1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào Public thấy dạo này vui quá. Thấy có rất nhiều thành viên mới, tớ đề nghị 2 ông G2R và Cap lập cái danh sách thành viên của topic "Người Hà Nội trên đất Sài Gòn" đi.
  2. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lập danh sách "Những người HN ở đất SG" có cần chú thích + hình ảnh minh họa + Yahoo ID không hở bác Thủ Đô kính mến?
    Nhìn mấy cái ảnh hồi xưa của bác, khi bác còn ở SG, em thấy hồi đấy trông bác trong sáng,đáng yêu và hồn nhiên quá! Chẳng bù với hồi Tết em ra HN, bác lúc nào cũng hiện diện trước em với bộ mặt đằng đằng sát khí. Em sợ. Eo ôi, bây giờ vào lại trong SG rồi, em vẫn nhớ nhất bác Thủ Đô, nhớ cái hôm bác đi bộ được khoảng 50m quanh Hồ Gươm, rồi bác quay sang nhìn em rất đằm thắm, bác bảo em ... cõng bácđi nốt vòng hồ còn lại . Hic. Em run.
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cô nói tôi xấu thế thì làm sao mà tôi kiếm được người yêu đây?
    Thằng Bull kia hôm nào ra thì nhớ alo trước cho tao để tao chuẩn bị ruợu thịt nhé.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lâu mới thấy anh thudo lọ mọ ghé qua nhỉ... Anh yên tâm cứ chuẩn bị rượu thịt đề huề anh em mình làm vài chai gọi là hàn huyên tâm sự
  5. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế đi đâu ma? có em, bác cufng tô?ng tộc giới thiệu em la? ngươ?i yêu bác thi? bác sef ti?m được ngươ?i yêu a??
    Hôm nay em ơ? SG ma? hắt xi? hơi mấy lâ?n, chắc la? tại bác trách. Cơ ma? khô?, tính em được cái thật tha? tư? bé, có gi? nói nấy thôi. Em biết la? bác Thu? Đô vốn la? ngươ?i qua?ng đại, chắc chắn không chấp con ranh con lắm mô?m như em đâu, bác nhơ?? Mấy tháng nưfa em ra, chắc kính bác một châ?u rượu thịt chó cái. Kha? kha?, rượu nếp đục trong na?y cha? ngon gi? ca?, em nhấp được một tẹo la? pha?i nhe? ra rô?i, cha? bu? hôm nhậu với bác, sao ma? ngon thế. Hic. Em nói khí không pha?i, sao cứ môfi lâ?n nhớ thịt chó la? em lại nhớ bác. Bác la? ngươ?i đâ?u tiên dụ dôf được em uống rượu đấy! (trông bác gấu bo? xư?, em ma? không uống lúc đó, khéo bác lại trợn mắt lên chư?i em lanh la?nh thi?... em tô?n thọ Em sợ.
  6. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    size=6] HI EVERYBODY !!![/size=6]
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn ngộ nghĩnh...
    Một ngày nổi hứng bất chợt, xách xe chạy một vòng quanh Sài Gòn. Phải đến cả nửa tháng rồi, không chạy ra ngoài Sài Gòn. Đã bắt đầu cảm thấy nhớ những con đường...
    Đi lòng vòng một mình, lại lẩm nhẩm cho những mảnh kỷ niệm trên đất SG. Tự để cho lòng mình bâng khuâng một chút, nhớ lại cả những điều đã xảy ra từ cách đây rất lâu, từ những ngày mới chập chững đặt chân lên cái mảnh đất này. Cái ngày ấy, SG thật xa lạ, nhốn nháo, khó chịu và... tóm lại là chẳng có cái gì thú vị...
    Bất chợt ... cảm thấy một luồng không khí đi qua, nhè nhẹ, một cơn gió, thoáng thôi nhưng đủ làm cho cô bé biết, trời sắp mưa. Thoáng bất ngờ vì bây giờ đang mùa khô, lại giật mình,sắp đến mùa mưa rồi. Cơn mưa đầu mùa thoáng qua, chỉ là cơn mưa bóng mây, không đủ để phải quàng vội chiếc áo mưa, cũng chẳng đủ để làm ướt một mái đầu...
    Sài Gòn... chuẩn bị bước vào mùa mưa, sẽ không còn cái nóng oi bức và khó chịu như những ngày tháng 3....
    Cô bé thích mùa đông Hà Nội, vì thế cô bé cũng thích cả mùa mưa Sài Gòn...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa đổ xuống SG đúng là làm cho không khí khác hẳn. Đỡ hẳn cái oi bức của mùa khô. Sắp đến mùa mưa rồi. Hề hề. Thế mà hôm trước đi ăn trưa, chị Thuý doạ em Baby là năm nay mùa mưa đến muộn, phải đến giữa tháng 5, làm em Baby mặt dài như cái bơm.
    Nhà mình thế là mọi người đi khỏi SG hết cả rồi. Mấy chị em ở lại SG, lại bâng khuâng với nhau.
    To chị Cloudy: dạo này em thấy chị im hơi lặng tiếng quá. hic, chẳng thấy tin tức gì cả.
    Hôm nay rỗi hơi (Đúng là rỗi hơi thật) quyết tâm bỏ lại một đống đề tài và bài tập để nghỉ ngơi. Thế là em đọc lại topic nhà mình từ trang 1-15. Hic. Đọc xong thấy bồi hồi phết. Thế mà cũng gần nửa năm rồi chứ ít gì đâu... Hì. Đọc lại mới thấy hồi đấy mình củ chuối cả nải.
    ... Mà hình như bây giờ vẫn thế ý chứ nhểy?
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    HN oi nồng. Trời còn đang tiết xuân. Người ta nói "Nắng tháng 3 bà già chết rét" rồi thì "Rét nàng Bân" vậy mà mấy hôm nay HN lại oi nồng. Cái nóng trở giời bức bối, gây khó chịu. Kể cũng lạ. Trời còn chưa hết xuân. Thế mà không hiểu sao mưa xuống, lá lại rụng đầy. Có những đoạn phố lá vàng phủ kín, ướt sũng nước mưa... Trời hanh hanh nắng, lá vẫn lác đác rơi... Không hiểu có phải tại mình dốt kiến thức sinh học quá không khi cứ nghĩ chỉ có thu về lá mới rụng. Cũng có lẽ bấy lâu chỉ mải chơi, chẳng có phút giây nào lang thang phố hay lãng đãng ngắm đường qua ô của kính như những lúc này. Đúng là ở HN dễ khiến con người ta buồn thật. Nhiều khi tự nhiên thấy bồi hồi mà chẳng hiểu tại sao. Vả chăng có tìm hiểu cũng chẳng để làm gì. Chỉ thấy trầm lắng lại...
    ...
    ...
    ...
    Hihi, nghe tả HN thế có ai muốn về HN 30.4, 1.5 này không thía???
    PS: Theo âm thanh mà tớ nghe được cách đây 1 phút thì trời MƯA. Hehe, ai bảo... oi quá mà...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 19/04/2005
  10. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thủ đô của cả nước học song đại học vào trong này làm việc. Thời gian như thoi đưa đã qua 5 năm làm việc trong này sao mà thấy nhớ Hà Nội đến thế. Chỉ mong được ra Hà Nội để được cảm nhận cái se lanh của tiết trời sự oi nồng khó tả khi chuyển mùa từ xuân sang hè. Nhớ Hà Nội nhớ những con đường nhớ bạn bè nhớ mợt ai đó thân thưong. Nhớ tới nụ cười khi đi trên đường chợt làm ta sao xuyến. Nhớ quá nhớ Hà Nội quá đi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này