1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ở đây buồn cười nhỉ ? Nghe chuyện xong còn buồn cười hơn hì hì
    Xin Hỏi anh good good gì gì đó lấy avatar của anh nào vậy ạ?
    Đề nghị anh good good gì gì đó kêu gọi cổ vũ cho chị Linh Hoa !
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn! 9h30 tối mà Era còn chỗ. cứ tưởng h đó là phải hết rồi chứ. thuymp và HNP lại may mắn kiếm được 1 góc nhỏ để rồi vèo 1cái, nhìn lại đồng hồ đã là 11p.m.
    Đến tối ngày hôm nay lại cảm thấy hiểu HNP hơn phần nào. đột nhiên nhận ra, C E mình đã hiểu nhau hơn từ lúc nào mà không biết. Mỗi khi gặp nhau, ăn uống cùng nhau, thậm chí là nấu ăn, cũng phải chành choẹ nhau 1 tí... vào đến bếp nhà em thì chị đừng hy vọng động tay vào, ở "chùa" nhà chị thì em cứ chỉ ở ngoài mà châm chọc thôi... nó lại là 1 nét quen phải không chị? chị có nhớ lúc ngồi trước dinh độc lập tối thứ 6 tuần trước ko? Chị em mình phải mừng vì có thể chành choẹ với nhau,vì chỉ khi người ta thân thiết, người ta mới có thể như vậy.
    gặp HNP online, thấy chị rủ đi dạo, em hiểu tâm trạng của chị như thế nào và suy nghĩ của chị là gì, sau khi đọc bài em post. lại thêm 1 lần nữa chợt nhìn lại mình, chợt nhận ra 1 điều gì quan trọng của cuộc sống, phải không chị? Và em mừng vì em đã làm được điều đó. Em cũng mừng vì với những gì em viết, C đã có thể mở lòng hơn và gần hơn với em.
    Nhớ nhất những gì về nhà mình chị nhỉ? Để e ghi lại cho bà con 8 9 nhé:
    Nhớ lúc Rain cười tít hết cả mắt và nhăn hết cả mũi.
    Nhớ lúc Nghé cười bĩu môi.
    Nhớ lúc em BBM cười thì chẳng thấy mắt đâu nữa cả.
    Nhớ lúc bác Cap cười cũng tít mắt, má lộ nếp nhăn (không đánh em nhá),đặc biệt tươi khi mặc mấy cái áo chim cò.
    Anh gu''t thì có đặc điểm nhận dạng quá nhiều, không thể nhớ hết.
    Nhớ maxo, cười tươi hơi quá khổ (quá khổ thế nào thì mời bác gửi PM,offline or SMS cho em, chứ em post ở đây sợ bác đánh em chi''t )
    Nhớ bác mdontlookback lúc miệng cười chúm chím.
    Nhớ Xỉn cười với 2 má núng đồng tiền không giống người VN
    Nhớ bác Napo, nhìn từ góc nghiêng, mang cái vẻ chững chạc và điềm tĩnh đến lạ thường.
    Nói chuyện với HNP hôm nay hiểu ra nhiều lắm. Nhận được tin nhắn của Rain với 2 từ "ngẹn ngẹn" mà cảm thấy lòng vui, vì hiểu được lòng chị (Nhưng nói nhỏ là "ngẹn ngẹn" hình như bị sai lỗi chính tả, phải là "nghẹn nghẹn mới đúng hay sao ấy chị nhỉ ). Vui lắm.
    HNP hỏi, lúc trước có đọc bài gửi người tương lai của Rain không? em nói CÓ. Chắc sau đợt này, nối gót HNP và Rain, chắc em sẽ viết 1 bài để tâm sự với người tương lai của em mất
    Bài này đặc biệt viết cho HNP + Rain (Rain +HNP ==> viết thế đỡ ghen tị ai trước ai sau ), nên nhắc đến 2 bà chị này hơi nhiều, bà con thông cảm nhá... vì hôm nay dang dạt dào nguồn cảm xúc với HNP từ Era .. chỉ tiếc 1 điều là cái keyboard em đang type rít chi.t, đánh mãi mới ra 1 chữ, làm niềm cảm hững tự nhiên mất hu''t phần nào
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em (bạn) này thấy DUYÊN DUYÊN, QUÁI QUÁI thế nào ấy nhỉ
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 anh Ma_xó về thật rồi nhỉ, chúc anh thượng lộ bình an, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Thú thực em vẫn nhớ anh nói cho em nghe sở thích của anh,không biết anh có nhớ ko nữa, nhưng không có sao đâu anh Ma xó ạ .. nhớ là phải sắm bằng được nhé, minh chứng sẽ phải là bức ảnh đẹp nhất về HN về con người HN mà anh phải post lên đây để mọi người chiêm ngưỡng..
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thì làm ơn đi ra chỗ khác được không ah? Răng xấu quá!
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Người thông manh phải biết đùa đúng nơi đúng chỗ
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những tình cảm chân thành của Thuymp. Em làm anh bất ngờ quá, con gái Hà Nội mà, đôi lúc trong cuộc sống cũng cần có những giây phút như vậy phải không em. Đọc bài viết của Thuymp, BBM hôm nay làm anh nhớ đến một câu truyện dịch từ rất lâu rồi. Thôi để anh nhớ lại một chút nhé.
    Chúc mọi người bữa trưa vui vẻ, ăn như chim sẻ mà khoẻ thì như xe tăng
    DC
  8. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em thông manh em đi nhầm đường
    Răng em xấu vì cắn phải xương
    Anh có thương cũng đừng ương bướng
    Em sẽ đánh nên chớ có ương !
    Càng lúc càng buồn cười tợn ! Nhà em ở tít nẻo cao, chui vô một cái ổ nào ko hay ?
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật em, em đang uống phải thuốc gì thế ????
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To Thuymp:
    1, Em ơi, thế chị hỏi em nhá. Em thử đọc "tíc phân" với "tích phân" xem nào. Cái nào chẳng là phát âm là "tíc". Hehe, thời buổi tiết kiệm là quốc sách mà em. Chẹp, chị mà không cắt xén bớt đi thì làm sao đủ số ký tự quy định cơ chứ. Để hôm nào có xèng chị mua máy có thể nhắn 460 ký tự thay vì 160 ký tự đã nhé. Bảo đảm không những không có lỗi chính tả nào mà thậm chí văn vẻ còn đủ Mở đề - Thân bài - Kết luận ấy chứ.
    2, Híc, chỉ có HNP viết cho người tương lai thôi. Chị có viết cho người tương lai nào đâu. Em lại nhầm nhọt rồi. Hehe, chị viết cho anh thân yêu của chị đấy chứ. (Ak ak, đến mình cũng thấy kinh dị. Tự nhiên lại thấy lạnh hết cả người... )
    3, Ah, em nói nhớ chị cười ấy hả? Thế cười vài cái cho cưng đỡ nhớ nào, hì hì...
    4, Hì, không thèm tị nạnh nhá. Lát vòi vĩnh HNP 1 số thứ...
    To Baby & Thuymp: Hơ, 2 đứa này công nhận dạo này trình độ spam cao thủ. Không vote 5* vào nick được nữa thì vote 5* vào bài nhá.
    To MX: 1 lần nữa trình bày sự thiếu tin tưởng vào việc bác ra đây ngày 1/4. Hehe, ai bảo bác chọn đúng cái ngày nói điêu mà bảo là bác ra.
    To Gút: Hì, em đang định (lại định, không biết có bị bể xô bể chậu như vụ ọp cuối tuần vừa rồi không nữa ) rủ rê MX và Quyen + n nhân tố khác đi Hoàng Thành... Hihi, nếu được không biết album nhà mình hay album PH có đầy lên được mấy tí không!?
    To Napo: Hì, chưa gặp bác bao giờ nhưng thấy Thuymp ca bác ghê quá làm thấy ngưỡng mộ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này