1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR !!! CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
    CHÚC TOÀN GIA 1 NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TẤN TÀI TẤN LỘC ĐẮC BÌNH AN. MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
    ĐẦU NĂM VUI VẺ - GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG - CUỘC SỐNG ĐÀNG HOÀNG - CHẲNG CẦN THUỐC THANG - NHÀ CỬA KHANG TRANG - CÔNG VIỆC THUẬN LỢI - HẠNH PHÚC BỀN LÂU !!!
    Hơhơ , không ngờ mình lại là người sông nhà thế này, mà tuổi Thìn năm nay sông nhà là hơi bị được, thế mới hay chứ.
    Tết nhất ai cũng bận bịu cả, muốn off mà hẹn lên hẹn xuống mới gặp được nhau, vui quá đi ! Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết tết rồi, lại sắp trở về với công việc hàng ngày, lại trở về à không trở vào với SG ồn ào náo nhiệt chứ. Nhanh thật ! thời gian nhanh hư chó đuổi ấy! hihii
    Muốn nói nhiều nữa nhưng thôi, hẹn sớm gặp lại mọi người nhe'' !!!
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hết tết rồi phải không nhỉ? Đường phố có lẽ đã bình thường trở lại. Bắt đầu đông đúc với người xe và hàng quán. Chỉ còn những đào với quất, những khay bánh kẹo còn đầy, những lá cờ tổ quốc... là còn ghi dấu tết.
    Ngày 27 về đến nhà thấy đã dọn dẹp gần hết. Tường đã sơn lại màu. Đồ đạc sắm thêm.
    Ngày 28 có một cây quất vác từ Nghi Tàm.
    Ngày 29 có thêm một cành đào.
    Ngày 30 có thêm lọ hoa.
    Trời mãi mới chịu se se lạnh trở lại. Giao thừa.
    Mồng 1 trời quá đẹp để đi chơi. Ấm và hửng nắng. Gió. Chỗ này chỗ khác lác đác tiếng pháo.
    Mồng 2 sáng còn âm ấm, chiều mưa, trở rét. Tối đi uống cafe Hồ Tây. Năm nay hàng quán mở nhiều. Hình như tết ngày càng thường hơn. Hình như người ta ít kiêng ngày mở hàng. Hoặc cũng có lẽ chẳng chọn được ngày mà người ta mở suốt năm luôn. Chẳng buồn nghỉ. Mình cũng đua đòi cafe ngày tết. Hehe, số đỏ : Tự nhiên chơi tú thắng. Tự nhiên được mừng tuổi. Tự nhiên được đãi cafe.
    Mồng 3 trời cũng khá đẹp. Lạnh hơn. Nhưng thế mới đúng là không khí lúc giao mùa. Đủ lạnh. Đủ ấm. Lại chơi tiếp.
    Hết mồng 3 là hết tết. Mai có người đã rục rịch đi làm. Híc, bớt đi mấy người để rủ đi chơi.
    Tết thế đấy HNP ạ. HNP trong kia có nhớ lời em dặn là đi chơi tết SG và báo cáo lại tình hình không nhỉ? Hihi, biết thế em ở lại SG chơi tết với HNP nhỉ? Chơi mút mùa lúa chín luôn. Và như đã hứa sẽ có quà tết cho chị. Đợi nhé bà chị yêu quái.
    Năm hết tết đến (và đã qua hết rồi nếu tính theo lịch nghỉ lễ tết quy định), chúc bà con gặp nhiều may mắn trong năm mới, nhà mình ngày càng đông vui, gắn bó... Mọi sự khởi đầu mới đều có kết thúc tốt đẹp.
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mai đi Đà Lạt...có chỗ nào đẹp nhỉ?
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ra HN tui góp ý cho
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Năm Mới cả nhà nhé! Chúc cho mỗi thành viên nhà ta Vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và ngàn ngàn hạnh phúc! (nâng cốc bù cho hôm nọ chưa được nâng).
    ttvnol.com sống lại thì cả nhà ta lại tha hồ chia sẻ rồi. Dù đang ở Hà Nội, hay lúc vào Sài Gòn thì vẫn nắm được tình hình tin tức của nhau, đúng không nhỉ? Theo lời của chị Nghecoi thì có nghĩa là vẫn hóng hớt tốt, chả kể là ở đâu chị nhỉ?
    To HNP: Em iu, nhận được tin nhắn của em thế là chị vui rồi. Dù sao thì cũng có năm thử nghiệm đón Tết xa Hà Nội. Nhưng hương vị và tình hình thế nào thì vẫn được cập nhật thường xuyên rồi em nhỉ?
    To Phieu: Nè em, chị nhờ vả em chăm HNP mà cuối cùng toàn rủ chơi bài là sao hả? Hư quá đấy nhé, phạt đấy, em đừng tưởng HNP là gà đâu mà chăn, lại nhiễm mấy cái trò của các male rồi. (hihì....mà em ui, thế năm nay gặt có nhiều không hả? Năm nay chị cũng muốn chăn gà, vì là năm con gà mà, nhưng chả ai chịu hy sinh để chị chăn, thế có tệ không? Chay tịnh đến tận hôm nay mà chưa sờ đến một con bài hay uống một giọt rượu nào. Ngoan quá thể đáng em nhỉ? )
    To Sếp: Bữa trước sếp đón thư ký thế nào thế nhỉ? Mà dám phát ngôn là thấy đông người quá là thư ký ngượng à? Có nhầm nhọt chuyển sang trồng trọt không đấy? Thư ký của sếp mà lại ngượng thì có mà loạn hết à? Cùng lắm cũng chỉ thẹn chút chút thôi nhể? Để chào mừng các anh chị em ở Sài Gòn ra và sắp trở vào chiến đấu sếp tổ chức một bữa khác hoành tráng đi chứ. Mà này, năm nay có thêm em Rain ngoài này, sếp đừng có mượn tàu lặn của em Babymonkey rồi lượn một vòng mất tăm là chị em tôi réo cho dông cả năm đấy nhé!
    To Rain: Em ui, nhắn tin thì nháy máy cho chị cái nhé, chứ theo tình trang sau 24h tin nhắn mới tới nơi toàn làm cho chị mừng hụt. Hichic...từ hôm em về chưa gặp mặt tẹo nào, nhớ quá em nhờ Thôi để sau này gặp bù nhé, đời còn dài, tương lai còn rộng, còn lượn lờ nhiều em nhỉ?
    To cả nhà: Thôi, phát ngôn vài câu cho đỡ nhớ thế thôi nhỉ? Bây giờ thì tranh thủ làm nốt mấy việc rồi đi ọp ẹp cái, từ năm ngoái đến năm nay chưa gặp ai ở nhà mình.

  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi tớ là Sếp thế thì đến bao giờ tớ mới được làm Sếp Thôi để tớ làm lính của cậu nhé.Mai Sếp mời em đi ăn Sếp nhé.
    Hôm nay chương trình SAPA phá sản hay sao mà mọi người online cả thế nhỉ?
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi,tóm lại 1 câu Tết năm nay hết nhanh quá!,Ko có không khí gì mấy............mưa gió ứ đi đâu được,thế mà gọi điện toàn ko có nhà...........Sang tuần là bận rộn hết rồi..........Mà mấy anh chị giờ cũng đang chuẩn bị vào lại SG nhỉ?Nhiều hôm ngồi cứ nghĩ hết Tết rồi..........lại chuẩn bị đi tiếp..........thế mà giờ về hẳn rồi........nhưng mà nhiều chuyện quá.....cũng chẳng muốn nghĩ nữa........
  9. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lau lam moi vao day nha minh vang ve qua, dung la cac cu noi thang gieng la thang an choi co khac, cu an xong roi di leu heu the nay thi khoai biet may. Hom nay to chuc di choi xa ro la hoanh trang hai xe o to ma chi doc co 5 nguoi ven ven ho mai chang duoc ai cuoi cung 5 thang ep gio ep mo len mot chiec xe, tha mot xe ve nhung ma vui ra phet. Vui nhat la man xem boi trong Ha Dong nhung ma thoi... bi mat khong ke cho ca nha nghe dau khong 4 dua kia no dap minh chet. Chi duoc lang thang may ngay nua la lai phai ve SG lai phai cam dau cam co di lam roi chan qua, noi vay chu xa SG lau cung nho ra phet....hen gap lại moi nguoi trong SG cuoi tuan nay nhe
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khi đi nhớ để lại em Hàn Quốc cho ông bạn anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này