1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hôm nay đứng trên bục giảng làm tiết chủ nhiệm đầu tiên trong cuộc đời chững chạc lắm đấy nhé. Chẳng hề run trước mặt học trò đâu, Rain yêu quý ạ. Hihi.
    Đã thế, hôm nay, cô giáo còn rất oai nữa chứ, gọi học trò là em xưng cô ngọt xớt, chẳng còn ngượng mồm như hôm mới vào trường. Ra dáng cô giáo lắm rồi.
    Cô giáo thì tất nhiên phải chăn lũ trẻ con rồi, chứ còn chăn cái gì nữa.
    To Cap: Anh không cần cứ phải đâm bị thóc chọc bị gạo như thế nhé. Baby Fish và Baby Monkey khác nhau, không thể suy linh tinh được. (Eo ôi, ngượng quá. dạo này cứ cãi nhau với mấy người nhớn tuổi nhem nhẻm, )
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tui không hiểu baby fish là gì. Ai giải thích hộ cái. Được cái tui rất thông minh nhưng cha sinh mẹ đẻ chỉ ngu mỗi tiếng Anh.
    Cưng ơi, cưng phải gọi học trò là con xưng cô chứ. Hehe, cẩn thận không học trò nó lại bảo : "Cô ơi, con đói..." nhá.
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Thôi xin chị, nghe cô cô - con con, sợ quá. Em tô?n thọ mất.
    Chị đi ma? ho?i Cap baby Fish la? gi?, em ngượng lắm, không post lên Public đâu. Cap chơi xấu!
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là rằm tháng giêng, chẳng biết cả nhà trong đó có ai làm gì không nhỉ? Có thì kể ra cho xôm tụ nhà cửa nhá! Mình chỉ biết hôm qua có 2 nhân vật đánh quả lẻ đi đâu ấy nhẩy. Có ai muốn buôn hôm qua mình đã làm gì không?
    Sáng nay online sớm, gặp Thuymp, nghe kể chùa Vĩnh Nghiêm hôm qua vắng lắm. Chùa HN hình như vẫn đông hơn. Công nhận bước chân vào chùa ở ngoài này không khí thâm nghiêm hơn hẳn. Nét thành kính ngự rõ trên từng khuôn mặt, mặc dù vẫn không thể tránh hết những xô bồ, tranh cãi nho nhỏ chỉ vì ... chỗ khấn vái. Chán.
    Chẳng biết hôm qua SG có trăng? Có sáng không nhi? Có tròn không nhỉ? Và đêm nguyên tiêu thế nào?
    HN đêm qua thiếu vắng nhiều thứ cho một đêm rằm lớn nhất trong năm. Thiếu một ánh trăng dù là rất mờ. Trời se se lạnh, sương sương. Đường phố có lẽ chẳng phải cuối tuần nên không đông lắm. Và có lẽ thời buổi này cũng chẳng mấy ai đủ lãng mạn để lao ra ngoài đường dưới lớp sương mờ mờ ấy cả. Không khí trong trẻo lắm lắm nhưng chẳng có cái cảm giác của một đêm rằm "Rằm quanh năm không bằng rằm tháng giêng" nữa. Thời buổi đại tiện, đủ thứ tiện, người ta tiết kiệm từng chút khoảng khắc và chuyển sang làm rằm vào đêm 14. Không cầu kỳ và cũng chẳng ồn ào. Nếu để ý lắm mới thấy chỗ này chỗ khác ánh lửa vàng hương, nhang khói.
    Híc, nhưng công nhận bác Hoàng nói đúng. Thời tiết ấy mà lãng mạn chỉ tổ ngứa đầu. Về đến nhà gãi nhanh nhách. Híc, nhưng bõ công. Trời quá đẹp để lang thang. May mà hôm qua trở chứng ngoan, về sớm. HN sau 11h chuyển sang mưa. Mưa sương. Sương trắng mờ đục. Mưa lúc đầu chỉ lất phất, lay phay, tròn hạt dần, lách tách trên mái hiên. Tiếng xe lao đi ngoài đường khuya nghe ướt nhèm nhẹp...
    To QA: Hôm qua bạn em nhắc anh. Hì hì, cái đứa mà anh bảo "phát hiện đã yêu nhưng quên mất tên" ý mà. Nó bảo giá mà biết số điện thoại của anh thì rủ anh đi chơi. Hehe, sướng nhá!
    To mấy chị em trong SG: Nghe nói mọi người hôm nay định đi nghe hoà nhạc. Choáng vật! May mà ghế có 4 chân chứ nếu không Rain đã ngã uỵch xuống đất. Thú vui tao nhã thế? Thiếu mấy nhân vật nhậu nhẹt chủ chốt có khác. Không có ai tổ chức ăn chơi cho chị em tham gia nữa. Hehe...
    To Cloudy : Chị ơi, hôm nọ em nhận được lời nhắn gửi nhờ ăn hộ 3 bát bún mọc ở Cafe Sơn của Nghé, HNP và Baby nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hôm nào làm phát nhẩy? bà chị chuẩn bị tinh thần cuối tuần bị con em này túm cổ đi nhá!
    To Thudo : Híc, ông hôm trước không đi được thịt chó thì cứ nói toẹt ra nhá. Đã thế hôm nào ông sắp xếp đi rồi đi ăn thịt chó. Cả Cloudy nữa. Không được nhất bên trọng em Baby thế. Tui chưa ăn thịt chó với 2 người bữa nào cả.
    To Good : Hì hì, chẳng kiếm được bé nào cho bác cả nên mấy hôm nay không liên lạc với bác. Có con bé hôm nọ cũng nhậu được thì Tiên Ông lại nói là "phát hiện đã yêu".
    To cả nhà : Sắp đến ngày 8/3 rồi. Có làm gì không nhỉ? Hì hì, bạn em nhắc em mới nhớ. Forward lời nhắc tới mọi người.
    Híc, bây giờ nhắn nhủ xong rồi thì về nhà ăn tiếp 1 bát phở đã. Hôm nay bị túm cổ dậy sớm. Đã cú. Thế là xách thằng cháu đi lớp luôn. Khổ thân nó. Thường ngày đi muộn là thế mà hôm nay đến sớm những nửa tiếng vì cô nó quên nhìn đồng hồ. Tuần này được phiếu bé ngoan chắc rồi cháu ơi.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 24/02/2005
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, ră?m tháng Giêng ma? em chă?ng biết, đaf thế lại nô?i hứng ru? HNP đi chơi quanh Sa?i Go?n, ra ngoa?i đươ?ng, ngươ?i đông như mắc cư?i, hai chị em lại ba?y kế hoạch chiê?u thứ 7 sau khi ăn phơ? cu?a bác Hoa?ng, ca? nha? sef đi chu?a Vifnh Nghiêm đê? gia?i ngố cho cô em (tạm thơ?i la? út) sau gâ?n 3 năm ngơ ngác trên đất Sa?i Go?n.
    Rô?i đi Thuỵ Du nghe nhạc, chị nhi?? Nhạc theo yêu câ?u, hay phết, môfi tội ngươ?i thích ngươ?i Ha? Nội nhất quán đó hôm qua lại bận đi chơi, la?m chị em mi?nh chă?ng được dịp...
    Rô?i đến nha? Nghé, hóng hớt, nhưfng câu chuyện vê? 1 ngươ?i la?m mấy chị em bo? xuống đất ma? cươ?i. Em Baby suýt nưfa gafy thêm cái răng nưfa.
    To Quang Anh: Anh Quang Anh ơi, hôm qua cái Khánh bạn em cufng nhắc anh!!!!!!!!
    To Cloudy & Rain: Các chị la?m em nhớ bún mọc Ca? phê Sơn quá! Ặc ặc... nếu có lo?ng thi? ăn hộ nhiê?u nhiê?u va?o nhé, ca? vụ thịt chó với bác Thu? Đô nưfa. Uống hộ em Baby nhiê?u rượu nếp đục va?o. Bác Thu? Đô nói, Bác quý em Baby ơ? môfi cái khoa?n biết uống rượu với bác, nên Rain ơi, đư?ng tỵ nhé, nếu bác ý cứ khen em mafi, chă?ng qua cufng chi? có thế thôi ma?. Nếu Rain muốn bác khen Rain thi?... rượu nếp đục đê... thịt chó đê... Nhớ ăn va? uống hộ luôn ca? phâ?n cu?a em Baby nhé. Ơ? trong na?y,, nhớ thịt chó va? rượu nếp đục lắm đấy ( Eo ơi, hư ghê cơ, con gái con nứa ma? suốt nga?y nhớ nhung nhậu nhẹt, mẹ ma? biết, mẹ mắng chết )
    To Bác Thu? Đô : Kính lafo đắc thọ! Em nhớ bác ghê gớm, nhất la? cái lúc bác uống rượu nếp đục va? chúm chím nhai thịt chó Nhớ ca? cái lúc bác phóng xe lên vi?a he? Tra?ng Tiê?n, la?m em suýt nưfa thi? quay lại chư?i te tua. Phu?, may quá, nhi?n thấy mặt bác (to tô? bố thế la?m sao ma? không nhi?n thấy được) nên em không dám nhơf nhơ?i. Nhớ ca? cái lúc bác bị em lư?a, em ba?o bác đi một vo?ng quanh Hô? Gươm với ca? nha?, khô? thân, bác đi được có hơn 100m, bác bắt em cofng bác đê? bác đơf mo?i chân (ối giơ?i, kê? ra lúc đó, bác ma? nói thêm câu nưfa la? em quă?ng bác ra lo?ng đươ?ng rô?i đấy!) ĐÁNG YÊU TỆ!
  6. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Rain đừng nghe BM bơm đểu (hay là em nghe tai nọ xọ tai kia ), đấy là nhạc hoà tấu trong quán chứ không phải là hoà nhạc .
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ai bơm đểu hả?
    Thông tin truyền đi có một chút bị sai lệch do ... gió nhé.
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To Rain: Em ui, tối qua đường HN vắng là phải vì chị ở nhà mà. Chị mà ở ngoài đường thì đường tắc ngay. He...giống như hôm 14 ở chỗ Chùa Phúc Khánh ý, đông kinh khủng, cấm cả xe qua cơ mà. Tinh thần "mình vì mọi người" nên nhất định chị em ta sẽ măm hộ bún mọc ở Điện Biên Phủ, cũng may là Good còn chưa nhờ đấy, nếu mà nhờ thì chắc là ....cũng sẽ chiến hộ nốt nhờ. Nhưng mà nè, kéo chị đi là được rùi, chứ túm cổ thì chít chị, măm sao nổi
    To chị Nghé: Chị ui, vào guồng công việc ngay chưa chị? Chờ mãi chưa thấy Trưởng Bản lên tiếng gì?
    To Baby: Chúc mừng em những ngày thực tập đầu tiên nhé! Chị cũng thích làm cô giáo lắm cơ mà chả được.
    To HNP: Nhờ ăn mỗi bún thôi hả em? Còn măm gì nữa thì nói đi đừng ngại
    To Quyentieumuoi: Em ui, sáng CN 8h hẹn nhau ở chỗ cũ nhé, đi ăn sáng, em rủ thêm cả cô bạn Hàn Quốc của em đi để chị còn kéo "lính" chị đi ăn và thanh toán.
    To " Lính": Chị thị mới đây, sáng CN 8h15'' lên cafe Sơn Điện Biên Phủ rồi đặt chỗ hàng bún mọc nhé. (hờ, mới được lên chức giả vờ ra oai cái )
    To Thuymp: Em nè, nhớ khao tháng lương đầu tiên sau Tết nhé. Chúc em thực tập vui vẻ! for you!
    To others: He...nhà mình có ai còn nhu cầu nhờ măm măm gì thì nhờ đi nhé! Nhờ xong rùi thì nhớ chuyển khoản cho Rain và Cloudy giải quyết công nợ nhé!

  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có một người tôi nhớ
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh Gu''t với Xỉn hôm nào vào lại SG ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này