1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô bé nhé! Nhưng cô bé có biết rằng tôi không có quá nhiều thời gian để Tâm Sự? Tôi vào đây cũng chỉ vì một người, tôi cũng biết người đó đâu có mấy khi vào những box tâm sự.
    Em, cho ta gọi em là bé yêu nhé, dù em có đồng ý hay không? Tôi quá quen với nhận xét của mọi người, dù mọi người có cho tôi là kẻ si tình, hay đại loại thế, ta không cần biết, tôi chỉ cần biết một điều tôi yêu em, vậy thôi.
    Bé yêu, tôi chưa thấy em vào đọc những gì tôi viết, tôi cũng không biết em lại lang thang ở những nơi nào nhỉ, để tôi mải miết đi tìm mà vẫn không thể nắm bắt được em dù có lúc em hiện hữu ngay trước mắt tôi. Tôi không thể biết em đang nghĩ gì, tôi không biết em nghĩ gì về tôi, tôi không biết phải làm thế nào để em thấy được rằng tôi làm tất cả, dù điên rồ nhất cũng chỉ vì em?
    dành tặng em với tất cả những tình cảm của ta dành cho em.
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ, thời buổi này người ta còn mải làm ăn chứ ai lại cứ mộng du như bác. Bây giờ còn có quái đâu " lá diêu bông" mà bác cứ lang thang kiếm tìm làm giề. Em hỏi khí không phải chứ liệu có ai bắt tội bác không mà bác phải khổ phải sở thế.
    PS Bông hồng kia bác tặng ai thế, không phải là em đó chứ. Thấy tặng em mà chả biết em nào
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mọc đâu ra cái bác TỔNG ĐẠI LÝ BUÔN DƯA BỞ Tuy_Phong thế nhỉ? Bác cứ khuyến mãi dưa bở thế làm chị em tôi...thèm vào .
    Bác bảo bác không có thời gian mà sao bác rảnh rỗi ghé qua đây thế? Thôi tập trung vào chuyên môn của bác đi, kẻo các Mod ngứa mắt khoá nick bi h

  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết mấy bài linh tinh bên chỗ Thương hiệu Hà Nội gì đấy, tự nhiên nhớ đến cái cảnh sáng 28 Tết, tôi và nhà ngồi uống nước, hút thuốc lào ở Thái Hà, trời lạnh lạnh. Nhớ Hà Nội phết, he he. Nhà 1300 đ nhỉ.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Cap này, oánh phát giờ. Hôm đấy anh mà xem chồng em HTVH thì anh mới thấy được cái 1300đ đấy đáng giá như thế nào nhá! Cứ chê bai chồng em suốt như thế mà được à?
    Nhân tiện báo luôn cho anh Cap biết nhé! Nhà của anh bây giờ không còn nhớ anh nữa đâu, bây giờ chuyển từ ôm cái máy tính cười khì khì sang ôm cái tít tít cười phớ lớ, mắt lơ mơ, chuẩn bị ra phố Phan Đình Phùng nhặt lá vàng rơi rồi đấy! Chẹp, thương ghê cơ!!!
  6. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To nhà: Tôi nhớ là tôi hút thuốc lào một mình còn nhà nhai xing găm và uống trà, nhổ bã phì phì ....
    To vợ: Khi anh yêu anh không còn thấy cô đứng đằng Tây, chị đứng đằng Đông, em đứng đằng Bắc, đằng Nam nữa, cũng không cảm thấy thời gian xuôi ngược, trước sau mà duy nhất chỉ đi về phía trái tim người con gái anh yêu vào thời điểm anh nghe thấy cô ấy thì thầm tên anh! Thế đấy, vợ ngoan ợ!
  7. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    sao chuyển từ vợ yêu sang vợ ngoan rồi? Phản đối!!! Bực mình, ly dị bây giờ!!!
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hn ơi ,mỗi đứa 1 phuơng .. biết đến bao giờ .. đánh xách vali ra đi vây ????
  9. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ... Chuyện vợ chồng của các anh các chị tôi không giải quyết, nhưng nếu chuyện của các anh các chị ảnh hưởng đến mọi người tôi sẽ giải quyết. Tôi ... yêu cầu tiếp tục!!!
    Có một người tự xưng là am hiểu về âm thanh, loa đài, đến nhà trưởng bản đấu lại dây loa của dàn âm thanh mới coóng. Sau một hồi loay hoay, giải thích về chuyện 5 cái loa kêu được do 2 đồng chí "gầy như nhau" lắp đặt hôm trước là sai quy tắc, anh ta đã làm lại và làm đúng theo sơ đồ chỉ dẫn. (toát mồ hôi)
    Kết quả: chỉ có 2 cai'' loa là kêu được, 3 cái còn lại im như thóc...
    hehe quá đã!

    Tối qua gọi đt về nhà gặp mama, cụ hỏi: '' mày có nghe thấy gì không? Sấm đấy ! trời đang mưa to lắm.
    Mưa? mưa rào? Ngày mình lên đường trời cũng mưa, nhưng là mưa phùn, gió bấc, vậy mà giờ đã là mưa rào mùa hè rồi. Nhanh thật ! Sao mình thấy nhớ cái nóng oi bức của Hà Nội thế nhỉ, nóng như vậy mà làm vài ly bia hơi thì đúng là chỉ có ở HN mà thôi.
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ra HN rồi mới thấy chẳng khoái trá gì cái nóng bức đấy đâu bác ạ . Mà chẳng biết bác nhớ cái nóng bức hay nhớ mấy cốc bia hơi nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này