1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,hom thứ 7 bận quá mãi đến 7.30 mới xong việc.Goi cho Goodbye2romance thi bảo lát nữa đi hoành tráng ở dâu em gọi.Ngồi nhậu với 2 thằng khách o Vũng tàu lên,tìm cớ chuồn mà không được.Phê bình Goodbye2romance cái tội không thèm gọi làm không có cớ chuồn đi,nhậu với 2 ông khách tới đêm ,vừa mệt vừa chán.Cả nhà off vui quá,lỡ mất tiếc thật.Lần sau quyết ko để lỡ.Co vụ gì nữa cả nhà nhớ gọi tôi với. Để còn phạt cái tội Goodbye2romance bỏ anh em không thèm ho hào.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bực rồi đấy nhé!
    Thứ 1: BabyMonkey invite anh Cường chat conference với cả nhà để bàn việc đi Miền Tây chứ không phải "đề nghị chat YM nếu rảnh" nhé!
    Thứ 2: Cái gì mà "chưa biết mặt nhưng biết rõ trái tim"
    Hôm nay không có hứng đùa đâu nhé!
    Mới đầu tuần, gặp toàn chuyện bực mình , lại đọc bài này, càng cáu hơn
    To Napoleon: Xin anh làm ơn cẩn thận một chút khi viết những gì vào trong topic này vì nó là public, mọi người đều đọc, và đừng để có những hiểu lầm không nên có ở đây nhé!
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 21/03/2005
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy... khoan cái nào.. em BBM làm gì mà nóng thế ... phải giữ khách đã, nói thế anh Napoleon chạy mất thì... chết à ...
    Công nhận phải tặng bác Napoleon và nvtoan và ... nhờ 2 bác mà ngôi nhà của mọi người lâu rồi mới có những bài viết chất lượng và dạt dào cảm xúc ... nhưng yêu cầu bác Napo đính chính nhá, em có spam cả nhà bao h đâu... nói thế là tự ái chết
  5. love_anh

    love_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oey, bạn napoleon miêu tả gì mà điêu toa thế hử? Ai nhuộm tóc bao giờ? Cái gì nửa vàng nửa đen cơ? Ai ăn mac hiphop? Rôi mặc quần tụt và đầu trọc lốc giống bạn chắc? Đừng có suy bụng ta ra bụng ng nhé!!!!!
    Ofline hôm đó rất là vui, nhất là dc làm quen với mấy bạn nữ, rất dễ thưong và cởi mở. Riêng các bạn nam thì mải mê cờ bạc quá. Mà khg ngờ bạn napoleon lại nói thế về mình. Mà đúng là ng khg có hiểu biết. Chẳng hiểu gì về hip hop mà cũng nói, chịu khó đọc nhiều về style đó đi nhé.
    Mà cũng xin nói là nếu lần sau off nữa mà có bạn Napoleon mình sẽ khg tham gia nữa. Chấm hết
  6. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Thuymp nói chỉ được cái đúng.BBM đừng giận nhé,chắc bác NAPO chỉ "hành văn" chút thôi.Người ta bảo :nhà văn nói......BBM bực mình làm gì cho tổn hao sắc đẹp vừa làm mất hoà khí.Ơ mà đọc bài của bác NAPO xong lại càng tiếc tệ,tiếc hùi tiếc hụi một bữ off ra trò.
    To bác NAPOLEON: Kính bác,có lẽ kỳ 2 bác cũng nên chuyển giọng phóng tác kẻo chị em người thì thế này,người thì thế này thì mất hay.
    TextText
    TẤT CẢ VÌ TÌNH BẰNG HỮU THIẾT THA!
  7. love_anh

    love_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bạn Napoleon bị mù màu và nhìn gà hoá cuốc, mọi ngưòi thông cảm. Cách tốt nhất là khuyên bạn ấy đi mua kính cho ngừoi bị loạn thị. HƠn nữa bị bệnh hoang tưỏng quá mức tưỏng tưọng, nên đi Châu Quì ngồi 1 thời gian xem sao.
    Ngừoi ta nói thế nào nhỉ, 1 con sâu làm ràu nồi canh à.....
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là người SG nhưng em lại làm việc ở HN được 5 năm ạ...thèm nhất là thịt chó Nhật Tân...thứ 2 la chalotica...được cái sau 5 năm làm việc về SG em không bị pha giọng các Bác ạ...nhưng mà dùng từ thì cũng hay quên..ví dụ như bát....xới (ở SG dùng từ bới)..v.v...nhưng nhớ nhất ở HN là mùa đông,hy vọng năm nay có dịp ra HN vào mùa đông....à quên mất 1 món cũng rất khoái khẩu các Bác à,đó là phở bò Lý Quốc Sư...còn bạn bè em người HN ở SG cũng nhiều nhưng đâu thấy có ai bị tụi em kêu là Bắc kỳ đâu.....chỉ chọc tụi nó là dân Hà Lội thôi .....ở HN các bác cũng fân biệt bỏ xừ,hồi mới ra năm 98 em đi ăn phở ở Lò Đúc,thằng đội mũ cối kêu 1 bát phở tái chín,em cũng bắt chước kêu 1 bát tái chín,thế mà lúc tính tiền thằng đó 5 nghìn còn em 7 nghìn các bác ạ...mà em chẳng có kêu thêm cái gì cả,thế có tức không chứ...nhưng ở HN riết rồi cũng thích HN lắm,có những cái ở SG không bao giờ có cả mà mấy chị em ở HN cũng điệu đàng lắm,hơn SG nhiều,tớ cũng yêu mấy cô HN rồi nhưng hình như con trai SG đụt hơn con trai HN nên đi 5 năm rồi về tới SG vẫn còn nguyên vẹn ...à mà nãy giờ tớ có nói nhảm gì sai so với cái topic này không nhẩy...nếu có đừng trách nha,tại lâu lâu thấy nói tới HN nên chui vào nói đó mà....
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đồng chí đừng có tức làm gì! Mất công lắm ! Năm 98 mà có thăng nào đội mũ cối vào hàng phở thì đích thị " cái thằng đó " là 1 bác xích lô rồi đồng chí ạ. 5 khìn /bát vì bác ấy là khách quen của hàng phở đó và như thế cũng là hoang quá rồi. Chậc chậc...
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chị Bờ bờ mờ ơi. Nghe chị ( à quên) đọc bài chị viết thế em sợ quá. Chị Linhhoa 79 lần sau đi với em nài. Anh napoleon viết hay thế. Có gì mà phải lo hả chị LH.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này