1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trêu nhau kiểu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội trêu nhau kiểu gì?

    Trêu nhau cũng là một nghệ thuật và nghệ thuật đó ở từng nơi có từng kiểu riêng, không thô lỗ như những tỉnh khác mà phải chăng là thâm thuý hơn, dễ chịu và dễ chấp nhận hơn, không đến nỗi để người khác cáu tiết thực sự mà trở thành khinh bỉ. Kiểu trêu làm người khác không nói câu gì có lẽ là hơi hiếm gặp ở HN chúng ta.

    adv
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng trêu là trêu thôi, chẳng thống nhất 1 kiểu là trêu kiểu gì. Tuỳ từng người, từng hoàn cảnh.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  3. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thâm thuý hơn, vui hơn, sáng tạo hơn, dễ gần hơn, thân thiện hơn, ...(mệt quá, không kể hết). Chính trong lúc trêu đùa nhau, bọn quỷ chúng ta mới sáng tác ra được những câu hay ho, những bài thơ củ chuối. Nhưng mà các bạn tỉnh khác mà nghe được thì họ không chấp nhận đâu, tưởng đang xỉa xói nhau ghê lắm. Người HN thâm thuý ra phết nhỉ khì khì
    nothing is free only the cheese on a mouse trap 

Chia sẻ trang này