1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh QA ơi, cho em đính chính câu nói của bạn em thế này nhé : Tớ phát hiện ra tớ cũng đã yêu anh QA nhưng quên không hỏi số điện thoại. Giá mà tớ biết số điện thoại thì....
  2. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi.Khiếp-Choáng-Ngất
  3. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể giải thích được.
    Khà khà .....
  4. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi ! Ốm mất rồi! Khỉ thế cơ chứ! có mỗi việc là phải khoẻ mạnh để còn được ăn phở Hà Nội ở đất SG mà lại lăn ra ốm.
    To cả nhà: đầu bếp của "em" lần đầu vào Nam nên chưa quen được khí hậu trong này, nên phải uống Paracetamon cũng phải thôi. hẹn tuần sau nhé, hoành tráng luôn ! mỗi người 1 bát !
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong đấy được thế HN được ko anh Hoàng,hay là HN lại có rồi nhể?.
    to chị:Cloudy: 8h sáng?Đừng hẹn trễ như lần trước em mệt lắm,dậy rõ sớm mờ.........
    Mà dạo này mấy anh chị câu bài nhiều quá
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng đừng tàn nhẫn mà quyết định thứ 7 tuần sau... lên lịch đi Tây Ninh o`i
    Chẳng hiểu bà xã anh Hoàng ốm gì nữa heheh
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Có một người tôi cũng nhớ !
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có một số người tôi nhớ
    To cả nhà: Món bún thang của em Baby Fish có làm ai phải dùng becberin không thế ..
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hờ...chắc em nhầm chị với ai, chứ chị mà hẹn thì toàn là người đến đầu tiên mà. Nhớ đến đúng giờ nhé, nếu đến muộn thì em lên cafe Son trên đường Điện Biên Phủ, hoặc gọi lại cho chị nhé!
    To Rain: Em ơi, tinh thần vẫn thế nhé!
    To Wasabi: Em ơi, mất tích đâu rồi, lên tiếng đi mọi người biết em còn thở chứ! Sáng chủ nhật 8h ở cổng công viên Lênin trên đường Trần Nhân Tông hoặc lên thẳng cafe Sơn - Điện Biên Phủ nhé!
    To các đồng chí nhà mình còn ở Hà Nội: Thông báo, thông báo, mọi người sắp xếp bố trí làm bữa sáng và cafe thân mật nhé! Địa điểm là quán cafe Sơn - trên đường Điện Biên Phủ, lần trước cả nhà đến đó rồi đấy, thời gian 8:30'' nhé!

  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn chị ạ. Chị em mình phải tích cực ăn vì trên tình thần vì mọi người. Hehe, ít nhất sẽ có 3 bát bún mọc được gọi thêm cho Trưởng bản Đại ca Nghé còi, HNP và em út cưng Baby Monkey. Em sẽ chia xẻ trách nhiệm vinh quang đó với chị và Quyentieumuoi.
    To Thudo : Sao bác lại ngất thế? Bạn em nó cũng hỏi thăm bác đấy.
    To QA : Tiên ông chỉ được cái chí lí. Thế thống nhất là sáng mai em rủ nó đi ăn sáng và Tiên ông tiếp tục phát huy truyền thống nhá? (Híc, mà thôi, mất công nhà anh lại bảo : "Đã bảo ở nhà mà không nghe. Chúng nó gọi là Tiên ông mà vẫn cứ đi..." Anh mà ở nhà thật thì tiêu. )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này