1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào anh bạn trên tàu Cám ơn vì anh đã hỏi thăm. Tình hình của thạch cao vẫn ổn. Đúng là về Hn khác hẳn .. Hihi.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    HN nóng như chưa từng được nóng, mới mùa hè mà đã mưa đá, theo kinh nghiệm các cụ xưa nay : hiện tượng mưa đá xảy ra đồng nghĩa HN sẽ có 1 mùa hè nóng kinh hồn... Ngay tại lúc này đây nhiệt độ đã là 37 độ C, oi bức và nhớp nhúa mồ hôi...
    Hôm qua thật bất ngờ cả đại gia đình nhà Public HN cùng tụ tập tại HN để cùng san sẻ niềm vui ngày nghỉ lễ, đúng là thế giới thật nhỏ nhỉ .. HN-SG âu cũng chỉ là khác nhau về địa lý .. 2 tiếng bay, 30 tiếng ngồi tàu ....
    Tự nhiên ngồi nhớ cafe SG quá, chắc kiếm chỗ nào uống cafe có máy lạnh để tránh cái nóng kinh hồn này đây, té thôi chúc cả nhà có những ngày nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc...
    Chị Nghé chắc đang lêu hêu bên Singapore hê hê
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tin từ HN ...
    Tối 29.4 cả nhà Public HN, hội những người HN trên đất SG hiện đang ở HN họp mặt khá đông đủ tại vườn Hồng đối diện Lăng Bác... Một buổi khá hoành tráng và thú vị...
    To anh Hai MDLB, dạ. mấy quả sầu riêng của bác thơm điếc mũi. Làm bà ngoại em phải "chạy khắp nhà kiểm tra xem có bịch rác nào quên chưa đổ mà sao mùi ... thối thế " (dạ, nguyên văn câu nói của bà ngoại em, có gì anh bỏ qua, nhà em không ai biết ăn sầu riêng ngoài em...
    Sầu riêng đạt chất lượng tiêu chuẩn về độ thơm! Em ký gửi nhà Rain, tình hình thế nào em xin nhường Rain thông báo nốt. Em Baby hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vác 2 quả sầu riêng khá nguyên vẹn về đến HN....
    NGày 30.4...
    Rain, Baby, bạn Baby, em Quyên tiểu muội và bạn em Quyên (tên là Hương) hẹn nhau du ngoạn HN giải ngố.
    Tình hình buổi sáng bún mọc Cà Phê Sơn, uống Lipton ở Cà Phê Sơn, rồi bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị. 5 chị em gái gửi xe ở Tràng Tiền Plaza, sau đó đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm, phố cổ, đến nhà cổ ở Mã Mây. Em Baby đang hứng chụp hình thì máy của em bị ngất bất tử (hết pin) kết quả là sau 15 phút làm điệu, Rain nhà ta cụt hứng vì ... không được chụp (Phí!)
    Cuộc hành trình bao gồm các khoản ăn, uống và đi dạo, tổng cộng, các chị em thống nhất với nhau là cả ngày đi bộ được khoảng hơn 5km suốt quãng đường (Hiệu quả giảm béo chưa thấy, mà bụng thì no căng) khổ thân nhất là em Baby, lâu không được ra HN, ăn bù khí thế. Đang ăn, Rain cảnh báo, - chồng em chê chị vì chị ăn nhiều, chồng em không biết là em ăn còn nhiều hơn chị (cái mặt Rain lúc đó ấm ức lắm! )
    To chồng yêu : Anh ơi, Rain ăn nhiều là một chuyện, em ăn nhiều là một chuyện khác, anh nhở? Vợ chồng đã là cái duyên cái số thì sứt môi lồi rốn còn phải chịu huống hồ là tham ăn Mới cả hồi trước em ăn uống cũng thỏ thẻ lắm, từ khi anh nói anh thích vợ 70kg, nên em mới phấn đấu. Bây giờ mới được 52kg thôi anh ạ. Phấn đấu, còn 18kg nữa thì đạt tiêu chuẩn.anh nhỉ? Mà sao em nghe Rain bảo, dạo này anh xa vợ, anh gầy còm ốm yếu lắm.! Tại thiếu bàn tay chăm sóc của vợ hay là thừa bàn tay chăm sóc của bồ đấy? Khổ, cái số mình lấy phải thằng chồng đẹp giai, đào hoa, háo sắc nó thế! Đúng là... giẻ rách! Ặc... Thảo nào hôm trước mẹ đi bói, mẹ bảo số em là số ruồi bâu, chồng ạ (thở dài!)
    Chiều 30.4, chị em từ Tràng Tiền Plaza về, thở phì phò... Theo tiên đoán, giờ này chắc bé Quyên Tiểu muội, Rain, bạn Baby và bạn Quyên đang khò khò, Baby thì tất nhiên là đang tường thuật lại buổi du hí. Lát nữa về thở phì phò sau
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ. Người HN trên đất SG - mảnh to nhất đang ở Singapore, mảnh to nhì và vợ đang ở Nha Trang, những mảnh khác rải rác : Miền Tây, Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh...
    Hà Nội nóng kinh hồn, nghe đâu sắp tới nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Kiểu này hè, chắc mấy anh chị em rủ nhau đi Pakistan tránh nắng
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm thật đặc biệt. Được thưởng thức lẩu đêm tại Phùng Hưng. Tuyệt! Nước lẩu ngon oi là ngon, ngọt với vị ngọt của xương chứ không phải của đường như trong Sài Gòn. Heheh, cũng là lần đầu tiên ngồi ăn bên cạnh đường ray tàu lửa, mà mỗi lẫn tàu hàng chạy qua, thót hết cả tim vì người và tàu cách nhau không đến 1m... Nó là đổ uỳnh cái thì thôi, xong... Công nhận cái lẩu Phùng Hưng này tuyệt. Ông anh trai có cách pha nước lẩu bằng hột vịt lộn mà ôi sao mà... mà.. mà tuyệt không còn cách nào tả. Giá mà lúc ấy không phải 2h sáng thì cái lẩu đầy ụ cũng không còn miếng nào.
    Mọi người đã từ từ đi dạo Hà Nội lúc 2, 3h sáng chưa nhỉ... Đi qua những phố cổ, qua những con đường nhỏ như Hoàng Hoa Thám, Đường Bưởi, Thuỵ Khuê, Hà Nội như trở thành 1 Hà Nội khác hẳn ngày thường... Đúng như câu hát "ngõ nhỏ phố nhỏ"... Đường không một bóng người, đúng là hà nội xưa đây rồi... nhẹ nhàng, tĩnh lặng và sâu lắng.
    Đến chợ hoa Nhật Tân, hoa rẻ giã man... Bắt đầu từ hơn 3h, người ta họp chợ rất đông... hoa rẻ quá, mình ôm cho một đống về nhà ... Chị nghé mà ở đấy, chắc cũng khuân 1 đống = mấy đống của thuymp ...
    Xem mặt trời mọc ở biển thì đã xem rồi, nhưng sáng nay là lần đầu tiên thuymp lên cầu Chương Dương xem mặt trời mọc ở Hà Nội... Đứng trên cầu, cảm nhận từng sự thay đổi của ánh sáng... từ lúc tối om om đến lúc tờ mờ sáng... Người trên cầu nhìn mình cứ như sinh vật lạ. Mà có lẽ lạ thật ...
    Thế là thoả lòng mong ước của chuyến đi này. Mình thực sự đã cảm nhận về hà nội khác với biết bao lần trước.
    Tối 30/4 rồi, hoành tráng thôi
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 30/04/2005
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em Thuymp xấu tính. Chị đang tà lưa được Baby, Quyên đi chợ hoa hôm thứ 2 thì em đã đi chợ hoa mất rồi. Híc, đã thế thì thư 2 không cho đi nữa.
    To bác MDLB: Quả sầu riêng của bác cho em đêm qua đáng lẽ được ăn mảnh bên hồ Thành Công nhưng do có mấy kẻ ngốc ngếch không biết bổ nên đã được đưa về nhà em và sáng ra đã bị bà chị em xơi trọn. Hehe, cáo lỗi cùng mọi người. Quả còn lại sau khi nhận được kiến nghị là "thôi thối" đã được em lẳng lên thượng. Bà chị em sau khi đi ra đi vào cứ tấm tắc mãi: "Mùi sầu riêng lên tận trên này. Kinh!" (Nguyên văn thì nó được để dưới tầng 1 và được điệu lên thượng, ngay chỗ bà chị em đứng mà bà ý không hề biết.)
    To cả nhà: Tiếp tục nghỉ ngơi vui vẻ và ăn chơi hoành tráng. Đặc biệt là HNP, người đen đủi của năm khi luôn bị kẹt tại SG vào những lúc mọi người tản mác mỗi nơi.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ối, không chịu đâu. Em đã chuẩn bị sẵn chương trình chợ hoa đêm nay rõ hoành tráng, thế mà Rain lại bảp không đi nữa. Hic hic.
    ****
    Hà Nội những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 ...
    Trời nóng như đổ lửa, kế hoạch đi dạo mát quanh Hà Nội có vẻ như muốn phá sản vì cái thời tiết quá gay gắt. (hình như năm nay lại Elnino gì đó thì phải?) Không biết thời tiết trong Nam mấy hôm nay thế nào nhỉ?
    to chị thuymp: Đêm nay em nhất định sẽ thực hiện cho bằng được cái kế hoạch tận hưởng cảm giác HN đêm. Da ru duoc Quyentieumuoi và bạn của Quyên. Hề hề. Bây giờ thì em Baby chuẩn bị đi chợ đêm Đồng Xuân đây. hí.
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em đâu
    Nụ hôn đấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ ,em trẻ con ,em yếu đuối
    Anh bỗng hoá người lớn bao dung
    TẶng 1 ngưòi đã từng tặng TVH ( nếu mà nhớ ra thì hãy nhắn private mess )
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC XỈN, CHÚC CHO MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH NHẤT ĐẾN VỚI BÁC ...
    SINH NHẬT HOÀNH TRÁNG NHÉ ​
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em iu wí, thế cái kế hoạch đi dạo Hà Nội đêm của em đến hnay đã thực hiện được chưa? Sáp vào SG rồi còn gì... Tiếc là tối hôm mùng 2, ngày hôm mùng 3 em không đi được với mọi người... Hồ Gươm đẹp wá, mặt trời mọc ở Hồ Tây đẹp quá, bánh trôi + bánh cuốn + bún thang ngon quá, không khí mát quá + sách hay wá ...
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, thưa chị yêu quý. Thế là cái buổi tối hôm đấy, can tội em về nhà rõ khuya và mải mê uống rượu nếp đục với ông anh yêu quý của em, nên đến 3h sáng, bé Hương có gọi điện cho em mà em chẳng biết gì Kế hoạch HN đêm của em đã phá sản. Quả là em cũng tiếc. Tiếc cà phê ngon, tiếc Hồ Gươm, Hồ Tây lãng mạn và cảm giác ngắm bình minh trên mảnh đất Hà Thành. Dạ, thế nên em sẽ tìm cách bù lại vào lần sau trở về HN Hôm nghe Rain nói, quả là em tiếc đứt cả ruột, cứ ngẩn tò te cả người. Phải cái tội tính mình trẻ con thì chấp nhận chịu thôi, ai bảo thích ở nhà nghe nhời các cụ làm con ngoan, không chịu luồn lách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này