1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Check thư? 2 số phone 2 bác Napleon va? bác lafng tư? ...
    1 số không ai nghe máy.. 1 số sau khi nói chuyện được 2 câu thi? phát hiện ra ngươ?i quen cuf ... Xin cha?o mư?ng bác lafng tư? tham gia va?o đại gia đi?nh Public HN :D
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chưa? Em đã bảo rồi mà. Hôm qua, em bảo với anh là nhà anh dạo này hư lắm. Thế mà còn không tin, cứ cố nói là anh biết roài. Về nhà mà dạy dỗ lại nhà anh đi nhé!
    À, đã dạy thì dạy cho trót, anh Tiên Ông ạ. Cho em mượn cái kìm, kéo lưỡi anh Cap ra thêm vài mét cho chừa cái tật gọi em là Nông dân với babafish. Cú ghê gớm
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhà cứ yên tâm, tôi không quên em LG đâu, he he.
    Mà nhà thấy không, cái con bé Babyfish hâm, bướng và nông dân ấy, lúc nào cũng đòi thế này thế nọ với tôi, có chết không chứ lại.
    Good đẹp trai ơi, người quen cũ gì đấy có biết nhậu hoành tráng không? he he
  4. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thân làm con trai, lại ở xa nhà, phải hết sức cẩn thận giữ mình! Vẫn có câu "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ", nhà nhớ lấy lời người xưa mà tự răn mình, kẻo một ngày giật mình quay lại, bỗng thấy mấy chữ: " Tiết hạnh khả phong" đâu còn nữa, dẫu xót xa tiếc nuối mà chẳng kéo lại được! Nay khuyên!
    Được Templar_of_darkness sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 17/03/2005
  5. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phở Ha` Nội trên đất Sài Gòn​
    Có 1 nồi phở bò mang hương vị HN trên mảnh đất Sg này vào chiều thứ 7 (19/03/05) tại tư gia của trưởng bản Nghé.
    Bếp trưởng: My WHY !?!
    Xin mời những người con của Hà Nội đang sống và làm việc tại SG tới tham dự và thưởng thức. Mọi chi tiết xin liên hệ với Trưởng bản nghecoi701@yahoo.com.
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, chiều thứ 7 là mấy gi72 và ở đâu vạy bạn, có gì thông báo qua YM cho tui nhé YIM: linh_hoa1979
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi các thành viên mới: Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi, tôi tên Hùng, sđt: 0909 298 996. Chương trình phở tao nhã sẽ diễn ra vào chiều mai.
    Gửi Quang Anh:
    Vẫn biết:
    Nghĩ trên đời, âu cũng là cái số.
    Lam Giang kia, lắm kẻ ngó dòm

    Phương trời xa một chàng hào hiệp
    Đang kiên trì lập nghiệp, đón nàng
    Nên:
    Một chiều êm ả, say mê
    Lam Giang yêu quý sẽ về bên anh.
    Chàng hào hiệp tràn trề hạnh phúc
    Chí tang bồng tới lúc bay cao
    (To be continued)
  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình về SG, lúc trưa đã alô đăng ký với đại ca Nghé, đồng chí Hoàng cho đăng ký một suất (không giới hạn số bát nhé). Ăn phở SG không thể nào chịu được, lần nào ra HN việc đầu tiên tại hạ làm là buổi sáng đi xơi ngay bát phở Ấu Triệu hay xuất bún chả Hàng Mành. Chả hiểu sao xa HN nhớ gì không nhớ chỉ nhớ đồ ăn, có lẽ ăn uống chính là một nét văn hoá riêng của HN, cũng có lẽ nhiều kỷ niệm thường gắn liền với đồ ăn thức uống
    Mong sớm gặp anh em, tán loạn một bữa cho ra trò, hôm qua nói chuyện với Quí nghe nói còn có hội billard thì phải
    Anh em nào msg giúp cái địa chỉ vào ĐT nhé.
    Nice Weekend ,
    DC
    Nhớ ai như nhớ thịt cầy
    Đã chôn xuống đất lại đào lên thui
  9. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Không phải có ý chê nhưng em không quen ăn mấy món phở hay bún trong đó. Hôm trước vào ăn ở Như Lan quán 2 món phở và bún riêu mà gắp được 2 gắp là buông đũa. Thôi mai mốt vô đó chắc tự nấu mà ăn vậy ngon hay không cũng còn đỡ hơn...
    Có bác nào chỉ cho em mấy địa chỉ quán ăn món miền Bắc để thỉnh thoảng em còn đến thăm cho đỡ nhớ
    Được LeAnNa sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 18/03/2005
  10. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chưa vào đã pha tiếng thế này (2) thì em cứ yên tâm, lần tới sẽ gắp được hai gắp là buông đũa (1) vì ....chả còn miếng nào để gắp nữa! Đói thì có mà xơi tất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này