1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Ông già ới ời!
    Đừng sì pam cho babymonkey vào cái topic Thương hiệu Hà Nội nữa nhé! Sì pam vào đây ăn toàn hơn.
    Nghe nói tháng sau nếu may mắn thì Ông già sẽ vào Sài Gòn. Hôm nay Hà Nội Public vừa offline hoành tráng và mọi người hỏi rất nhiều về Ông già. Mọi người ai cũng hỏi chuyện tại sao Ông già lại gọi Babymonkey là TC. Hic. Babymonkey cực kỳ bối rối, giải thích lung tung phèng, câu cú đạp nhau lủng củng, cuối cùng tóm lại, mọi người điểu hiểu là:... tại tối hôm đó Ông Già và TC ngủ ... cạnh nhau,... rồi mới nên sự tích Thạch Cao. Hix. No Comment! Mọi người càng cuống lên lo lắng hỏi Baby thì Baby càng rối, lại càng trả lời linh tinh hơn.
    Tháng sau Ông già vào, Ông già giải thích lại với mọi người hộ Babymonkey vậy nhé! Mọi người đang có ý định chào mừng Ông già tham gia vào Hội Những người Hà Nội trên đất Sài Gòn. Welcome to "Người Hà Nội trên đất Sài Gòn"!!!
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Oái giời, thế là cái nhà của mình đã xây được đến tầng thứ 99 rồi cơ đấy! Chắc hết trang này, sang đến trang sau là sẽ bị khóa topic, và cả nhà mình lại ù sang nhà mới! Trước khi chuyển nhà, Cả nhà mình, những người Hà Nội trên đất Sg tối nay, ngày 14.05 (tròn đúng 6 tháng hoành tráng kể từ ngày bắt đầu hoành tráng lớn nhất hẹn nhau lúc 6pm ở Dinh Độc Lập) tổ chức hoành tráng - vầng, rất hoành tráng nhằm mục đích phục hồi lại những khoảng thời gian trầm lắng vừa qua sau Tết!
    Em Baby xin phụ trách phần tường thuật (phải tường thuật trước bác Napoleon kẻo mấy tí nữa bác ý tường thuật xuyên tạc sự thật, hoặc giả bác ý hiểu nhầm ý lại post nhầm thì teo em Baby ) Xin phép Bác Napoleon cho em phủ đầu bác 1 lần nhá! Phần hình ảnh xin mạn phép để dành mấy hôm nữa.
    Kế hoạch ban đầu là 16h tập trung tại nhà trưởng bản Nghé còi. Biết là mình không thể đến đúng giờ vì còn phải tập trung cao độ cho một chuyên môn quan trọng hơn - ngủ :D - em Baby phải nhắn tin trước cho thư ký (à quên, Đội trưởng) Kép xin phép 18h có mặt.
    (Ấy thế mà em Baby vẫn đến sớm mới chết chứ) 17.45pm em Baby an tọa ở tổng hành dinh của đại ca Nghé. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Anh Cap vẫn mặc áo chim cò. Anh G2R vẫn ngủ khò khò trong giường của cán bộ (tiến bộ hơn lần trước, không khò ngay trước cửa ra vào) Anh Lam đi đi lại lại, anh Napoleon thì mặt đăm chiêu đau đáu nhìn vào cái bộ âm thanh mới tậu của đại cam, Nghé tập trung cao độ vào chuyên môn để hoàn thành nốt " tác phẩm nghệ thuật" . Gọi điện cho Hà Nội Phố thì Hà Nội Phố không nhấc máy
    Chả nhớ mấy giờ, chỉ nhớ là một lúc sau thì cả nhà quyết tâm ra Tân Sơn Nhất ăn tối hoành tráng. Dạ. Đến đây, quan tòa bắt đầu được mở. Chủ tọa là bác Hoàng, Luật sư vặn vẹo là anh Cap, anh G2R (hình như Luật sư này bảo vệ cho bên tố cáo- chồng đấy, chồng yêu ạ) bên bị tố cáo là em Baby bé bỏng tội nghiệp. Hic. Chồng dã man lắm! Phiên tòa bắt đầu xét xử trong không khí trang nghiêm - Thẩm phán ngồi ngay vị trí trung tâm, tay trái cầm cốc bia, tay phải cầm cái đuôi con thằn lằn, mồm nhóp nhép (Em xin phép, em quên tên con đấy, chỉ nhớ nó có họ với thằn lằn nên gọi thế cho nhanh) Miệng không ngừng xét hỏi. Câu nói em Baby được nghe lặp đi lặp lại rất nhiều "Chuyện vợ chồng các anh các chị, tôi không can thiệp, nhưng chuyện vợ chồng các anh các chị mà liên quan đến Public thì tôi phải tay, chồng Baby đưa đơn nhờ các bác giai điều tra... blah blah..." ( ù hết cả tai, cóc nhớ nổi ông thẩm phán vừa nói vừa nhồm nhoàm cái gì... ) Anh Cap, anh G2R... hỏi - trả nhời... hic. Toát mồ hôi hột, em Baby uống hết cả mấy cốc nước mà chưa hoàn hồn, trời thì mưa to... ặc... Sợ quá!
    Sau khi điều tra và thẩm vấn. Các bác giai lại tiếp tục câu chuyện, các bác gái ngồi chúm chím nhai nốt số thức ăn còn lại và nhìn nhau cười đầy ý nhị. Nghé hôm nay là người nhận được nhiều lời khen nhất - Nghé chỉ tủm tỉm trả nhời "Thường thôi, bây giờ kém nhiều đi rồi đấy!"
    Tăng 2 - Nice Võ Thị Sáu - hát hò - hét! Anh Quý rút cái alô, chỉ nghe lào phào anh ý nói "Em ơi, anh Quý đây, 15'''' nữa anh đến nhá" (Khiếp! Nhớ mấy hôm trước, cả nhà ra Nice toát mồ hôi hột cũng không đặt được chỗ, phải alô cho anh Quý từ Hà Nội, anh gọi 1 phát là xong béng! Sợ!) 8.30pm, Hà Nội Phố xuất hiện trong màn vỗ tay rào rào của Những người Hà Nội trên đất Sài Gòn. Em Baby cứ ngỡ là minh tinh màn bạc nào vừa xuất hiện. Những cái tay bắt mặt mừng, màn chào hỏi đầy đủ cả khoản ôm hôn thắm thiết! Hic. Hát hò có đủ cả những màn trình diễn live show hoành tráng, nghe đâu có cả mấy cái 100đ. (Anh Cap thấy chưa? Anh hát hò khản đặc cả buổi mà tổng số điểm của anh có được 1300đ hoành tráng như chồng em đâu. Chồng nhở? Anh Cap hét đứt cả hơi mà không được... 1300đ đấy chồng ạ, chẳng bù với chồng, nói vài câu hèm một phát là xong béng! Chồng nhở? Ai dám bảo chồng em Baby là cái đồ 1300đ nữa nào?)[:
    (Còn tiếp) Phần bổ sung xin nhờ bác Napoleon Trăm sự nhờ anh, anh Napo nhé!
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 15/05/2005
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đồng chí chữa loa này giỏi thía không biết. Mà thôi, thế cũng phải! Trưởng bản ạ, nhỡ ra cả 5 cái loa nó tốt cả, biết đâu em lại rủ rê dụ dỗ chị làm cái party nho nhỏ rồi chát xìng chát chát bùm cái thì chít. Sập nhà trưởng bản không sao. Chỉ sợ trưởng bản mang tiếng thuộc hội "4 người to cao lực lưỡng" mà ra chuyện. Híc... "Xương" chị! À, nhắc mới nhớ là em có một kỷ niệm dễ xương với cái loa nhà trưởng bản. Hí hoáy, tí toáy...
    Hờ hờ, chả ai như bác MDLB này. Nhớ cái gì chả nhớ lại đi nhớ cái oi. Híc... Bán được em bán cho bác ngay cái oi lúc này, hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa, hôm trước nữa nữa... và bán cái luôn mấy hôm sau này Mấy lại em cai bia rượu rồi. Oi thía chứ oi nữa cũng chả thèm bia. Chết ngốt! Chỉ thèm mưa mà nó chả mưa cho. Bố khỉ cái đài khí tượng. Thế mà dám bảo chiều tối nay có giông và mưa rào. Mong mãi...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 15/05/2005
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Napo ghi chú cụ thể tỉ mỉ địa chỉ hàng vừng đấy hộ em cái. Báo cáo bác là hôm nay em lượn trên đấy 2 vòng mà chả thấy nhà nào có tiềm năng bán vừng cả. Cũng chả dám phanh xe ghé lại hỏi nhà nào bán. Híc... Bác nhớ trả nhời em nhanh nhá. Có gì em hậu tạ 1 gói muối vừng.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 15/05/2005
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chậc, tiếc wá,em vào sài gòn những 2 năm trời,alone giữa người sài gòn mà h mới bít trang này,hic!thế này có wá muộn o but h mọi người nếu họp mẹt nhớ hê em 1 tiếng để e đi nhé,lâu o nói chuyện với dân hà nội nên sắp bị sì gòn hoá rùi
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hôm nay bị làm sao nữa. Đã muộn vẫn lao ra khỏi nhà. Dường như mình bị ám ảnh bởi ý nghĩ cảnh lá rụng chỉ mùa thu mới có nên thế nào mà hôm nay lại vòng về đường Lê Thánh Tôn và thấy thoáng trong gió là mùi hương ngai ngái nửa lạ nửa quen. Giật mình. Vòng xe chạy thêm 1 lần nữa. Vẫn mùi hương ấy. Lạ lẫm. Ô hay, sao lại có mùi hương hoa sữa??? Ngạc nhiên cộng với nỗi sợ trẻ con rằng ngày mai sẽ không giống hôm nay, có lẽ ngày mai sẽ không cảm nhận được mùi hương ấy làm mình muốn rủ mọi người đến đây thế không biết. Muốn gọi Thuymp, muốn gọi Cloudy, gọi MX... Cuối cùng MX cũng không biết đoạn đường ấy có cây hoa sữa không. Chậc... Thôi! Hít đầy ***g ngực mùi hương không biết có dúng hoa sữa hay không nữa . Chạy về nhà mà vẫn hồ nghi. Úi... Lại nữa... Mình bị ám ảnh mất rồi. Lạ thật...
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 99 rồi , cầu mong rằng bài này của mình ko nhảy sang trang 100 hix buôn gì buôn dã man quá, khoá khoá khoá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này