức nổi sau khi bò được về nhà.)
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào đi chơi giao thừa nhớ share không khí đón năm mới ngoài đó cho dân tình trong này với nhá. Mong lắm đấy
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 09/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này