1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi. Chúc bà con nhà mình cuối tuần vui vẻ, có bữa phở bò ngon lành. Hehe, sướng nhá. Híc, chả bù cho mình hôm nay đi tìm đến hàng phở bò ở Lý Quốc Sư mới biết nó đã không bán nữa.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phía sau bức a?nh la? sự thật phuf pha?ng ...
    G2R "Anh lạy em, anh van em, đư?ng có đô? rượu va?o mufi anh thật, anh chết ngạt mất, ối giơ?i ơi, Ma Xó, chụp nhanh lên không có em Baby đô? rượu va?o mặt tôi bây giơ?, Kíu" -
    Anh G2R ơi, ngô?i đó thích nhơ??
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này tình hình có vẻ yên ắng quá. Chẳng thấy ai nói năng gì mấy, cứ xẹp như bánh đa nhúng nước hết cả thế này. Buồn.
    Kế hoạch phở HN của vợ chồng anh Hoàng có vẻ như mất dấu, còn vụ bún thang của em Babymonkey thì hoãn hết lần này đến lần khác vì... ế. Chẹp chẹp
    Thế vụ đi Miền Tây của nhà mình thế nào rồi ạ? Cả nhà cho ý kiến với! Khéo vụ này phá sản nữa thì em Baby chỉ có nước ở nhà khóc nhè, giãy đành đạch ra ăn vạ thôi. Em chỉ còn mỗi tuần này và tuần sau là tương đối rảnh. Muốn hóng hớt lắm mà lực bất tòng tâm. Chán.
  4. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chuyển ra đầu Nhà Chung gần Lẩu Dê Nhất Ly hay sao ý em ạ.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tks bác Thudo. Có ai có nhu cầu đi ăn phở bò với Rain không nhỉ? Xỉn ơi, hôm nào đi ăn phở bò đeee...
    Sáng nay đã có màn ăn sáng thân mật giữa 3 chị em họ nhà Public ngoài HN gồm Cloudy, Quyentieumuoi và Rain. Hehe, bún ốc bà Sáu - Mai Hắc Đế và sau đó là 2 cây kem Tràng Tiền sau khi đã tạm nghỉ chân và tâm sự dăm ba câu chuyện tại cafe Phố Cổ. ===> Quá hoành tráng.
    Không biết bà con trong SG thì thế nào ý nhỉ? Sao bún Thang của em Baby lại ế ẩm thế hả em? Đấy, nhà mình ai cũng than buồn với chán nhưng lại nỡ lòng để bún Thang tâm huyết của em ý ế. Híc... Khổ thân cưng. Động viên em cái. Hè ra ngoài này nhớ nấu bún ********* chị ăn nhé.
    Cho đính chính : Thông tin mới nhất mà em Thuý thông báo là bà con đang tu tập ở nhà Nghé. Hehe, bún Thang + bún đậu mắm tôm. Đã thế lát tớ cũng bún đậu mắm tôm. Đú 1 cái cùng bà con.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 06/03/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 06/03/2005
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ôi giơ?i, thơ?i buô?i công nghệ thông tin ve?o ve?o thế na?y ma? ba? chị cha? chịu up date gi? ca?. Đê? em thông báo lại ti?nh hi?nh bún thang hôm qua nhá
    Một buô?i trưa cực ky? hoa?nh tráng, khá đông đu? va? không hê? ế â?m. Thực khách có tất ca? tô?ng cộng la? 12 ngươ?i. Mọi ngươ?i khi ăn đê?u rất tập trung, chăm chú va? ... đánh nhanh (tại em Baby có chiến thuật Mâ?m đá đê? đơf nghe chê em nấu dơ?)
    Câu nói la?m Baby xúc động nhất trong nga?y la? cu?a anh G2R "Em ma? vê? la?m dâu nha? anh thi? em nấu gi? mẹ anh cufng khen, vi? mẹ anh có món Cá nấu măng khô cực ky? đặc biệt, chi? có nhưfng ngươ?i sa?nh ăn mới biết"
    Sau ma?n ăn uống la? ma?n đan quạt. Chị Nghé va? Baby thua tư? đâ?u đến cuối (riêng em Baby chi? thua đến giưfa vi? sau đó rút quân)
    Tiếp sau đó la? đến phi vụ shopping, có hai chiến sif cực ky? dufng ca?m dám đâm đâ?u đi shopping với chị em. Cho một tra?ng pháo tay vi? sự cam đa?m kinh hô?n ấy cu?a G2R va? Cap với, ba? con ơi
    Ma?n kết thúc luôn mơ? ra một quyết định mới. Cuối tuâ?n, ca? nha? đi Miê?n tây. Danh sách hiện thơ?i gô?m có :
    1. Trươ?ng ba?n, đại ca Nghé co?i
    2.Thư ký trươ?ng ba?n : Captain (đi vi? hóng hớt, hy vọng vớt vát được vụ sauna lâ?n trước)
    3. G2R
    4.Thuymp
    5.Ma xó
    6&7. Vợ chô?ng mdontlookback
    8.Babymonkey
    9. Ha? Nội Phố (chị yêu quý la?m ơn cố gắng đi cu?ng ca? nha? nhé, nếu không thi? nha? mi?nh sef mất một giọng hát trên ô tô, khéo mọi ngươ?i ngu? gục trên đươ?ng đến Miê?n Tây mất, ma? chi? sợ thă?ng cha lái xe băm trợn nó nhân thê? vứt mấy ngươ?i nha? mi?nh cho?ng chơ ơ? nơi đô?ng không mông quạnh na?o đó, đê? ca? nha? bơ vơ với nhau thi? bo? miẹ)
    Thông tin chi tiết hơn, hoặc ai muốn đăng ký đi Miê?n Tây thi? đăng ký với trươ?ng ba?n Nghé co?i
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, ngày hôm qua em Baba fish ngập tràn trong những lời khen. Mà quái lạ, trông em ấy cứ xinh xinh thế nào ấy bất kể là trong trang phục nào hay là ngồi trên phương tiện gì. Món ăn em ấy nấu thì cứ gọi là ngon tuyệt, he he. Mọi người ăn mãi đến chiều vẫn chưa hết, ha ha
    Cuối tuần lại hoành tráng tiếp đi bà con ơi, he he
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Em không thấy chị đính chính rồi đấy ah? Bên dưới ý. Mà chiến dịch mầm đá của em được đấy. Đến 12h30 mới thấy thông báo chuẩn bị ăn. May mà chị không có ở đấy, nếu không chị đã xỉu rồi.
    Thứ hai : To Good : Hôm nọ vui miệng em kể về món Canh cá nấu măng khô của mẹ bác cho mẹ em nghe ai dè bị u và chị dâu lườm một cái rõ đau và nói : "Mày chưa ăn bao giờ à? Canh đấy nấu ăn hơi bị ngon đấy." Híc, mà em hình như chưa ăn thật. Nghe nói ngon lắm lắm. Lần sau về nhà mà được mẹ bác nấu cho ăn thì bác nhớ tường thuật lại nhá.
    Thứ ba : Huhu, mọi người chơi xấu. Lúc tui ở trong đấy thì không đi Miền Tây. Lúc tui ra ngoài này thì lại rầm rầm rộ rộ đi. Không chịu đâu. Híc... Huhu... Chị Nghé, cho em một chân.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không cần đăng ký với trưởng bản đâu, đăng ký luôn với em cũng được. Mà không thì đăng ký thẳng lên đây cho cả làng cùng biết cũng được (hóng hớt)
    Em để dành 1 chân cho Rain nhé.! Đi hộ Rain luôn, Rain yêu quý nhở? Thế là khỏi lo mỏi nhừ chân nếu nhà mình nổi hứng đi bộ nhé!
    Mừ, hôm nay em cũng chột dạ một tí. Cái món Cá nấu măng khô... Để hôm nào em nấu thử. Nghé ơi, hôm nào em qua nhà Nghé nấu tiếp nhé. Món tiếp theo là Cá kho măng khô nhé. (sáng tạo tí) HNP đăng ký hôm nào nấu bún mọc đấy, nhà mình ạ.
    Chẹp chẹp, hôm nay lên trường,em vừa bị ăn chửi vì tội khoe tồ tồ nấu bún thang mà không rủ một người đi cùng
    To Cap; Đúng là hôm qua em Baby bị bội thực lời khen, ám ảnh đến mức đêm qua đang ngủ giật mình tỉnh dậy vì ... kinh dị
    To cả nhà : Cloudy vừa trúng số độc đắc, tuyên bố đài thọ cả nhà mình một trận hoành tráng ở HN, tất nhiên, đài thọ từ a-z ( bao gồm cả tiền vé máy bay và các loại thuế VAT) Điều kiện của Cloudy là ... Ra HN xong, ăn uống xong phải chuồn ngay về SG, không được qua đêm ở HN. Cả nhà mình thấy được không? Cho ý kiến với. Ai đồng ý vụ này thì post thẳng lên topic này, không cần thông qua trưởng bản, Thông báo này thay cho giấy... "gì đấy"!
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chị đăng ký một cơ số chân nhé!
    Miền Tây hoang dã, luôn là địa điểm du lịch lý tưởng cho tất cả những ai ham tìm hiểu và yêu thiên nhiên. Kekeke...gọi món đặc sản là Thịt Rắn và Thịt Chuột Rán, thưởng thức chung với Rượu miền Tây, phê.... (hì...đợt trước làm bài viết về du lịch nên vẫn còn dư âm, tranh thủ quảng cáo để quảng bá thêm cho sự phát triển của du lịch Việt Nam ). Àh, mà đi du lịch trên sông, công nhận là có nhiều tiết mục tắm tiên thật. Mới chỉ nhìn thấy các nàng tiên cá thôi chứ chưa thấy các chàng cá tiên đâu. He...chưa biết chừng đợt này các trai bản nhà mình đi thế nào cũng có vài màn thú vị.
    To cả nhà: Nhận được những lời chúc mừng của cả nhà mà sướng...rơi nước mắt, sướng rụng răng hàm...vì cười...Vé trúng thưởng độc đắc của Cloudy, chưa đề tên tuổi, lại là trong khu vực miền Nam, nên đã chuyển phát nhanh vào cho em Babymonkey, hay đích thị là Baby Fish lĩnh thưởng hộ, vì thế, cả nhà ta cứ liên hệ trực tiếp với em Baby vì vụ này nhé. Của trên Trời, nên lộc bất tận hưởng, mọi người cứ xài thoải ...con gà ...mái nhé! Bao nhiêu cứ hô em Baby thanh toán mệt nghỉ con Khỉ Con đi cả nhà nhỉ? .
    To Babymonkey or Baby Fish: Em thân iu...quái dị ơi! Kekeke...giúp chị lo vụ này cho cả nhà nhé, thôi thì trăm sự nhờ em nhờ, chị mong em và mọi người lắm lắm cơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này