1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vi vu về, MX mò lên công ty, anh em như đã hứa tạo sẵn game để "tống tiễn cao thủ Mercedes lên đường về Hà Nội" Đúng lời hứa overnight, bây giờ tỉ số đang là 2-2, tranh thủ giờ giải lao 7 thằng còn lại đang cãi nhau về chiến thuật, MX lên post 1 bài đánh dấu thêm một kỷ niệm với Sài Gòn
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Theo quy định của TTVN hình như 1 Topic chỉ được dài đến trang 100 sau đó là Mod sẽ Lock Topic, vậy đề nghị em Baby Fish chịu khó ngó nghiêng và lập Topic mới theo quy chế.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thoải con gà mái đi, bây giờ mới 90, lo gì cơ chứ.
    Thông báo tin cho cả nhà, Quang Anh sắp lấy vợ, một em gái xinh tươi, nhí nhảnh cho dù có hơi nông dân, ha ha.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    có cần phải tham gia tổ chức lớp "Thành phố học"
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn chuyển nhà
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không muốn chuyển nhà. Nhất là nhà mình càng ngày lại càng chất lượng như thế này
    To anh Cap: Anh Quang Anh bảo là anh Quang Anh sắp lấy vợ à? Bao giờ thế? Mà em nhớ là anh Quang Anh bảo, chỉ lấy vợ ngoan và béo thôi cơ mà. Đã xét được là "cô ấy" ngoan hay hư hay không ngoan không hư đâu?
    Chưa gì đã tuyên bố lên cho cả thiên hạ biết thế này. Em nhớ là anh Quang Anh bảo đây là chuyện nội bộ cơ mà.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà thì chuyển nhà, nhà nó chật chội quá rồi thì phải sang chỗ rộng rãi hơn chứ. Hơn nữa, gái lớn đi lấy chồng thì làm sao mà ở với bố mẹ đẻ được.
    Quang Anh sắp lấy vợ là điều chắc chắn và anh sẽ đi hỏi vợ hộ Quang Anh, một con bé nông dân và hơi dở hơi một tẹo. Chuyện này không còn là chuyện nội bộ nữa.
    Anh Quý ơi, nhất định là phải cho con bé này theo lớp Thành phố học. Em mời anh làm giảng viên nhé.
  8. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Chuyển nhà thì chuyển nhà, nhà nó chật chội quá rồi thì phải sang chỗ rộng rãi hơn chứ. Hơn nữa, gái lớn đi lấy chồng thì làm sao mà ở với bố mẹ đẻ được.
    Anh Quý ơi, nhất định là phải cho con bé này theo lớp Thành phố học. Em mời anh làm giảng viên nhé.
    [/quote]
    Cái bác này,tâm lý chung nuối tiếc chút,bác làm gì mà cứ như ông bố chồng ấy.Mà hỏi thật bác,mỗi lần về HN xong rồi vào SG bác có còn phải nghiến răng,còn phải thở dài hay không.Tôi đến 4 năm rồi ,tưởng minh quen dần,"chai" rồi vậy mà cứ ra khỏi nhà là sống mũi vẫn thấy cay cay.Có lần len lén dậy sớm,dặn thằng em chào Bố Mẹ dùm rồi rón rén mở cửa đi khỏi nhà,vậy mà vẫn biết có tới 3 cặp mắt dõi theo.Mắt bố buồn rười rượi,mắt mẹ nhoè nước,mắt thằng em trong veo chờ đợi.Biết thế mà có lần nào dám quay đầu lai đâu,chỉ khi ngồi trên xe đi qua nhà mới ngóng xem co ai còn ở cửa không.Lên đến sân bay ngồi vẩn vơ đợi cho có tiếng nhắc trên loa mới thở dài ,lại nghiến răng xách balô.......nghĩ rằng: đi!!!
    À,còn vấn đề lớp Thành phố học ấy mà,tôi thấy sao ấy,không dưng tự nhiên hai bác lại đòi đi dậy vợ người ta.Mà biết đâu bác Quang Anh lại thich típ phụ nữ lông chân(à quên :nông dân)một tí thì sao.Quan điểm của tôi về đoạn này thì cứ để vợ chồng người ta đóng cửa đi đâu dạy bảo nhau thì đi chứ hai bác ma xen vào không khéo thì.......................thôi, không dám tưởng tượng!!!
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh Khôi vĩ đại, lại còn đi hỏi vợ cho nhà anh nữa cơ chứ. Kinh nhở!
    Nhưng mà chả thấy anh Quang Anh nói gì, chưa gì anh Khôi đã tồ tồ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ thế. Tội chết!
    Lớp thành phố học là như thế nào đấy hử anh Gút? Lớp đấy có cho nam giới học được không? Em đang có mấy ông bạn cũng nông dân ghê gớm, dạy mãi chả ăn thua gì. Cơ mà khổ, mấy ông bạn có cái nick rõ kêu: Kép kiếc gì đấy.
    Thời buổi này, nông dân mà cũng biết sì-pam mới cả chat chit, con-phờ-rần. Khiếp khiếp!
    Anh Quang Anh trông như thế mà lại lấy vợ nông dân à? Èo, thương nhở? Sao mấy em Hà Nội xinh tươi biến đi đâu hết cả rồi để anh Quang Anh phải lấy cô nông dân thía? Chít, anh em can thiệp ngăn cản gì đi chứ. Nghe tin nội bộ, cô nông dân này có vẻ ghê gớm phết. Hôm trước, cô ý còn bảo với em là sau này, cô ý mà lấy chồng thì cô sẽ cho chồng cô ý ngủ trong... chuồng nhợn cơ. (thở dài) Nghĩ đến cảnh anh Quang Anh thật thà chất phác, xinh giai thía mà phải cuộn mình ngủ thui thủi trong chốn ý, cũng thấy tội tội kiểu gì ý nhở? Mới cả, em nghe anh Quang Anh bẩu, vợ anh ý tiêu chuẩn phải 70kg trở nên. Hị hị.
    Ối giời ơi, anh Quang Anh ơi là anh Quang Anh, kiếp trước anh có phải là Kép hay không mà kiếp này anh bị báo ứng, khổ thân thía?
  10. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nó cũng là cái duyên cái số em ợ, nhiều khi sứt môi lồi rốn mà vẫn lấy như thường chứ dở hơi mới nông dân thì đã làm cái gì! ( Thở dài!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này