1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hichic, thế nghĩa là chúng mình không phải là con ngoan và không chịu nghe lời các cụ vì đã đi chơi, hichic, Rain ạ, anh Ma_xo ạ
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trời HN mưa. Những cơn mưa rời rạc, vội đến, vội đi phần nào làm dịu đi cái nắng của những ngày 37 - 39 độ C nhưng vẫn cố tình để quên cái oi nồng ở lại. Đầu ngọn cây tựa như đứng lặng. Gió nhẹ chỉ đủ để đưa những chiếc xá cừ vàng rộm là đà rơi trên mặt đường. Trời này mà ngồi trước cửa sổ tầng 2 nhìn ra con phố nhỏ trước mắt thì thánh cũng chẳng làm việc được. Híc, may là mình lâu lâu mới "chủ nghĩa xê dịch" ra đến cái bàn ấy.
    Nhân trời mưa + nhân 1 tháng tròn Cloudy đi làm chỗ mới, anh chị em PH ngoài HN đã rủ nhau đi ăn nem chua rán Bà Già ở ngõ Tạm Thương. Ngoại trừ QA đến sau, chậm chân đành chịu và em Baby vì đã quá no sau buổi nem chua rán vào lúc 4h chiều cùng ngày tại quán đối diện, còn thì 3 nhân vật còn lại là Cloudy, MX và Rain tích cực chiến đấu và híc híc... mình được mọi người nhường vị trí đi đầu. Tình hình là có ai lỡ gặp Rain trong những ngày sau này đừng tá hoả tam tinh khi thấy Rain mũm mĩm quá mức cho phép. Baby ơi, em có cần hỏi chị bí quyết tăng lên 70kg cho đẹp ý chồng yêu của em không? Cố theo chị mà học hỏi em ạ. Híc híc...
    Gửi bà con ít mận đầu mùa. Bà con ai có lòng thì ghé đón em Baby lúc 5h sáng ngày thứ 2 tại ga SG để nhận lấy nhé!
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào DE_LA_FERE
    Vẫn chưa thử được phở 48 Hàng Đồng vì không biết phố Hàng Đồng nó nằm ở đâu, anh bạn ạ.
    Hết mấy ngày nghỉ mà nhìn lại vẫn thấy chưa làm được cái kế hoạch gì ở HN cả. Giờ thì thạch cao lại ở SG rồi. Hí. De_la_fere ơi, có được gọi tên thật ở trên này không?
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em xin chị. Chồng yêu của em mới dạy em cách tăng cân rồi. Mới cả hôm trước nhìn chị ăn khí thế quá, chồng em mới thủ thỉ với em, anh ý bảo là "Vợ đừng như thế, anh sợ ..." Chị không nhớ chồng em chia ra làm hai loại người à? "ăn nhiều và ăn rất nhiều"
    Chồng yêu ơi, thế cái cô áo đỏ đáng yêu của chồng thế nào rồi? Vợ chồng mình thống nhất với nhau rồi nhểy? Private message nhé! Yêu chồng nhiều.
  5. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Phở 48 Hàng Đồng nằm ở góc, ngã tư Hàng Đồng với Hàng Vải, Hàng Đồng nối tiếp qua ngã tư là Bát Sứ (phố này có hàng phở xào cũng rất tuyệt), Hàng Vải nối tiếp qua ngã tư thì là phố Lãn Ông, phố này ngoài các hàng thuốc Nam ra còn có một hàng bán Muối Vừng ngon nhất HN, lần nào đi xa mẹ cũng mua cho mấy bịch.
    Quán phở này mở từ thời Pháp thuộc, rồi tồn tại qua cả thời đất nước khó khăn, nếu ăn phở ở đó sẽ được anh Hải, ông chủ quán (cháu nội ông chủ đầu tiên) kể về những chuyện ngày xưa, như thời khó khăn phải để trâu bò làm nông nghiệp, ko có thịt bò mà ăn, phải bán lén lút... rồi những năm tháng phải chạy vào SG bán phở, hương vị, cách ăn thay đổi ra sao... Quán ngoài những thứ bò thông thường ra còn có Ngẩu Phín và Cà Bò, ở HN không phải nơi nào cũng có, và ai cũng từng được ăn.
    Phố Hàng Đồng chuyên bán dao kéo, làm cửa xếp nếu đi quá lên tới ngã tư kế tiếp thì gặp phố Lò Rèn cắt ngang. Đây đúng nghĩa là những con phố cổ HN với đủ nét lam lũ va cực nhọc. Những ngày hè nắng chói trang hay mùa đông giá lạnh, đi qua mỗi căn nhà lúc nào cũng thấy những bếp lửa đỏ, những người thợ lấm lem dầu, mỡ...
    Hà Nội đẹp với từng con phố, ai chưa từng đi qua, chưa từng áp tai lắng nghe tiếng mưa tiếng gió tiếng người cười nói hay tiếng ve đêm hè... sẽ chẳng thể nào hiểu hết những nhớ thương những mất mát khi phải xa nơi ấy. Hà Nội, đó là nơi của nỗi nhớ và tình yêu.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    , thế mới biết những người con xa Hà Nội vẫn luôn giữ mãi những hình ảnh và tình cảm với Hà Nội trong tim.
    Vote cho bác 5* vì bài viết và cả vì signature

  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đến cơ quan, cả 3 nháo nhào làm việc, một lúc là xong cái báo cáo cho USDA, lại ngồi nghỉ ngơi, lướt net và chat chit, he he. Lại còn sắp phải viêt 1 cái kế hoạch kinh doanh. 3 người như một cái máy, sản xuất đủ loại kế hoạch, chiến lược, báo cáo, hichic.
    Trưa lên quán 3 miền trên Trần Quốc Thảo ăn, hoá ra đây là quán của ông Trịnh Công Sơn. Ông này giàu ghê, nhiều nhà ra phết. Mỗi tội quán ăn hơi đắt và đồ cũng không ngon lắm.
    Thứ 4 rồi, mai thứ 5, ngày kia thứ 6, thế là hết tuần. Thời gian trôi nhanh thật, nhiều tin đột ngột... bâng khuâng, thoáng buồn, thật chăng?.....
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lên 3 miền ăn trưa, bác Kép chơi hơi bị sang đấy
  9. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật! Tôi điêu nhà làm gì???:D
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào trưa nay anh thấy có chú đi Dream biển 31, dựng xe ở vỉa hè trước quán 3 Miền, tay cầm bánh mỳ Như Lan, vừa ăn vừa ngó lên ngó xuống vào phía trong quán.
    Không ngờ bây giờ cá chép gỗ lại biến thể thành ra như vậy, nhắc kép nếu có ngó thì chầm chậm thôi không nghẹn.
    Nice Dinner,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này