1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại mệt thế không biết? Say xe đứ đừ. Lần đầu tiên say xe đến thế. Có lẽ tại mấy hôm nay toàn chơi tít mít, ngủ lại muộn...
    Thầy bói nói sao ý nhỉ? Hehe, có nhiều chuyện thầy phán câu nào cả bọn tấm tắc câu đấy, có nhiều chuyện cười bò toài. Haha, buồn cười nhất phải kể đến Ma xó và chị Nghé. Có ai đồng ý với mình không nhỉ?
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết ôi những ngày Tết ... sức khoẻ và những đoan trang dành cho những trận bia và rượu tràn đầy .... Hôm qua tung tăng đi Hoà Bình chơi cũng vui thật đấy .. 6 người và 1 chiếc xe 4 chỗ lượn nhặng xị ngoài đường... khoái nhật đoạn xông hơi .. ha ha ... "các anh nhắm mắt lại" ... nhắm thế quái nào được mà nhắm .. hê hê ...
    Lại còn tiết mục xem bói nữa chứ .. anh Ma xó khóc ra tiếng mán chưa nào ???
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng em lại trở về mảnh đất SG rồi. Nhanh thật đấy, vèo một cái là hết Tết. Hì, nghĩ lại những ngày vừa qua ở HN thấy vui thật, hề hề, Nhất là cái ngày đi chơi Hoà Bình. Thế mà lúc đầu cứ tưởng là đi Ninh Bình.
    Một ngày giữa tuần vui vẻ ,có hai người vẫn đang say sưa trong giấc nồng, gọi kiểu gì cũng không chịu dậy, làm cho cả nhà lúc đầu định đi hai xe, cuối cùng, 6 người phải nhét vào một xe...
    Sao các anh nhà mình cứ ấn tượng mãi vụ Sauna ý nhở? Chả thấy gì hay ho cả, chỉ được cái, sau khi sauna, tự dưng thấy nhẹ cả người.
    Hay nhất phải nói là tiết mục chụp ảnh nghệ thuật và vụ bói toán, cả vụ có 5 người trên xe liên tục kêu đói và mấy câu nói bất hủ. Cái này em Baby xin kính nhường chị Nghé tường thuật, kẻo lại bị các bậc tiền bối quở là hỗn hào thì... bỏ mịa
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 17/02/2005
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái đã post bài rồi cơ đấy, nhanh quá. Chú thì vẫn cứ phải rủ thằng bạn làm 1 cốc cafe rồi mới lên cty được.
    Nhớ đến chuyện đi Kim Bôi - Hoà Bình vui thật , vui nhất là chuyện coi bói. Ai cũng có vài câu hay ho. Để cuối tuần chị Nghé vào SG, nhóm mình offline thì kể nhá .
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối tuần còn ai ở lại đây ah?Cho em biết với,mà nếu đi off thứ 7 này thì em chịu rồi,ko được đi.........Mà vụ đi Hoà Bình,rồi xem bói........thích nhỉ?Em chả biết,có lỗi thật............Chị Nghé với anh Hùng đang ở HN ah?
    Hôm nay trời hơi lạnh,nhưng được cái sáng sủa.............hôm nay em được tự do,nhưng giờ này thì có vụ gì đâu nhiể?
    p/s: vừa nghe chị Khanh nói chị Rain buồn,em về rủ đi chơi
    to anh thudo:em ko đi nên bạn Hàn em vẫn ở nhà thôi
  6. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả cái! Bà con ai có cái cuống vé Pacific (đi một chiều SG-HN) cho xin một cái, đi về không biết vứt đâu, tìm mãi không thấy, thảm! Không thì VN Air cũng được! Xin cảm ơn và hậu tạ!
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ Khôi 0908037396 hoặc Quý 0908171606 nhé
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế Vietnam Airline 2 chiều thì có được không hả anh Quang Anh?
    **********
    Vừa nhận được tin nhắn của Rain, Rain trách em Babymonkey cái tội hô lên cho cả làng biết Rain đang buồn mốc mặt ở HN. Thế em nói có gì không phải à? Hic hic. Tội nghiệp em, thương chị thì em mới thế, nhờ vả em Quyên Tiểu Muội ở lại đất Hà Thành chăm sóc cho chị Rain hộ em Babymonkey, có thế mà cũng trách em, rách ruột.
    huhu... Ngồi ở SG lại thấy nhớ Rain đến nao lòng, nhớ mãi cái bĩu môi dài đến cả cây số của Rain, eo ôi... Thế mà hè mới gặp lại cơ à?
    To Rain: Báo cho chị tin vui nhé, SG đang nóng tàn bạo, so với cái lạnh se se của HN thì thua xa... Cứ cố gắng tận hưởng đi Rain ơi, có một đứa đang ngồi trong này mà thầm ghen với chị đấy, thầm ghen với chị vì dù sao bây giờ HN cũng mát mẻ chứ không oi bức như SG. Hic hic. Em đã bắt đầu cảm thấy hơi ân hận vì không ở lại thêm vài ngày để hưởng nốt cái không khí mát mẻ dễ chịu của HN.
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To Cò tối qua nhà tao mà lấy ... Chẳng hiểu ở SG gọi điện cho bác nào là bác ấy nghe máy .. Về HN gọi điên cuồng chẳng ma nào nghe.. toàn lý do rất hay ho .. điện thoại hư mạng hê hê ...
    Thông báo toàn thể anh em .. đến này số tiền trong túi tôi đã gần cạn .. lên đường vào SG thôi kekekeke
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sg hôm nay cũng nắng, chắc nắng hơn HN nhiều lắm. Nhưng không thấy nóng lắm. Hôm qua Rain hỏi SG có nóng lắm không... kekek em chẳng biết, mấy hôm em cứ ở tịt trong văn phòng từ sáng tới lúc dzề, không ở ngoài trời nên cũng không biết có nóng lắm không... mà tối về nhà thì mát o`i... Đang tính nuôi dưỡng làn da mỏng manh trắng trẻo tí xíu... chứ ra HN toàn bị mắng vì đen quá :D :D :D... nên giứ gìn bản sắc tí chứ nhỉ ...
    To chị nghecoi và anh Cap: Have a good flight!!!! Khi vào nhớ có quà cáp hay đồ ăn gì cho em nhá
    To Rain: Mọi người sắp về hết rùi, Rain ở lại "bảo trọng" nhá.
    To Xỉn và anh Gút: Enjoy những ngày cuối của mọi người ở Hà Nội nhé.
    To chị BC, Tiên Ông và anh thudo: Mọi người nhớ cùng Rain "yêu thương" nhau để "vượt qua những ngày khốn khó" khi bà con trong Sg sẽ tiếp tục có những phi vụ hoành tráng trong tương lai nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này