1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của Rain xong, suýt nữa thì táy máy, định nhắn tin về nhà "Mẹ ơi, 30.4 con nhất định về, kệ..." Rồi lại tự mắng bản thân, ... nếu như thế, có phải một lần nữa đã quá chiều chuộng mình rồi không? Lại nén lòng, thôi, chẳng còn mấy... Nhiều khi cuộc sống có những phút khiến con người ta phải lắng lại một chút, vượt qua được một số điều sẽ khiến người ta cảm thấy yêu đời hơn và ... yêu bản thân mình hơn. Lại tự an ủi mình... Thôi, cố gắng... Chẳng còn mấy thời gian nữa...
    Quyết tâm không về HN 30.4, bịt tai lại, không nghe những lời dụ dỗ nữa, nhắm mắt lại, không thèm nhìn những cái mặt đầy cám dỗ nữa
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/04/2005
  2. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đi theo tiếng gọi của con tim cưng ạ!
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chồng đã thấy chưa? Chồng vừa mới gọi vợ là "cưng" một cái thế là cái TTVN nó bị sập luôn cho mấy ngày liền. Đúng là... Mất công em lọ mọ lên hanoicorner, lại công cốc. Xây 1 cái nhà xong rồi chắc để đó.
    Buồn lắm. Cái số mình hẩm hui, vớ phải ông chồng lăng nhăng đã đành, mà cứ khi nào ông ý nói được câu ngọt ngào với vợ thì hôm đấy TTVN không sập thì cũng có chuyện gì đó xảy ra. Chả hiêu duyên số vợ chồng thế nào mà bèo nhèo thế.
    Á, chồng ơi, thế hôm thứ 2 chồng lên TV thế nào? Nhớ cho em biết nhá, để em bật TV lên ngó cái mẹt chồng. 3 năm rồi em chưa xem TV đâu đấy! Khổ, tất bật con cái suốt ngày, đâu như ông ý, suốt ngày ăn với chơi rồi tán tỉnh cô nào ở ngoài không. (Chẹp)
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em ở nơi này sớm nắng chiều mưa
    Đêm lẳng nghe tiếng ve kêu rộn rã
    Nơi đôi tim giăng đôi miền đôi ngả
    Chung một nhịp cầu hướng tới bờ vui
    Dẫu mỗi người đang ở một nơi
    Anh vẫn thấu hiểu lòng em người thiếu nữ
    Thoáng lặng thầm đợi anh trong chiều hạ
    Hay bâng quơ cười với gío ngàn
    Ngày lại ngày em gửi tới phương Nam
    Ánh mắt ngây thơ vô tư hạnh phúc
    Đôi môi thắm nồng tình yêu chân thực
    Và nụ cười tươi xinh rực rỡ nắng hồng
    Dù có muôn vàn cách trở núi sông
    Một tấm chân tình thủy chung son sắt
    Với niềm tin hi vọng và mộng ước
    Cho anh, cho em, cho cả cuộc đời này ...
    ...
    Anh nơi xa vẫn chờ đợi từng ngày
    Phút giây hạnh phúc được cùng em mãi mãi
    Đi trọn cả cuộc đời qua núi sông khắc khỏai
    Qua mai nồng nàn, qua cúc đượm tình yêu
    Muốn nói một điều với em hỡi người yêu
    Nơi miền quê thân thương chôn nhau cắt rốn
    Rằng anh nhớ em mỗi sớm mai thức giấc
    Mỗi đêm trong xanh và cả mỗi trưa nồng
    Bao vất vả nhọc nhằn anh bỗng thấy như không
    Khi gương mặt hình hài em hiển hiện
    Trong tâm trí và nụ cười thánh thiện
    Đã ngự trị trái tim anh ... hòa nhịp từng giờ
    Trong miền không gian tĩnh mịch như tờ
    Nỗi nhớ em bật thành lời muốn nói
    Anh yêu em ... anh ... ngàn điều muốn hỏi...
    Để gió trăng ... giúp chuyện đôi mình ....
    Muahhhhhhh
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, cài gì kỳ này đây??? Dạo này ốm rồi máu thơ văn kinh quá. Nhẽ ra hôm qua không nên dắt cháu nó đi chơi Bờ Hồ để bệnh tình nặng thêm.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 27/04/2005
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 tuần có 2 ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có 2 ngày chungd ta không nên vướng bận, lo âu.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua với tất cả lỗi lầm, với tất cả sự sai sót, những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xóa đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói, bởi ngày hôm qua - đã qua rồi.

    Ngày còn lại là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay những niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc, dù tỏa sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai cũng sẽ vẫn mọc, và cho đến lúc đó, chúng ta chẳng thể đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai - vẫn chưa đến!
    ...và... Chúng ta chỉ còn lại 1 ngày, đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và ngày mai. Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ & nỗi lo âu tương lai. Vì thế, tại sao chúng ta không thể sống trọn vẹn một ngày?
    (st.)
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    HN ban ngày nóng như SG khì khì, chiều và tối mát kỳ lại .. hôm nọ nghe nói có cả mưa đá .. lúc đó đang quây quần làm vài chai cũng chẳng để ý ... Nhớ SG ghê gớm rồi .. hê hê .. hẹn mọi người trong thời gian sớm nhất
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Holiday đến rồi, chỉ còn làm việc nốt ngày hôm nay là nghỉ ngơi, là vui vẻ. Holiday đến rồi...​
    Chiều qua, anh làm cùng rủ đi ngắm Sài gòn. Trên đường Lý Tự Trọng rực một màu đỏ, nhà nào cũng treo cờ. Các công việc chuẩn bị cho lễ hội của thành phố dường như đã xong. Nhà hát lớn với sân khấu thật hoành tráng, trước mặt Dinh Thống Nhất, các sân khấu nhỏ, những gian nhà lá được trang trí, rất đẹp. Sài gòn nhìn như rạng rỡ hơn, sáng sủa hơn và tươi rói hơn. Chợt bắt gặp trên màu đỏ rực cờ và hoa một vài tà áo dài trắng nữ sinh.
    Không khí lễ hội tràn ngập rồi, đêm nay và ngày mai chắc là vui lắm.
    Chúc cả nhà có một Holiday thật vui vẻ và bổ ích.
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ngày lễ lớn của SG có khác, đi tới đâu cũng thấy một màu cờ đỏ rực, băng-rôn biểu ngữ treo khắp nơi khiến lòng thấy bâng khuâng nhớ Hà Nội xa. Ngày mình lên đường vào đây, Hn cũng đang rộn ràng nhộn nhịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô, tưởng như mới đây thôi mà đã lâu thật là lâu.
    Cuối cùng thì công ty cũng thông báo lịch nghỉ, chỉ có được 2 ngày thôi, bạn bè ai cũng có chương trình hết cả trừ mình ra. Buồn! Lên xe đi lang thang ngắm mọi người vui chơi vậy. Trời Sg về tối gió mát làm bớt hẳn cái nóng ngùn ngụt của ban ngày, và như để tranh đua với ông trời về cái sự mát mẻ này mà các em gái Sài thành tha hồ thể hiện. Bằng chứng là các vụ va chạm xe xảy ra liên tục, đa phần nạn nhân và thủ phạm là các bậc râu mày. Đi tới Dinh Độc Lập, nơi này người ta đang làm lễ tổng duyệt cho chương trình tối 30, thấy hay hay và khá đông người đứng xem nên cớ sao mà mình không vào xem thử nhỉ. Chà chà đẹp và hoành tráng thật, có biết bao đèn màu dăng dăng, đèn pha cỡ bự chiếu rọi lên trời quay tít thò lò. Dọc theo đường Lê Duẩn là 1 đoàn diễu hành đang đi vào khán đài chính, có cả voi và ngựa nữa. Thực ra thì mình cũng chẳng định để ý tới mấy con vật này làm gì nếu không có sự cố xảy ra. Con ngựa mà có ông cầm kiếm ngồi trên bỗng ***g lên, may mà có tay nài ngựa cầm dây cương ghìm đầu nó xuống. Chưa hết, con voi cũng dở trò, nó dậm chân thình thịch, hơi khuỵ chân trước, đuôi cong lên và (vi phạm vì mất vệ sinh)
    Vui thật!
    22h30 ngày 28-4 quyết định đi mua vé xe tour đi Nha Trang, tạm biệt Sg nắng nôi bụi bặm vài ngày vậy.
    To cả nhà: nếu ai có xa chân lỡ bước tới Nha Trang mấy ngày nghỉ lễ này xin liên hệ ngay với M_D_L_B để đi nhậu nhé!
    to Rain: Lần sau nếu có điệu kiện anh sẽ gửi sầu riêng loại ngon hơn nữa cho.
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thạch cao àh, tiêu hoá được cái niềm vui ngủ quên sáng nay chưa ? ..
    Dù sao ngày mai mới là lễ hội cơ, hãy tận hưởng và quên mấy cái abc cấp trường, cấp khoa, cấp cá nhân đi nhé ;)
    Hôm qua là lần đầu tiên qua đêm với hic hic, mấy cô gái liền ... trong một cái khoang :D
    Nếu có dịp, hãy thử Phở 48 Hàng Đồng nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này