1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxinh_tim_vip_dt

    girlxinh_tim_vip_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hiii chao ca nha!!!!
    lan dau vao trang web nay do. minh vao cai dat sai gon nay cung duoc may thang ruiiiiiiiiiiii , ma thay chang ban HA NOI gi ca. tat ca moi mat, minh rat muon tham gia cung voi ca nha, vay nha minh hoat dong thia nao bao cho minh bit voi nha. cam on ca nha
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hứng lên đi ăn bún chả giữa trời nắng chang chang SG ... Thông báo cho cả nhà tin buồn, chuẩn bị đường sữa đến thăm em Baby ... Nguyên nhân là do cái máu tham ăn "bún chả" .. em baby nhà ta đã lao nhanh đến "như 1 cơn lốc" .. trong quá trình chạy xe .. do mải mê nghĩ đến món ăn .. em bị 1 thằng vô tình tông xe vào .. Em baby đã ngã xuống tay chống xuống đường, chân quay 1 vòng trên không theo thế võ cổ truyền ...
    Tình hình chung : người ngợm không hể gì, tay bị trầy 1 vết dài 2cm, Mông bị tổn thương nhẹ và giỏ xe bị méo ... Chuẩn bị lên đường thăm baby thôi
    Gửi tới bạn girlxinh ... Bạn hãy tự giới thiệu về mình, có thể PM cho bất kì nick nào trong gia đình, gia đình này luôn luôn chào đón bạn. Chúc vui
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với anh G2R thì không thể nào không động đến cái từ nhạy cảm ấy... m...
    Em xin mạn phép cả nhà. Cho em đính chính... m... em không sao cả. (ngượng chết mất thôi)
    Tập 1:
    Hôm nay, đang đi trên đường đi ăn trưa thì em bị một tên quẹt vào người. Xe em cứ theo trạng thái nằm ngang lao trên mặt đường khoảng chừng vài mét (em quên không mang theo thước đo xem chính xác là mấy mét) Nhưng rất may, ...
    1.Em bịt rọ mõm và đội mũ, đầu em ngóc lên trên nên không có hề hấn gì về đầu
    2. Khi xe lao vun vút như thế, em ở trạng thái m... chổng lên trời nên cũng không có vấn đề gì về m...
    3. Chắc trời phật phù hộ mình ăn ở có nhân có đức nên tóm lại là chị bị xước nhẹ.
    4. Tóm lại là... chả sao cả. Chỉ có điều (hic) chắc là không mặc váy được trong khoảng ... 1 tuần (cơ mà chả sao, em không có kế hoạch ra khỏi nhà trong vòng 1 tuần tới - bị án tù ngắn hạn rồi- cấm cung chưa biết bao giờ mới thoát)
    ****************
    Tập 2:
    Vừa đến dinh độc lập, em đã thấy có 3 người nhà mình đang chờ (tội lỗi quá, út ít mà lại để người nhớn chờ đợi). Em phải thanh minh ngay cho cái tội đến muộn là em vừa bị xoè. Anh Khôi và chị Thuý thì sốt sắng "Có sao không em?" Còn anh Good thì mặt trắng bệch "Mông em có bị làm sao không?" ( Ôi, Em xin lỗi, cho phép em được nói nguyên văn) Em đã dõng dạc trả nhời là "không sao" rồi nhưng anh Quý vẫn suýt xoa mãi. (chả hiểu ông ý tưởng tượng cái gì)
    ************
    Tập 3:
    Đến Trần Quốc Thảo ăn bún chả Hàng Mành. Ngon ngon là ngon. Các anh các chị đòi học tiếng Anh, tiếng Pháp. Em Baby nghe mà muốn ù ù cả hai tai. Chả dám nói gì, chỉ cắm cúi vào ăn (rất tập trung)
    Đến lúc em ngừng ăn thì chỉ còn nghe anh Khôi dạy chị Thuý tiếng Pháp đúng một câu "Cô...đ...m...t...x..."
    Lúc đó anh Quý mới ngập ngừng hỏi em Baby "Thế lúc nãy em xoè, cái thằng đó có quay lại không?" Em chả hiểu gì, rất thành thật trả lời "Có ạ, người miền Nam họ tử tế phết, phải em là em chạy 1 mạch rồi" Anh Quý lại ngập ngừng "Thế... em có chửi không? Có bắt đền không?" Eo ôi, em hiền lành thế này thì chửi ai được cơ chứ.!!!! Thế là ... anh Quý trợn mắt lên "Em, không được thế, lần sau phải nằm ra đường giãy đành đạch, ăn vạ... ối trồi ôi, cái m... quý giá của tôi, tôi đóng bảo hiểm cho nó rồi đấy, bắt đền..." (Mà đền cái gì mới được chứ, anh Quý nhở? )
    Đấy, thấy chưa, Không phải em Chí Phèo đâu nhé. Mà nếu sau này cả nhà thấy em Baby Chí Phèo thì đấy là nhờ công chỉ dạy của anh Phan Phú Quý 1980 đấy nhớ!
  4. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu thế hả Quang Anh?
    **********
    Người đầu tiên
    Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
    Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
    Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.
    Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".
    "Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
    "Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhà ơi, cẩn thận bị đánh què chân đấy. Con bé baby fish tàn bạo lắm, hichic. Dạo này cứ nhè tôi mà chửi mới chết chứ, huhu.
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ê. la?m sao có vụ mặt=mông được.
    To Cap: Em không pha?i la? Baby Fish nhé! Anh lúc na?o cufng có khái niệm mới rô?i nói lung tung. Hôm nay quên không mang theo cái ki?m kéo lươfi anh Cap. Lâ?n sau sef nhớ!!!
    Đố ca? nha?, dịch hộ em tư? Lady Bird (cái na?y anh Cap dịch hay lắm!)
  9. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế hóa ra nhà lai không lưu manh bằng cái con bé BabaDonkey ấy à?????
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, tội nghiệp em tôi. Tặng em và để chúc em tôi mau mặc được váy vủng nào.
    Hơ, nhưng cho chị hỏi 1 câu thôi em nhé! Chị chỉ không hiểu làm sao mà cái mặt của em và cái mông của em lại cùng lúc chổng lên được? Nhà mình có ai có thể giải thích cho Rain thay em Baby gì gì cũng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này